Ngôi nhà đầy hoa của “người đàn bà nhung lụa” Hà Linh Thư

Mời bạn ghé thăm không gian sống của Hà Linh Thư. Bạn sẽ hiểu thêm lý do tại sao nhà thiết kế này được mệnh danh là "người đàn bà nhung lụa"

Ngôi nhà đầy hoa của "người đàn bà nhung lụa" Hà Linh Thư

Ngôi nhà ngập tràn tiếng cười và hoa của nhà thiết kế Hà Linh Thư

Không gian sống mới của Hà Linh Thư tại khu chung cư City Garden thường được chị chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Đó là một căn hộ luôn ngập tràn hoa, nắng và những tiếng cười của hai mẹ con. Không giấu nổi sự yêu thích, ê-kíp chúng tôi ngỏ ý muốn giới thiệu không gian sống của nhà thiết kế đến với độc giả của Harper’s Bazaar. Không chút băn khoăn, Hà Linh Thư đồng ý ngay.

Người đàn bà nhung lụa

Hà Linh Thư – người phụ nữ Hà thành với vẻ đẹp kiêu kỳ trót phải lòng Sài Gòn hoa lệ từ lâu. Chính vì vậy, chị đã quyết định tạo dựng một tổ ấm riêng tư cho hai mẹ con tại vùng đất này. Nhà thiết kế chọn căn hộ ở City Garden bởi nơi đây ngập tràn ánh nắng, thoáng đãng với lối kiến trúc tối giản cùng tầm nhìn tuyệt đẹp.

Ngôi nhà đầy hoa của "người đàn bà nhung lụa" Hà Linh Thư

Căn hộ ngập tràn ánh nắng nhờ mảng tường kính lớn.

Được biết, chị và bé Táo – cô con gái nhỏ của chị, chỉ vừa dọn về đây được một thời gian. Ấy vậy mà ngôi nhà đã được nữ gia chủ trang hoàng và bày biện hoàn hảo. Không gian sống mang đậm dấu ấn của “người đàn bà nhung lụa”.

Nhắc đến đây, người viết muốn giải thích thêm về biệt danh “người đàn bà nhung lụa” của nhà thiết kế Hà Linh Thư. Sở dĩ có cái tên này là bởi chị thường lựa chọn những chất liệu cao cấp như nhung, lụa. Hoặc những chất vải mềm dịu như organza, brocade,… cho các thiết kế của mình. Trang phục với chất liệu và cảm hứng Á Đông. Nhưng mang phom dáng thiết kế hiện đại và thanh lịch. Vô cùng phù hợp để khoác lên mình những người phụ nữ “nhung lụa”, đài các và quyền quý.

Ngôi nhà đầy hoa của "người đàn bà nhung lụa" Hà Linh Thư

Hà Linh Thư tại góc phòng khách nhà chị.

Ngôi nhà hiện đại và nữ tính

Tương tự như phong cách thiết kế trang phục, Hà Linh Thư đã mang dấu ấn của mình đặt để vào tổ ấm mới. Không gian căn hộ ba phòng ngủ này là sự giao thoa giữa hai yếu tố hiện đại và nữ tính. Yếu tố hiện đại thể hiện qua đường nét kiến trúc khúc chiết. Màu sắc tường và nội thất trung tính, nhẹ nhàng. Khu vực bếp với thiết kế mở phối cùng chất liệu ánh kim đầy mạnh mẽ và sang trọng.

Ngôi nhà đầy hoa của "người đàn bà nhung lụa" Hà Linh Thư

Nhà thiết kế Hà Linh Thư bên căn bếp của mình

Và cũng không khó để bạn tìm thấy vẻ đẹp của sự mềm mại và nữ tính tại đây. Căn hộ trở nên yêu kiều bội phần khi được Hà Linh Thư bày trí thêm hoa tươi cùng những chiếc chăn, gối thêu nhung lụa. Nhà được xây theo kiểu tối giản nhưng nhờ cái gu của vị chủ nhân mà nó trở thành một “độc bản”, một không gian rất “Hà Linh Thư”.

Ngôi nhà đầy hoa của "người đàn bà nhung lụa" Hà Linh Thư

Bộ bình gốm sứ men lam phong cách Chinoiserie

Chiếc gối tựa lưng bằng nhung trên ghế là một sản phẩm “Made by Ha Linh Thu”

Khi được hỏi vì sao không chọn một phong cách nội thất đậm chất Á Đông hơn, gần gũi với Hà Linh Thư hơn, như Indochine chẳng hạn, thì nhà thiết kế cho biết: “Phong cách Indochine rất hoài cổ, rất đẹp. Thế nhưng, ngôi nhà ở Hà Nội của tôi đã thiết kế theo phong cách này rồi. Vậy nên, tôi muốn nơi ở mới này của mình phải thật sự khác biệt”.

Yêu chiều bản thân

Hà Linh Thư tự nhận mình là một người vô cùng yêu bản thân. Chị diện quần là áo lượt mỗi ngày, tập thể dục để luôn là một phiên bản Hà Linh Thư xinh đẹp nhất. Vì luôn yêu quý ngoại hình của bản thân nên Hà Linh Thư cũng rất thích được ngắm mình trong gương mỗi ngày. Chị dành hẳn một phòng trong nhà để tạo thành căn phòng gương, đồng thời là phòng thay đồ và chụp hình. Nhà thiết kế chia sẻ đã mất khoảng 20 ngày để hoàn thành căn phòng, bao gồm cả đo đạc và đặt riêng những chiếc gương cùng thảm…

Hà Linh Thư ưu ái gọi tên căn phòng gương của mình là Narcissism room. Tạm dịch: Căn phòng để yêu chiều bản thân.

Hài lòng với hiện tại

Cuộc sống của “người đàn bà nhung lụa” ở thời điểm hiện tại khá trọn vẹn. Mỗi sáng, bé Táo thường dậy sớm. Táo sẽ vào bếp, pha ngay một tách cà phê thơm nóng cho mẹ. Một ngày mới của hai mẹ con Hà Linh Thư bắt đầu như thế. Đơn giản mà vô cùng ấm áp.

Bức tranh do Hà Linh Thư vẽ có hình ảnh quả táo. “Táo” chính là biệt danh của con gái chị.

Bên cạnh những thiết kế thời trang vẫn luôn làm nức lòng giới mộ điệu. Hà Linh Thư thành công khi mở rộng mô hình kinh doanh sang lĩnh vực hoa tươi và salon làm đẹp. Với công việc, còn gì trọn vẹn hơn khi được sống đúng với đam mê. Được làm đẹp thêm cho đời và cho người.

TIP: ĐỂ CẮM HOA THEO CHỦ ĐỀ NHƯ HÀ LINH THƯ

Mỗi ngày, bà chủ cửa hàng hoa Ha Linh Thu Roselli sẽ cắm hoa theo từng chủ đề khác nhau. Ví dụ như ngày ngọt ngào với những đóa hoa màu pastel. Hay một ngày chỉ toàn hoa hồng lãng mạn

 

Hà Linh Thư có nhiều cách để thư giãn đầu óc. Nhưng có lẽ chị thích nhất là mời bạn bè đến nhà bày tiệc. Chị kể, cứ vào dịp cuối tuần, mọi người cùng tụ họp vừa nấu nướng, chuyện trò và tâm sự. Tiếng cười rôm rả khắp nhà. Cứ thế mọi muộn phiền và căng thẳng trong công việc cũng nhẹ nhàng qua mau.

∗∗∗

Creative director: Khuất Năng Vĩnh

Photo: RABHUU Studio

Story: Trâm Anh

>>> Xem thêm: HÀ LINH THƯ: NHÀ THIẾT KẾ CỦA SỰ TỰ DO

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm