Bộ phim truyền hình The Tale of Lady OK (tựa Việt: Giai Thoại Phu Nhân Ok) vừa khép lại hành trình đầy cảm xúc và kịch tính của nhân vật chính Ok Tae Young/Goo Deok do nữ diễn viên Lim Ji Yeon thủ vai. Ở đoạn kết, bộ phim được cho là mang đến kết thúc trọn vẹn cho các nhân vật, không rơi vào tình trạng phim đầu voi đuôi chuột.
Bộ phim The Tale of Lady Ok kết lại một cách tròn vẹn
Trong tập cuối. quá khứ đau thương của Yun Gyeom được tiết lộ khi khán giả biết được Bộ trưởng Bak đã từng nhắm đến cộng đồng “Trái tim Tận tụy” của anh, gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng. Chịu đựng nỗi đau về tinh thần cùng căn bệnh nan y khiến Yun Gyeom đánh mất giọng nói, anh đã chọn cách tự cách ly khỏi những người thân yêu để bảo vệ họ.
Trong lúc này, người dân ở Cheongsu đã đứng lên bảo vệ Goo Deok và Seung Hwi khi nhận ra những bất công mà họ phải gánh chịu. Dưới sự dẫn dắt của Học giả Cha, họ đã đệ đơn lên đức vua xin khoan hồng, nhấn mạnh những đóng góp của đôi vợ chồng cho cộng đồng.
Âm mưu của bộ trưởng Bak cũng được phơi bày – ông ta đã lên kế hoạch phát tán virus thông qua thuốc giảm đau nhiễm độc, nhằm tích trữ thuốc chữa và vật tư thiết yếu để bán với giá cắt cổ trong thời kỳ khủng hoảng. So Hye, đồng minh của ông ta, đề xuất giúp đỡ âm mưu này để đổi lấy vị trí chính thất và loại bỏ Tae Young bằng cách đốt trụi khu cách ly.
May mắn thay, Yun Gyeom đã kịp thời vạch trần âm mưu của bộ trưởng Bak và thông báo cho thống đốc Heo. Kết cục, Bak bị bắt giữ, bị đóng dấu sắt nung và bị những kẻ bao che quay lưng, trong khi So Hye bị đày làm nô lệ cho chính quyền. Dù sức khỏe suy yếu, Yun Gyeom vẫn hy sinh bản thân để cứu gia đình, thay thế Seung Hwi trong tù để giữ lời hứa và bảo vệ người thân.
Ba năm sau, Cheongsu trở nên thịnh vượng, nổi tiếng với ngành buôn bán nha đam. Văn phòng luật của Goo Deok dần trở nên phát đạt và Kkeutdong trở thành luật sư. Dogyeom và Miryeong đặt tên con gái của họ là Baekyi, trong khi Seung Hwi hoàn thành tiểu thuyết và cùng Goo Deok chào đón bé trai Manseok của họ. Bộ phim kết thúc đúng vào thời điểm mà Goo Deok đã mơ ước.
Có thể nói, cái kết của phim The Tale of Lady Ok đã thành công khi mang đến kết thúc trọn vẹn về nội dung lẫn cảm xúc. Thay vì chọn một kết thúc đơn thuần về chiến thắng của chính nghĩa, biên kịch đã khéo léo đan cài câu chuyện về sự cứu chuộc (qua nhân vật Yun Gyeom), công lý được thực thi (qua sự trừng phạt bộ trưởng Bak và So Hye), và hy vọng về tương lai (thể hiện qua sự phát triển của Cheongsu sau 3 năm).
Đặc biệt, chi tiết đặt tên con trai là Man Seok – theo tên người đã hy sinh, là điểm cộng lớn của bộ phim, khác biệt với nhiều tác phẩm khác thường có xu hướng lãng quên các nhân vật phụ sau khi họ qua đời. Cách kết thúc này không chỉ thỏa mãn kỳ vọng của khán giả về cốt truyện mà còn để lại nhiều suy ngẫm sâu sắc về giá trị của công lý, tình người và khả năng thay đổi của mỗi cá nhân trong xã hội. Bộ phim được đánh giá là một trong những tác phẩm truyền hình cổ trang xuất sắc của năm 2024-2025.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
KHI ĐIỆN THOẠI ĐỔ CHUÔNG: TỔNG TÀI BÁ ĐẠO MỌI CHỊ EM TÌM KIẾM LÀ ĐÂY
HAN JI MIN TÁI XUẤT NGOẠN MỤC TRONG THƯ KÝ HOÀN HẢO CỦA TÔI
ANH CHỒNG QUỐC DÂN ĐẦU TIÊN NĂM 2025: YOO EUN HO TRONG PHIM LOVE SCOUT
Harper’s Bazaar Việt Nam