
Ảnh: @mcumagik
Từ sau Star Wars: The Force Awakens (2015), Hollywood dường như không thể dứt ra khỏi cơn nghiện hoài niệm. Những phần phim hồi sinh thương hiệu cũ tràn ngập màn ảnh và dòng phim kinh dị cũng không ngoại lệ.
I Know What You Did Last Summer (2025) (tựa Việt: Mùa hè kinh hãi) là một ví dụ rõ ràng: vừa là phần tiếp theo, vừa là bản làm lại của bộ phim gốc năm 1997. Tuy nhiên, thay vì nâng tầm loạt phim, bộ phim lại khiến người ta càng thêm nhớ rằng đây vốn dĩ chỉ là một thương hiệu hạng hai và lần trở lại này, chẳng mang đến điều gì mới mẻ hay đáng nhớ.
Review phim I Know What You Did Last Summer (2025): Những điểm trừ sau đây khiến tác phẩm đáng quên
Nội dung mang công thức trùng lặp, sát nhân Fisherman tái xuất quá hời hợt

Ảnh: @retrocvnty
Lấy bối cảnh 28 năm sau phần phim đầu tiên, I Know What You Did Last Summer (2025) bắt đầu với một nhóm bạn trẻ ở Southport, North Carolina. Vào đêm mùng 4 tháng 7, họ vô tình gây ra một vụ tai nạn chết người và quyết định giữ bí mật để bảo vệ tương lai của mình. Nhưng rồi, lời đe dọa bí ẩn xuất hiện trong tiệc cưới của Danica (Madelyn Cline), báo hiệu sự trở lại của tên sát nhân Fisherman – kẻ mang chiếc áo mưa đen và chiếc móc giết người quen thuộc.
Ava (Chase Sui Wonders) bắt đầu tìm hiểu và phát hiện ra sự việc tương tự từng xảy ra ở Southport 28 năm trước. Cô tìm đến hai nhân vật cũ Julie (Jennifer Love Hewitt) và Ray (Freddie Prinze Jr.) để giúp làm sáng tỏ những bí mật cũ.
Đến đây thì phim có vẻ quá quen thuộc không? Nếu bạn từng xem Scream (2022), Halloween (2018), hay Ghostbusters: Afterlife (2021), thì bạn sẽ thấy bộ phim đã bê nguyên công thức hoài niệm vào phi mới. Dàn nhân vật mới gánh tuyến chính, trong khi các gương mặt gạo cội từ phần cũ được đưa trở lại như cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Kết quả là bộ phim như một sự kết hợp giữa cũ và mới, lặp lại các biểu tượng quen thuộc mà không hề tạo nên sự mới mẻ.

Ảnh: @retrocvnty
Tuy nhiên, điều có lẽ làm người xem không hài lòng nhất ở I Know What You Did Last Summer (2025) không phải vì kịch bản thiếu sự hấp dẫn mà là vì nó quá tự mãn. Bộ phim cho rằng khán giả đều yêu thích phần phim năm 1997 và sẽ rưng rưng xúc động mỗi lần nghe lại một câu thoại cũ hay nhìn thấy cây móc quen thuộc.
Nhưng thực tế, bản gốc cũng chỉ là một cú ăn theo Scream, nổi lên nhờ dàn sao trẻ đang hot như Jennifer Love Hewitt và Sarah Michelle Gellar, chứ không phải vì nội dung xuất sắc. Điều nay khiến I Know What You Did Last Summer (2025) không chỉ bỏ lỡ cơ hội khai thác sâu sắc hơn chủ đề tội lỗi và hậu quả, mà còn lãng phí tài năng của dàn diễn viên trẻ.
Dàn diễn viên không gánh nổi kịch bản đi vào lối mòn

Ảnh: @G_Reelz
Review phim I Know What You Did Last Summer (2025), phải dành lời khen cho sự cố gắng của các diễn viên trẻ.
Chase Sui Wonders mang đến một số khoảnh khắc sáng giá, nhưng không thể thay thế hào quang của Sarah Michelle Gellar. Tyriq Withers và Jonah Hauer-King – hai nam chính – chỉ tồn tại để trông đẹp và giải thích cốt truyện. Còn nhân vật của Sarah Pidgeon thì ai xem cũng đoán trước được vai trò của cô ngay từ đầu.
Tóm lại, không có diễn viên mới nào thực sự mang lại chiều sâu hay năng lượng mới cho thương hiệu điện ảnh kinh dị này.

Chase Sui Wonders Ảnh: @mcumagik
Phim kinh dị nhưng không đáng sợ, chỉ “bắt trend” với Gen Z
Review phim I Know What You Did Last Summer (2025), rõ ràng phim đem đến nhiều phân cảnh máu me hơn bản gốc, nhưng lại không hề rùng rợn. Thay vì tạo căng thẳng tột độ, I Know What You Did Last Summer (2025) lại dành phần lớn thời lượng để lấy lòng khán giả Gen Z – đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+ đang cực kỳ năng động trên mạng xã hội.

Ảnh: @slmrsmx
Gabbriette Bechtel xuất hiện như một podcaster cuồng true crime (các vụ án thật ngoài đời), Danica Richards là cô tiểu thư học trị liệu và nói chuyện bằng ngôn ngữ TikTok, còn phần nhạc cuối phim vang lên một bản hit của Addison Rae – như thể đang cố hết sức chứng minh “chúng tôi rất hợp thời”.
Điểm cộng duy nhất về cách xây dựng nhân vật, chính là phim xử lý tương đối ổn khi thể hiện tính cách song tính của Ava một cách nhẹ nhàng và không giáo điều. Tuy vậy, trong bối cảnh một bộ phim đầy rẫy ngôn ngữ mạng xã hội, điểm sáng này lại trở nên nhạt nhòa.

Ảnh: @slmrsmx
I Know What You Did Last Summer (2025) là lời cảnh báo cho việc hồi sinh phim cũ vô tội vạ
Tác phẩm này không phải là bộ phim tệ nhất từng được làm ra nhưng lại là ví dụ rõ ràng cho việc một thương hiệu điện ảnh có thể trở nên vô hồn thế nào khi chỉ dựa vào hoài niệm và công thức rập khuôn. Dù cố gắng tỏ ra thông minh, châm biếm và “biết mình là ai”, bộ phim lại thiếu đi phần quan trọng nhất – một kịch bản kinh dị chất lượng.
Thay vì mang đến một màn hồi sinh ấn tượng, I Know What You Did Last Summer (2025) chỉ khiến khán giả càng nhớ thêm phần phim gốc, dù bản thân nó cũng không quá xuất sắc. Có lẽ đã đến lúc để loạt phim này thật sự khép lại và để sát nhân Fisherman “nghỉ hưu” thực sự.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
BOM TẤN THE ODYSSEY CỦA CHRISTOPHER NOLAN BỊ RÒ RỈ, UNIVERSAL MỞ BÁN VÉ SỚM…1 NĂM
CHOO YOUNG WOO TIẾP TỤC DIỄN VAI KÉP TRONG PHIM HEAD OVER HEELS
REVIEW S LINE CỦA LEE SOO HYUK: PHIM TRINH THÁM CÓ CHỦ ĐỀ TÁO BẠO HIẾM THẤY Ở HÀN
Harper’s Bazaar Việt Nam



