Top 8 phim làm nên tên tuổi “quái nữ xứ Hàn” Jeon Jong Seo

Jeon Jong Seo (Rachel Jun), sinh ngày 5-7-1994, là một nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp trường trung học nghệ thuật Anyang. Sau đó, cô theo học tại Đại học Sejong chuyên ngành điện ảnh nhưng bỏ học giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Top 8 phim làm nên tên tuổi “quái nữ xứ Hàn” Jeon Jong Seo

Phim Jeon Jong Seo đóng được đánh giá cao. Ảnh: Instagram @wjswhdtj9

Năm 2018, Jeon Jong Seo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai chính đầu tiên Shin Hae Mi trong bộ phim kinh dị bí ẩn Thiêu đốt (Burning) của đạo diễn Lee Chang Dong. Dù chưa qua đào tạo nhưng với diễn xuất tự nhiên, ngây thơ của mình, Jeon Jong Seo được biết đến nhiều hơn với giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng Hiệp hội phê bình phim châu Á (Asian Film Critics Association Awards 2019).

Năm 2000, Jeon Jong Seo tiếp tục đảm nhận vai chính thứ hai Oh Yeong Sook trong bộ kinh dị Cuộc gọi (The call). Vai diễn đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 57; giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Buil Film Awards 2021 và Nữ diễn viên xuất sắc nhất phim điện ảnh tại Director’s Cut Awards 2022.

Năm 2021, Jeon Jong Seo có cơ hội góp mặt trong bộ phim kinh dị giả tưởng của Mỹ có tên Mona Lisa and the blood moon, do Ana Lily Amirpour viết kịch bản và đạo diễn, với sự góp mặt của hai ngôi sao Kate Hudson và Ed Skrein. Vai diễn của Jeon Jong Seo nhận được sự hoan nghênh cùng đánh giá tích cực của giới phê bình quốc tế.

Harper’s Bazaar điểm danh các phim làm nên tên tuổi của Jeon Jong Seo.

1. Phim mới của Jeon Jong Seo: Hoàng hậu Woo – Queen Woo (2024)

Phim mới của Jeon Jong Seo: Hoàng hậu Woo – Queen Woo (2024)

Hoàng hậu Woo là phim cổ trang hành động, kể về Woo Hee (Jeon Jong Seo), hoàng hậu của Goguryeo. Woo Hee được biết đến với vẻ đẹp và sự thông minh, nhưng không có quyền lực do xuất thân nghèo nàn.

Trong cung điện, người duy nhất mà Woo Hee có thể dựa vào là vua Gogukcheon Go Nam Moo (Ji Chang Wook). Nam Moo là một vị vua thông minh, tài trí và nhân từ. Tuy nhiên, vua Go Nam Moo bất ngờ ra đi, để lại cung điện trở thành một cuộc chiến quyền lực.

Để nhanh chóng ổn định triều đình, hoàng hậu Woo buộc phải tìm kiếm vị vua mới trong vòng 24 giờ.

2. Phim mới của Jeon Jong Seo: Hôn lễ bất khả thi – Wedding Impossible (2024)

Phim mới của Jeon Jong Seo: Hôn lễ bất khả thi – Wedding Impossible (2024)

Phim Jeon Jong Seo đóng, Hôn lễ bất khả thi, chuyển thể từ truyện tranh mạng cùng tên. Trong phim, Jeon Jong Seo đóng vai Na Ae Jeong, một diễn viên không tên tuổi, luôn chật vật kiếm sống bằng những vai diễn phụ.

Một ngày, cô nhận được một “vai diễn lớn” trong đời. Đó là nhận lời bạn thân Lee Do Han (Kim Do Wan), người thừa kế của tập đoàn tài phiệt LJ, trở thành “vợ sắp cưới” của anh.

Để che mắt người nhà đang ép hôn, Lee Do Han đành nhờ cô bạn thân của mình giúp đỡ. Na Ae Jeong đồng ý nhận lời đề nghị vì số tiền thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hợp đồng này bị ngăn cản bởi Lee Ji Han (Moon Sang Min), em trai của Do Han, người luôn muốn giúp anh trai thừa kế tập đoàn.

3. Điệu ba lê tử thần – Ballerina (2023)

Điệu ba lê tử thần – Ballerina (2023)

Điệu ba lê tử thần do diễn viên Jeon Jong Seo đóng kể về cựu vệ sĩ Ok Ju (Jeon Jong Seo). Cô tình cờ gặp lại người bạn thân ngày nhỏ Min Hee (Park Yu Rim), một vũ công ba lê tươi sáng, lạc quan.

Một ngày, Ok Ju tới tìm Min Hee theo lời hẹn nhưng phát hiện ra bạn thân đã tự tử và để lại một lời nhắn nhờ Ok Ju báo thù giúp mình. Để thực hiện lời nhắn của bạn, Ok Ju lên kế hoạch hoàn hảo để “săn lùng” Choi Pro (Kim Ji Hoon) sau khi biết anh ta chính là kẻ phía sau vụ việc.

>>> Đọc thêm: 20 BỘ PHIM KINH DỊ HAY NHẤT TRÊN NETFLIX CHO CÁC MỌT PHIM

4. Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc – Khu vực kinh tế chung – Money Heist: Korea – Joint Economic Area 1 & 2 (2022)

Money Heist: Korea - Joint Economic Area 1 & 2 (2022)

Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc – Khu vực kinh tế chung thuộc thể loại tội phạm, kinh dị. Phim chuyển thể từ phim truyền hình dài tập ăn khách La Casa de Papel của Tây Ban Nha.

Bối cảnh của phim Jeon Jong Seo đóng diễn ra vào năm 2025 khi quốc gia duy nhất trên thế giới bị chia cắt là Triều Tiên thỏa thuận thống nhất hai miền Nam Bắc. Ở biên giới, một khu vực kinh tế chung được thành lập, sử dụng đồng tiền chung.

Tokyo (Jeon Jong Seo) là một cô gái trẻ người Triều Tiên. Sau khi xuất ngũ, cô rời Bình Nhưỡng đến Seoul. Tại Seoul, cô đã bị lừa mất giấy tờ và không có chỗ ở. Cuộc sống bế tắc đã đẩy cô trở thành tội phạm giết người.

Trong khoảnh khắc đen tối của cuộc đời, cô được giáo sư (Yoo Ji Tae) cứu và mời tham gia vào một phi vụ cướp tiền khổng lồ trị giá 4.000 tỷ won với cái tên Money Heist gồm 14 thành viên. Họ lấy tên các thành phố làm mật danh để che giấu thân phận.

Địa điểm mà họ chọn để thực hiện vụ cướp là sở đúc tiền thống nhất khu kinh tế chung (JEA). Thế nhưng kế hoạch của nhóm chưa kịp thực hiện thì trong các thành viên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

5. Phim Jeon Jong Seo đóng: Trả giá – Bargain (2022)

Phim Jeon Jong Seo đóng: Trả giá – Bargain (2022)

No Hyung Soo (Jin Sun Kyu), người đàn ông trung niên đến gặp Park Joo Young (Jeon Jong Seo) trong một căn phòng trọ tồi tàn để “mua vui”. Song anh lại bị một nhóm người gài bẫy nhằm mua nội tạng của anh.

No Hyung Soo bị trói vào một chiếc giường đứng. Còn Go Guk Ryeol (Chang Ryul) đang trả giá cho các bộ phận cơ thể của anh. Bất ngờ một trận động đất xảy ra, làm sập tòa nhà và tất cả mọi người phải vật lộn để tồn tại.

>>> Đọc thêm: TOP 20 BỘ PHIM HAY HÀN QUỐC NĂM 2020 BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI XEM

6. Rung động ngọt ngào – Nothing serious (2021)

Rung động ngọt ngào – Nothing serious (2021)

Rung động ngọt ngào là một phim Jeon Jong Seo đóng thuộc thể loại lãng mạn, hài hước về tình yêu đương trong thời đại số.

Woo Ri (Son Suk Ku), 33 tuổi, là một người đàn ông đã trải qua nhiều thất bại trong cả tình yêu và sự nghiệp. Trái lại, Ja Young (Jeon Jong Seo), 29 tuổi, lại là một cô gái tràn đầy tham vọng, không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.

Bằng cách sử dụng một ứng dụng hẹn hò trên mạng, hai người đã gặp nhau và quyết định bắt đầu một mối quan hệ “ảo”. Trong thế giới ảo này, họ không cần phải tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, chỉ đơn giản là chia sẻ về cuộc sống hàng ngày và những khó khăn mà họ đang gặp phải.

>>> Đọc thêm: 35 BỘ PHIM NGÔN TÌNH HAY NHẤT MÀN ẢNH HÀN QUỐC

7. Phim của Jeon Jong Seo: Cuộc gọi – The call (2020)

Phim của Jeon Jong Seo: Cuộc gọi – The call (2020)

Cuộc gọi thuộc thể loại hình sự, kinh dị, giật gân, được làm dựa theo phim kinh dị siêu nhiên The caller (2011) của Anh và Puerto Rico. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Lee Chung Hyu.

Phim xoay quanh cuộc sống khủng hoảng của Seo Yeon (Park Shin Hye), một cô gái 28 tuổi đang đối diện với những khúc mắc về quá khứ và hiện tại. Khi nghe tin mẹ cô bị bệnh phải nhập viện, cô quyết định trở về nhà cũ sau nhiều năm xa cách.

Một ngày, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô gái lạ tên Young Sook (Jeon Jong Seo), người đã ở trong chính ngôi nhà đó cách đây 20 năm. Họ bắt đầu kết nối với nhau qua cuộc gọi bí ẩn vượt qua thời gian. Seo Yeon không ngờ rằng việc làm bạn với Young Sook sẽ là sự khởi đầu của một chuỗi những ác mộng kinh hoàng.

>>> Đọc thêm: TOP 20 BỘ PHIM HAY HÀN QUỐC NĂM 2020 BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI XEM

8. Thiêu đốt – Burning (2018)

Thiêu đốt – Burning (2018)

Burning là tác phẩm đầu tay của Jeon Jong Seo và cũng là tác phẩm thành công chỉ sau một đêm của cô. Phim của đạo diễn nổi tiếng Lee Chang Dong được chuyển thể từ truyện ngắn Barn Burning của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, thuộc thể loại trinh thám, u tối và cực đoan.

Jong Soo (Yoo Ah In) tốt nghiệp đại học chuyên ngành viết văn, hiện kiếm sống bằng nghề bốc vác, để nuôi ước mơ trở một thành tiểu thuyết gia. Một ngày, anh tình cờ gặp được người bạn từ thời thơ ấu Hae Mi (Jeon Jong Seo). Hae Mi nói rằng cô sắp đi du lịch châu Phi và nhờ Jong Soo chăm giúp con mèo ở nhà bằng cách đến cho nó ăn hàng ngày. Jong Soo liền đồng ý.

Nhờ thế, cả hai trở nên thân thiết hơn trong thời gian này. Jong Soo tin rằng họ sẽ trở thành một đôi sau khi Hae Mi đi du lịch trở về. Thế nhưng, Hae Mi lại không về một mình mà với một anh chàng tên Ben (Steven Yeun).

Ben là một người đẹp trai, giàu có và lịch lãm, nhưng anh ta cũng có một quá khứ bí ẩn và sở thích kỳ quặc là thích đốt những nhà kính bỏ hoang. Sau khi Hae Mi đột nhiên biến mất, Jong Soo bắt đầu điều tra và phát hiện ra những bí mật đen tối liên quan đến Ben, cùng với loạt sự kiện đầy kỳ bí khác.

Trên đây là top 8 bộ phim làm nên tên tuổi của diễn viên Jeon Jong Seo. Cô được mệnh danh là ‘‘quái nữ xứ Hàn’’, luôn khiến người xem phải ngưỡng mộ bởi khả năng thể hiện nhân vật đa dạng, phức tạp và lôi cuốn. Nếu bạn là fan của Jeon Jong Seo, đừng bỏ lỡ các bộ phim mới nhất mà nữ diễn viên này tham gia!

>>> Đọc thêm: TOP 64 PHIM KINH DỊ HÀN QUỐC HAY VÀ RÙNG RỢN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm