Hai chị em Kendall Jenner và Kylie Jenner chia sẻ gu thời trang độc đáo

Hai cô gái nhà Kardashian là hình tượng của nhiều cô gái trẻ trên toàn thế giới. Hãy xem họ chia sẻ gu thời trang cá nhân độc đáo

Kendall Jenner và Kylie Jenner là chị em cùng mẹ khác cha với cô Kim Kardashian siêu vòng ba. Thoát khỏi tiếng dựa hơi bà chị Kim lừng danh, giờ đây, Kendall Jenner là siêu mẫu thế hệ mới thuộc top đắt show nhất thế giới và thậm chí là nàng thơ tiếp theo của nhà Chanel. Còn Kylie Kristen Jenner tuy mới chỉ 18 tuổi nhưng cũng là host của nhiều chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng ở Mỹ.

Hai chị em nhà Jenner thoạt nhìn khá giống nhau ở nhiều điểm: độ nổi tiếng, phong cách ăn mặc cá tính,… nhưng sự thật là họ vô cùng khác nhau. Trong cuộc trò chuyện độc quyền với Bazaar, hai cô gái trẻ tiết lộ nhiều bí mật cá nhân thú vị.

Harper’s Bazaar (HB): Hai bạn sẽ nói gì về phong cách thời trang của mình?

Kendall: Tôi thích sự đơn giản và sang trọng, không giống em tôi (chỉ vào Kylie). Nó có thể diện cả một bộ váy dạ tiệc chỉ để xuống phố ăn trưa. Gu của tôi có hơi hướng Saint Laurent. Tôi thích kiểu cá tính như vậy.

Kylie: Em nghĩ mình có quyền mang cao gót và diện đầm cho bữa trưa chứ!

HB: Món đồ thời trang nào không thể thiếu trong tủ đồ của bạn?

Kendall: Những chiếc quần jean cạp cao hoặc đáy vừa có thể tôn dáng chân thon, thẳng và vòng ba đầy đặn.

Kylie: Một chiếc áo khoác da chất lượng tốt là món đồ mà ai cũng nên có.

HB: Nếu được đổi tủ quần áo với một người, bạn muốn có tủ của ai?

Kendall: Chắc chắn là Miranda Kerr hoặc Rosie Huntington-Whitely. Tôi thích sự quý phái của họ.

Kylie: Nếu có thể, tôi sẽ đổi cả tủ đồ với chị Kim (Kardashian West), chỉ cần đổi size mấy đôi giày cho vừa với tôi là được.

Chị em Kendall Jenner (mặc quần da) và Kylie Jenner (đầm trắng)

Chị em Kendall Jenner (mặc quần da) và Kylie Jenner (đầm trắng)

HB: Trang phục nào là cấm kị trong từ điển thời trang của hai chị em?

Kendall: Thời trang cần sự táo bạo và biến chuyển không ngừng, nên tôi khó nói trước được mình sẽ không mặc thứ gì.

Kylie: Với tôi, câu trả lời là họa tiết sọc ngựa vằn. Tôi đã từng ám ảnh đến mê muội họa tiết này từ những năm cấp hai. Bạn tin không, tôi có thảm, gối ngủ, quần áo tất cả đều là sọc trắng đen. Tới giờ, khi nghĩ lại, tôi quyết định cạch loại họa tiết đó, bất kể chất lượng hay nhà thiết kế của nó là ai.

HB: Bạn chuộng giày nào hơn? Cao gót hay đế phẳng?

Kendall: Biến tấu với giày đế phẳng thật sự rất hay, nhưng cao gót thì linh hoạt hơn. Một đôi giày cao gót có thể dễ dàng tôn dáng và khiến bạn trông sành điệu.

Kylie: Cao gót.

HB: Bạn nghĩ mình không thể sống thiếu thứ gì?

Kendall: Tôi đoán đó là đồ ăn. Tôi hay giận dữ và nhạy cảm hơn với mọi thứ mỗi khi đói. Mấy hôm trước tôi đói đến mức suýt khóc mà không vì lý do gì. Cảm xúc đó thật khó lý giải.

Kylie: Có lẽ là thức uống hay nước ép trái cây ở Erewhon.

HB: Đâu là thành phố ưa thích của hai bạn?

Kendall: Los Angeles. Mọi người hay nghĩ tôi thiên vị vì thành phố này là quê hương tôi. Điều đó có thể đúng, tôi cũng không biết nữa. Tôi đã từng đến rất nhiều đất nước xinh đẹp, Hy Lạp chắc chắn thuộc hàng bậc nhất, nhưng có gì đó khiến tôi mến L.A. hơn. Ở đây, tôi có gia đình, vả lại điều kiện và nhịp sống cũng rất tốt.

Kylie: Còn tôi thì rất thích Monaco và Santorini.

Kendall (quay sang Kylie): Em mới ở Monaco chưa tới một ngày mà?

Kylie: Thì sao nào, em ở Santorini cũng chỉ hai ngày thôi nhưng đủ để thích rồi.

Bazaar Việt Nam. Chuyển ngữ: Trung Nguyễn. Nguồn: Harper’s Bazaar

Xem thêm