Ngay đầu phim Hoa Khai Cẩm Tú, Đặng Ân Hy đã xuất thần

Bằng ánh mắt, biểu cảm tinh tế và sự bộc phát cảm xúc chân thật, Đặng Ân Hy đã thể hiện sinh động hành trình tự cứu mình đầy nghiệt ngã của Phó Đình Vân, cho thấy khả năng kiểm soát nội tâm nhân vật.

bzvn-an-tuong-dieu-gi-ve-dang-an-hy-trong-hoa-khai-cam-tu- 5

Đặng Ân Hy vai nữ chính Phó Đình Vân của phim Hoa Khai Cẩm Tú. Ảnh: 时代峰峻影视部官博

Sinh năm 2005, Đặng Ân Hy là một nữ diễn viên Trung Quốc thế hệ 10x đang được quan tâm. Tiếp xúc với ngành múa từ khi mới 3 tuổi, giành quán quân cuộc thi người mẫu nhí năm 9 tuổi, năm 14 tuổi lần đầu tiên có vai nữ chính trong phim dài tập… dù tuổi đời còn trẻ nhưng Đặng Ân Hy đã tích lũy được không ít kinh nghiệm đứng trước ống kính.

Đến với Hoa Khai Cẩm Tú, đây là lần thứ ba Đặng Ân Hy hợp tác cùng Đinh Vũ Hề sau phim Thiên Tài Trò Chơi Trường Lạc Khúc. Màn tái hợp của cả hai vì lẽ đó được khán giả vô cùng mong đợi. Bộ phim dù mới phát sóng nhưng Đặng Ân Hy cũng đã kịp để lại ấn tượng trong mắt khán giả vì diễn xuất lăn xả và cách truyền tải nhân vật một tiểu thư sa cơ vô cùng chân thực.

Thiết lập nhân vật Phó Đình Vân của Đặng Ân Hy trong Hoa Khai Cẩm Tú: Tự quyết định vận mệnh của chính mình

Ảnh: 时代峰峻影视部官博

Phó Đình Vân (Đặng Ân Hy thủ vai) là con gái thứ chín trong phủ Phó gia, xuất thân danh giá, tri thức lễ nghĩa, một tiểu thư khuê các hết lòng được cưng chiều. Lẽ ra nàng phải có một mối nhân duyên thuận lợi. Nhưng bên dưới vỏ bọc hào nhoáng của thế gia danh môn thực chất toàn là toan tính và sự bạc bẽo. Một cuộc hãm hại đã khiến nàng trở thành vết nhơ của gia tộc.

Tình thân máu mủ không thể sánh bằng thể diện gia tộc. Người bà ruột thịt, vì bảo toàn tấm biển hiệu của Phó phủ, đã không chút do dự giam cầm nàng, ép nàng uống rượu độc, loan tin rằng nàng đã chết, tổ chức tang lễ để che đậy chuyện xấu trong nhà. Họ bắt nàng phải chết để dập tắt sóng gió, lấy mạng nàng gìn giữ thanh danh cho Phó phủ. Quá oan uổng cho Phó Đình Vân.

Ảnh: 时代峰峻影视部官博

May thay, nàng không chịu ngoan ngoãn khuất phục để rồi ra đi như một sinh mệnh bất hạnh. Để sống sót, vị tiểu thư ngày trước cao sang quý giá đã phải đặt xuống toàn bộ tôn nghiêm, khó nhọc bò về phía thùng cơm thừa, nuốt những thứ ô uế hôi thối vào bụng rồi gắng sức móc nôn, liều mình tống chất độc ra khỏi cơ thể.

Trải qua sinh tử, nàng hoàn toàn nhìn thấu thứ tình thân giả dối của gia tộc. Nàng lấy số bạc đã tích cóp làm tiền vốn, ước định với nam chính Triệu Lăng (Đinh Vũ Hề thủ vai) một cuộc hôn nhân giả để mượn cơ hội thoát khỏi lồng giam. Lá cờ tang trắng mà Phó phủ giương lên tiễn nàng chạm mặt đoàn hôn lễ đỏ rực của nàng khi Phó Đình Vân đang cố gắng thoát thân. Cuộc gặp gỡ giữa đám hỷ và đám tang ngay từ đầu phim ấy đã chôn vùi mãi mãi vị tiểu thư trưởng nữ của Phó gia nhu mì ngu muội. Từ tro tàn tái sinh, Phó Đình Vân bứt khỏi xiềng xích của gia tộc, từ đây chỉ bước về phía trước vì chính mình.

Cảnh quay để lại ấn tượng của Đặng Ân Hy

Ảnh: 时代峰峻影视部官博

Tưởng rằng Phó Đình Vân sắp gả vào gia đình hào môn, nào ngờ nàng lại bị chị em tri kỉ hãm hại, giữa chốn đông người vấy bẩn và đặt điều vu khống về tiết hạnh. Đình Vân trăm miệng không thanh minh nổi, lại thêm biểu ca lấy danh dự cả tộc để uy hiếp, lão phu nhân họ Phó cũng là bà nội nàng đành để nàng sang chùa Bích Vân tạm lánh sóng gió. Nhưng bà rõ ràng biết Đình Vân bị oan, vậy mà để bảo toàn danh dự gia tộc, cuối cùng bà vẫn quyết định hy sinh nàng, giữ gìn tấm bảng tiết hạnh truyền đời của nhà họ Phó.

Phó Đình Vân bị hai bà vú ép uống thuốc độc để giữ tiết hạnh, người tỳ nữ thân thiết từng hầu hạ nàng cũng bị hại và bị kéo ra ngoài. Tranh thủ lúc còn tỉnh táo, Đình Vân khó nhọc bò ra khỏi cửa. Trong lúc hấp hối, nàng gặp Triệu Lăng, và nắm tay hắn cầu cứu. Triệu Lăng giúp nàng móc nôn nhưng vô dụng. Lúc này Đình Vân ý thức được rằng chỉ có thể dựa vào bản thân để tự cứu lấy mình.

Ảnh: 时代峰峻影视部官博

Trong đêm mưa giông, nàng khó nhọc bò về phía thùng cơm thừa, lật đổ thùng, hai tay bốc những thứ ô uế bên trong nhét thẳng vào miệng, sau đó móc họng rồi nôn ra thuốc độc thành công, ngồi bệt trong màn mưa mà khóc nức nở trong bộ dạng thê thảm. Rồi khi Phó Đình Vân qua được cơn nguy kịch, trong mắt nàng ngập cảm giác vỡ vụn, nỗi đau buồn và bất lực hòa quyện vào nhau, cảm xúc được đẩy lên từng tầng từng lớp.

Đặng Ân Hy thông qua từng biểu cảm nhỏ nhất đã thể hiện được sự kiên cường bất khuất của nữ chính Hoa Khai Cẩm Tú. Khả năng kiểm soát những phân đoạn cảm xúc của Đặng Ân Hy rất tốt trong phân đoạn cao trào này, dễ dàng giúp khán giả đồng cảm với nhân vật.

Mới chỉ đầu phim nhưng Hoa Khai Cẩm Tú đã viral vì màn thể hiện xuất thần của Đặng Ân Hy. Thật mong chờ diễn xuất của cô ở những tập kết tiếp.

Ảnh: 时代峰峻影视部官博

NẾU BẠN ĐANG XEM HOA KHAI CẨM TÚ:

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm