
Những câu nói viral nhất trong tập 39 phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Ảnh: Mọt phim VFC
Tập mới nhất bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lên sóng đã khiến mạng xã hội bùng nổ và được chị em phụ nữ ủng hộ mạnh mẽ nhờ vào màn đánh ghen thông minh nhất từ trước đến nay trên màn ảnh Việt, bởi vì chỉ cần vài lời của chính thất, kẻ thứ ba đã không thể phản bác lại.
5 câu nói ấn tượng trong tập 39 của phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh
“Phụ nữ thông minh và bản lĩnh, họ sẽ chọn “xây tổ ấm” cho riêng mình, chứ không xin ‘ở nhờ’ trong hạnh phúc của người khác.”
Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện ra sự thật về việc Đăng (Doãn Quốc Đam) ngoại tình, khi tìm đến Linh (Lan Phương) với tâm thế đầy kiêu hãnh, Linh đã ngay lập tức nói với Mỹ Anh rằng: “Tôi không biết cô đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ nhưng là để che giấu bên trong sự vụn vỡ và tổn thương hay sao.”
Mỹ Anh chỉ cười và nói rằng: “Thế theo cô tôi phải làm gì? Bước vào đây với hai hàng nước mắt, rồi xin cô tha cho chồng tôi à? Hay là xông vào đây với một toán người, đánh cho cô một trận, rồi dạy cho cô rằng là chồng tôi có thể cho cô một chút vui vẻ, còn vợ anh ấy có thể cho cô một nỗi nhục mà cả đời này cô không thể gột sạch được?”
Đối với việc bị chồng phản bội, dù trái tim có đau khổ cỡ nào, nhưng trước mặt tình địch, Mỹ Anh luôn giữ cho mình tâm thế của chính thất. Cô ấy có thể thẳng thắn nói rằng: “Cô có thể làm thoả mãn sự tò mò của chồng tôi, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể thay thế được vị trí của một người vợ trong lòng anh ấy. Đàn ông họ khôn lắm. Họ biết đâu là bến đỗ, còn đâu chỉ là hái hoa bên đường thôi.”
Câu nói đó đã khiến cho Linh tức giận, nhưng Mỹ Anh chỉ nhẹ nhàng phản bác lại: “Cùng là phận đàn bà với nhau, thấy cô phải chật vật loay hoay tìm một hơi ấm, thì tôi thấy thương hại thôi, là thương hại. Nhưng mà, phụ nữ thông minh và bản lĩnh, họ sẽ chọn “xây tổ ấm” cho riêng mình, chứ không xin ‘ở nhờ’ trong hạnh phúc của người khác.” Một câu nói chí mạng khiến cho Linh hoàn toàn bại trận trong cuộc đối đầu này.

Ảnh: Mọt phim VFC
***
“Phụ nữ khôn ngoan, không ai muốn biến mình thành cái bóng lởn vởn quanh đàn ông để tìm kiếm ánh sáng cả, bởi vì sau cùng thì, cái bóng mãi mãi chỉ là cái bóng thôi, không bao giờ trở thành chủ được.”
Ngay khi màn đánh ghen của Mỹ Anh trong tập 39 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh viral, khán giả liền nhớ về nửa chặng đầu, khi Phương trợ lý muốn tiếp cận chồng cô. Hình ảnh Mỹ Anh mạnh mẽ cho Phương nghỉ việc khiến cho khán giả cảm thấy “đã tai, đã mắt” vì Mỹ Anh là một cô gái rất quyết liệt, tinh ý trong việc quan sát và quyết đoán xử lý mọi vấn đề.
Khi bị nhân viên hỏi lý do thôi việc, cô nói:
“Công ty chỉ cần nhân viên đến đây để làm việc, chứ không cần người đến đây để phục vụ sếp. Chị biết em luôn muốn tạo ấn tượng tốt với anh Đăng, tất nhiên là trong môi trường công sở, việc nhân viên quan hệ tốt với sếp, cũng là điều đương nhiên thôi. Chị hoàn toàn ủng hộ.
Tuy nhiên, quan hệ tốt thì cũng có nhiều kiểu, có những kiểu lại phạm vào tối kỵ. Em thông minh, chắc em hiểu chị đang nói gì đúng không? Em đang sử dụng sai sự thông minh của mình. Công ty này chỉ cần những nhân viên luôn biết ranh giới và vị trí của mình. Chị nghĩ em nên tìm môi trường phù hợp hơn, nơi em có thể tận dụng tối đa sự tận tâm của mình.”

Ảnh: Mọt phim VFC
***
“Trong xã hội này không có bất kỳ ai được phán xét ai cả”.
Khi Linh ngả bài với Đăng về việc cô ta cực kỳ khó chịu về việc thấy Đăng và Mỹ Anh hạnh phúc, cô ta ngứa mắt vì Mỹ Anh luôn cao ngạo. Đăng ngay lập tức đã nói rằng: “Không cần phải chứng tỏ với ai cả, vợ tôi cũng vậy. Và vợ tôi muốn sống như thế nào là quyền của vợ tôi. Trong xã hội này không có bất kỳ ai được phán xét ai cả.”
Câu nói này, dù đặt trong bất kỳ trường hợp nào, đều là lời nhắc cho mọi chị em phụ nữ. Bản lĩnh và sự trưởng thành của một người chính là không sa vào vòng xoáy so sánh, cạnh tranh hay định kiến, mà giữ được sự điềm tĩnh và công bằng.

Ảnh: Mọt phim VFC
***
“Một bàn tay không tạo ra tiếng vỗ. Chuyện gì cũng phải có hai phía. Cho nên chắc chắn chuyện này không chỉ đến từ mình tôi.”
Dù sau một lần lầm lỡ, Đăng đã hối hận, muốn cắt đứt hoàn toàn với Linh, nhưng dù như thế nào, Đăng vẫn sai. Như Linh đã bộc bạch rằng: “Một bàn tay không tạo ra tiếng vỗ. Chuyện gì cũng phải có hai phía. Cho nên chắc chắn chuyện này không chỉ đến từ mình tôi.”
Trong mọi câu chuyện ngoại tình, không thể chỉ đổ lỗi cho người thứ ba. “Tiểu tam” có thể là kẻ gõ cửa, nhưng người đàn ông mới là người bật đèn xanh. Nếu anh ta không mở lòng, không trao tín hiệu, không phản hồi, thì dù ai cố chen vào, cũng chỉ là kẻ đứng ngoài.
Sự phản bội không xảy ra trong phút yếu lòng, mà bắt đầu từ khoảnh khắc người đàn ông chọn phản bội ranh giới của chính mình. Nói “lầm lỡ” chỉ để xoa dịu lương tâm, nhưng sự thật là không ai có thể phá hoại một mối quan hệ được bảo vệ bởi lòng trung thành. Người đàn ông chính là tấm cửa cuối cùng và khi cánh cửa mở ra, không thể trách gió đã thổi vào nhà.
***
“Cửa nhà tôi từ giây phút này cấm cô bén mảng. Cô muốn đốt nhà tôi chứ gì, người đầu tiên bị thiêu rụi, chính là cô đấy”.
Khi Linh muốn chia rẽ lòng tin của Đăng và Mỹ Anh, cô ta đã chỉ ra rằng, tất cả là vì Đăng đã chủ động tán tỉnh trước khi ở dưới Quảng Ninh, muốn Linh trở thành bí mật riêng của anh ta, cho nên, Linh nói Mỹ Anh hãy về nhà hỏi chuyện chồng của cô ấy.
Mỹ Anh chỉ bình tĩnh đáp: “Vợ chồng tôi nói chuyện gì với nhau không đến lượt cô lên tiếng. Cửa nhà tôi từ giây phút này cấm cô bén mảng. Cô muốn đốt nhà tôi chứ gì, người đầu tiên bị thiêu rụi, chính là cô đấy.”

Dàn diễn viên phim “Gió Ngang Khoảng Trời Xanh”. Ảnh: Mọt phim VFC
Tập 39 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là một tập phim “sảng khoái” với nhiều khán giả vì màn lật mặt tiểu tam. Song, khán giả còn nhận ra một điều rõ ràng: người phụ nữ của thời đại mới phải luôn giữ cho mình sự kiên cường, kiêu hãnh và góc nhìn quan sát đa chiều. Dù sóng gió kéo đến, họ cũng không thể để bất kỳ ai lay chuyển nội tâm hay định đoạt giá trị của mình.
Cũng như Mỹ Anh, cô ấy dù có sụp đổ đến đâu, nhưng khi đối diện với kẻ làm tổn thương mình, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân mềm lòng, yếu thế. Bởi không ai yêu bản thân chúng ta bằng chính chúng ta. Chỉ cần bạn tin chính mình, tiếp tục trau dồi bản thân, ngày càng xinh đẹp, tài giỏi, thì không có chuyện gì, hay bất cứ ai có thể làm bạn tổn thương cả, thậm chí là phán xét.
TIN LIÊN QUAN:
GIẢI MÃ SỨC HÚT TÌNH ĐẦU LÀ SÓI, PHIM NGẮN NGÔN TÌNH TRĂM TRIỆU VIEW VỚI LÊ HẠ ANH, KANG CHUL
DIỄN VIÊN VIỆT HOA LÀ VƯƠNG MẠN NI BẢN VIỆT ĐẦY KIÊU HÃNH VÀ DỊU DÀNG
TOP 13 CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG TRONG CHƯỚC CHƯỚC THIỀU HOA
Harper’s Bazaar Việt Nam



