
“Hồ sơ” thảm đỏ của Sandra Bullock
Diện đầm Alexander McQueen tại Oscar 2014.

Mặc đầm colour block của Prabal Gurung tại lễ trap giải Quả Cầu Vàng 2014

Gợi cảm với đầm xanh của Lanvin tại lễ trao giải SAG 2014.

Diện mốt xuyên thấu với đầm sheer đính đá của Elie Saab tại Oscar 2013.

Thanh lịch với đầm đuôi cá trắng đen của Marchesa tại Oscar 2012.

Thướt tha với đầm đính đá màu da tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2011.

Nổi bật với đầm đỏ của Vera Wang tại Oscar 2011.

Diện đầm trang trí sequin xanh ở cổ của Alexander McQueen tại lễ trao giải SAG 2010.

Diện đầm kim tuyến bạc thêu hoa của Marchesa tại Oscar 2010, đây là năm cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Mặc đầm dạ hội cúp ngực của Angel Sanchez tại lễ trao giải Oscar 2006.

Trên thảm đỏ Oscar 2004 trong bộ đầm trắng viền lông vũ của Oscar de la Renta.
Theo: Popsugar. Ảnh: Getty Images
Ngôi sao 50 tuổi hoàn toàn bất ngờ khi tạp chí People thông báo tin này với cô.“Không thể nào. Thật buồn cười,” đó là phản ứng đầu tiên của Sandra. Cô thậm chí không tiết lộ tin này với ai.
Với nữ diễn viên từng đoạt Oscar năm 2010, cô cảm thấy mình đẹp nhất với vai trò làm mẹ của con trai cô, bé Louis, 5 tuổi. Niềm vui trong cuộc sống của cô xoay quanh việc chăm sóc, chơi đùa và chuyện trò cùng con. Cô cho biết lời khen gần đây nhất mà cô được nghe là từ cậu con trai nhỏ. “Tôi đang dỗ “anh chàng” đi ngủ và bảo rằng, dù sau này tôi có già hơn, da nhăn hơn và tóc bạc hơn, tôi vẫn yêu “chàng” lắm”, cô kể, “Louis hỏi vì sao tôi lại có nếp nhăn, tôi trả lời là do cười nhiều, thế là “chàng ta” chạm vào mặt tôi và nói: ‘Mẹ không già đi đâu, mẹ chỉ hạnh phúc thôi”.
Bên cạnh tình mẫu tử, Sandra Bullock còn đẹp hơn nhờ duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Cô từ bỏ tinh bột và chuyển sang uống các loại nước ép rau củ xanh, đồng thời tập thể dục cùng chuyên gia 5 lần một tuần.
Lupita Nyong’O là người được bầu chọn cho danh hiệu này năm ngoái.
Theo: People