“Khói lửa nhân gian của tôi” của Dương Dương và Vương Sở Nhiên đạt 1 triệu lượt đặt xem

Tác phẩm với sức hút hiện tại được kỳ vọng là cơ hội để hai ngôi sao xứ Trung củng cố tên tuổi

Do những tin đồn hẹn hò của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, tác phẩm họ đóng chung mang tên Khói lửa nhân gian của tôi đang là một trong những bộ phim truyền hình Hoa Ngữ được mong đợi nhất nhì vào thời điểm này. Bộ phim dự kiến lên sóng vào quý 3 năm nay trên đài Hồ Nam và Mango TV (Trung Quốc) nhưng đã thu về 1 triệu lượt đặt xem trước trên kênh Mango TV.

Nội dung phim Khói lửa nhân gian của tôi

Ảnh: Weibo

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một toà thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quanh Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Là trẻ được nhận nuôi nên Hứa Thấm có cá tính hơi rụt rè, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ.

Khi trưởng thành, cô gặp được Tống Diệm (Dương Dương thủ vai). Anh là một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống mãnh liệt. Nhờ sự xuất hiện của Tống Diệm, cuộc sống của Hứa Thấm trở nên ý nghĩa. Cô trở nên tự tin và biết trân trọng cuộc sống ở hiện tại hơn.

Tuy nhiên tình yêu của cả hai trải qua nhiều gian truân, biến cố buộc họ phải rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 10 năm, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ thông minh nhưng lạnh lùng. Trong khi đó, Tống Diệm trở thành lính cứu hoả kiên cường, quả cảm. Cùng làm việc với nhau, cả hai nhiều lần đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử khiến giữa họ một lần nữa nảy sinh tình cảm.

Sức hút của Vương Sở Nhiên và Dương Dương

Câu chuyện trong phim Khói lửa nhân gian của tôi dù mang nội dung không có gì mới lạ so với những tác phẩm của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian gần đây. Thậm chí nhiều khán giả còn so sánh Khói lửa nhân gian của tôi với bộ phim Soi sáng cho em – tác phẩm do Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình đóng chính vì những điểm tương đồng xoay quanh câu chuyện lính cứu hoả. Tuy nhiên, nhiều fan hâm mộ vẫn mong chờ vào màn kết đôi của hai ngôi sao Dương Dương và Vương Sở Nhiên.

Ảnh: Weibo

Vương Sở Nhiên được mệnh danh là “tiểu Lưu Diệc Phi” không chỉ vì nhan sắc mà còn vì kỹ thuật diễn xuất. Thực lực của ngôi sao sinh năm 1999 ngày càng được khẳng định qua các bộ phim như Tướng quân ở trên ta ở dưới, Yến vân đài, Nghe nói em thích tôi... Đặc biệt, sau thành công của bộ phim Nghe nói em thích tôi, người hâm mộ kỳ vọng rằng tác phẩm hợp tác với Dương Dương sẽ tiếp tục tạo ra cú hích mới cho sự nghiệp của Vương Sở Nhiên.

>>> XEM THÊM: VƯƠNG SỞ NHIÊN NỖ LỰC THOÁT BÓNG “BẢN SAO LƯU DIỆC PHI”

Ảnh: Weibo

Dương Dương là một trong những sao nam có độ nổi tiếng bậc nhất ở xứ Trung hiện tại, được mệnh danh là một minh tinh lưu lượng. Ngôi sao sinh năm 1991 từng tham gia nhiều bộ phim như Đạo mộ bút kí, Thiếu nữ toàn phim, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Em là niềm kiêu hãnh của anh… tuy nhiên chỉ được đánh giá cao về ngoại hình chứ chưa thu hút vì kỹ thuật diễn xuất.

Dẫu vậy, ở Dương Dương luôn toát lên cảm giác tươi sáng. Do đó vai lính cứu hỏa Tống Diệm được kỳ vọng phù hợp với thần thái nam thần màn ảnh của anh. Ngoài ra, bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi theo chiều hướng nhẹ nhàng, miêu tả đời thực, do đó được cho là không đòi hỏi những màn hóa thân kịch tính.

TIN MỚI VỀ DƯƠNG DƯƠNG, VƯƠNG SỞ NHIÊN:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm