Byeon Woo Seok và chặng đường nỗ lực “Cõng anh mà chạy”

Trước khi trở thành một trong những ngôi sao triển vọng của làng điện ảnh Hàn Quốc, Byeon Woo Seok đã liên tục phải đối mặt với những lần từ chối trong các buổi thử vai.

Byeon Woo Seok trên tạp chí Harper’s Bazaar Hàn Quốc, trong các mẫu trang sức Cartier Trinity

Sau thành công của Cõng anh mà chạy (Lovely Runner), tên tuổi nam diễn viên Byeon Woo Seok phất lên như diều gặp gió và anh đã trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Harper’s Bazaar Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn đi kèm, ngôi sao Hàn Quốc đã lần đầu tiên tiết lộ về những ngày đầu bước chân vào sự nghiệp.

Trong giới giải trí, hiếm có diễn viên nào chiếm được cảm tình khán giả nhanh và sâu sắc như Byeon Woo Seok. Vai nam chính Seon Jae trong Cõng anh mà chạy đã trở thành bước ngoạt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, anh đã mở lòng về sự nổi tiếng nhanh chóng của mình:

“Chắc chắn không phải là một giấc mơ, nhưng tôi có cảm giác như đang mơ vậy. Rất nhiều người nhận ra tôi, thậm chí nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi tự hỏi liệu mình còn có bao giờ trải qua khoảnh khắc như thế này nữa trong đời hay không?”.

Byeon Woo Seok trên tạp chí Harper's Bazaar Hàn Quốc, trong các mẫu trang sức Cartier Trinity

Byeon Woo Seok trên tạp chí Harper’s Bazaar Hàn Quốc, trong các mẫu trang sức Cartier Trinity

Chia sẻ về cái kết của bộ phim Cõng anh mà chạy, Byeon Woo Seok thừa nhận đã khóc một mình sau khi nhận được kịch bản, đau lòng trước ý nghĩ phải chia tay dự án.

“Tập 16 có rất nhiều cảnh đẹp. Dù Sol và Seon Jae vui vẻ nhưng tôi lại thấy buồn đến mức khóc hết nước mắt. Tôi chợt nhận ra rằng đó thực sự là sự kết thúc. Tôi đoán là tôi đã thích Seon Jae quá nhiều. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi đã gọi cho biên kịch và biết rằng cô ấy cũng cảm thấy rất buồn khi kết thúc bộ phim. Chúng tôi không muốn chia tay Seon Jae và bộ phim. Tôi sẽ chuyển sang các dự án khác, nhưng tôi sẽ không bao giờ thực sự chia tay Seon Jae. Khi nhớ anh ấy, tôi sẽ xem lại bộ phim và coi anh ấy như một người bạn mãi mãi”.

Byeon Woo Seok và chặng đường 9 năm nỗ lực

Byeon Woo Seok trên tạp chí Harper's Bazaar Hàn Quốc, trong các mẫu trang sức Cartier Trinity

Byeon Woo Seok trên tạp chí Harper’s Bazaar Hàn Quốc, trong các mẫu trang sức Cartier Trinity

Ngôi sao Cõng anh mà chạy cũng trải lòng về những ngày đầu bước chân vào diễn xuất, kể từ khi ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2016.

“Trong một thời gian dài, tôi liên tục thất bại trong các buổi thử vai và đối mặt với rất nhiều bình luận tiêu cực. Tôi nghi ngờ liệu đây có phải là con đường phù hợp với mình hay không. Thật là khó khăn. Người ta nói phải gắn bó với điều gì đó trong 10 năm mới thấy được kết quả. Thế là tôi tự nhủ phải tiếp tục nỗ lực trong 10 năm. Nếu không thành công, tôi sẽ rời đi mà không hối tiếc. Chính suy nghĩ đó đã giúp tôi chịu đựng được những khó khăn trong 9 năm qua”.

Nam diễn viên phải tự động viên, tự nói chuyện với bản thân mình để vực dậy tinh thần trong lúc khó khăn.

“Có nhiều lúc tôi buồn đến mức khóc trên tàu điện ngầm sau buổi thử giọng. Trong những khoảnh khắc đó, tôi tự nhủ: ‘Bạn có thể làm được điều này, Woo Seok. Bạn đã làm việc với rất nhiều người mẫu. Cơ hội của bạn sẽ đến. Bạn là một người tốt, vì vậy hãy tin vào chính mình.’

Tôi không phải là người theo thuyết định mệnh, nhưng tôi tin rằng có lý do tại sao mọi người lại có vị trí riêng. Thực hiện cuộc phỏng vấn này, tôi nhận ra mình may mắn biết bao. Và theo một cách nào đó, tôi tự hào vì tôi đã sống một cách nghiêm túc.”

Byeon Woo Seok trên tạp chí Harper's Bazaar Hàn Quốc, trong các mẫu trang sức Cartier Trinity và đồng hồ Santos de Cartier

Byeon Woo Seok trên tạp chí Harper’s Bazaar Hàn Quốc, trong các mẫu trang sức Cartier Trinity và đồng hồ Santos de Cartier

Thành công của phim Cõng anh mà chạy đóng cặp cùng nữ diễn viên Kim Hye Yoon là dấu mốc lớn trong chặng đường diễn xuất của Byeon Woo Seok. Nam diễn viên tiết lộ rằng, số lượng kịch bản gửi về cho anh đã tăng gấp 10-20 lần.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng chứng tỏ sức hút thương hiệu áp đảo của mình khi đứng số 1 trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của nam và nữ diễn viên Hàn Quốc trong tháng 6, thu hút sự quan tâm của các thương hiệu trong lĩnh vực quảng cáo.

Gần đây, nam diễn viên trở thành khách mời trên hàng ghế đầu của show diễn Prada dành cho nam tại Tuần lễ Thời trang Paris. Tiềm năng của Byeon Woo Seok bùng nổ đến mức gần như được ví như một hiện tượng thứ hai kể từ vai diễn Bae Yong Joon trong Bản tình ca mùa đông. Hiện tại, các dự án phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, OTT…đều gửi đến cho nam diễn viên. Bỗng chốc, anh đang có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết cho dự án tiếp theo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm