
Tạo hình xinh đẹp, sang trọng của Minh Hằng trong buổi ngồi uống trà chiều cùng Harper’s Bazaar – Tea Time with Harper’s Bazaar. Photo: Windy Nguyễn
Tea Time with Harper’s Bazaar – chuỗi chương trình trò chuyện thân mật được Harper’s Bazaar tổ chức định kỳ hàng tháng đã chính thức khởi động.
Trong kỳ đầu tiên của Tea Time with Harper’s Bazaar với chủ đề Self-love (Yêu bản thân), khách mời đặc biệt gồm ba chị đẹp: Minh Hằng, Bùi Lan Hương và Đồng Ánh Quỳnh. Trong không gian ấm áp, riêng tư tại Harper’s Bazaar Villa, bên ấm trà ngát hương loài sen bách diệp của Hồ Tây – Hà Nội, và những chiếc bánh tinh tế đến từ Buttery Cake & Cafe, ba người phụ nữ đã cùng nhau trải qua buổi trà chiều thân mật, rộn rã tiếng cười và cả những khoảnh khắc lắng đọng.

Photo: Windy Nguyễn
Ngồi lại cùng chúng tôi trong buổi trà chiều, Minh Hằng mở ra những lát cắt chân thật về hành trình yêu bản thân. Cô không nói nhiều về hào quang, mà kể về sự trưởng thành, những lựa chọn có ý thức và khả năng lắng nghe chính mình.
Với Minh Hằng, yêu bản thân là dám chọn điều mình cần, ưu tiên niềm vui, chăm sóc năng lượng tinh thần và cho phép bản thân nghỉ ngơi. Kiên nhẫn, linh hoạt và bản lĩnh, cô vẫn vững tâm trong tình yêu với nghệ thuật và vững vàng trong vai trò “đạo diễn” cuộc đời mình.
HARPER’S BAZAAR: Minh Hằng định nghĩa như thế nào về việc yêu bản thân?
MINH HẰNG: Yêu bản thân là một phần của con người Hằng từ trước đến nay rồi. Hằng nghĩ khi yêu bản thân, mình sẽ nghe được tiếng nói bên trong và biết mình cần gì. Cuộc sống luôn có những lựa chọn và khi yêu bản thân Hằng biết lựa chọn nào sẽ đúng với mình
HARPER’S BAZAAR: Từ khi nào/ khoảnh khắc nào, bạn biết yêu bản thân?
MINH HẰNG: Từ bé Hằng đã biết mình thích gì và nói bố mẹ cho học điều mình thích. Hằng còn nhớ lúc nhỏ, khi đi xem một chương trình nghệ thuật nào đó, Hằng đi thẳng vào bên trong cánh gà để xem phía sau sân khấu họ làm gì. Có bữa Hằng mải xem, bố mẹ kiếm mình không được nên phải thông báo trên loa đi tìm (cười). Hằng bước vào nghệ thuật từ rất sớm và cho đến bây giờ thì Hằng chưa bao giờ nguôi ngoai tình yêu với nghệ thuật.
HARPER’S BAZAAR: Trong cuộc sống hàng ngày, hoạt động nào khiến bạn cảm thấy được chiều chuộng bản thân?
MINH HẰNG: Đó là lúc được chơi thể thao hoặc tới phòng gym. Với mọi người, những hoạt động này có thể để rèn luyện hoặc giúp cơ thể đẹp lên, nhưng với Hằng từ sau sinh, khi gặp nhiều stress thì chơi thể thao, tập gym là cách để hồi phục năng lượng cho bản thân.

Photo: Windy Nguyễn
HARPER’S BAZAAR: Đó là self-love trong cuộc sống, còn đối với âm nhạc thì như thế nào?
MINH HẰNG: Năm vừa qua, Hằng ra mắt MV Director, một dự án được truyền cảm hứng từ chính những chị đẹp mà mình có cơ hội đồng hành. MV giống như bản tổng kết những chặng hành trình mà Hằng đã đi qua. Hành trình ấy vẫn còn tiếp diễn và Hằng vẫn là người “đạo diễn” cuộc đời của chính mình.
HARPER’S BAZAAR: Hằng là người hướng nội hay hay hướng ngoại? sự chuyển dịch đó diễn ra như thế nào theo thời gian?
MINH HẰNG: Trước đây khi chưa đủ mạnh bên trong thì mình hướng nội, mình chưa đủ tự tin để bước ra ngoài. Sau 30 tuổi thì mình cảm thấy cân bằng hơn trong cuộc sống thì mình hướng lung tung (cười). Mình sẽ đi đến những nơi nào mà mang đến cho mình những năng lượng tốt, những mối quan hệ tốt thì lúc đó mình bắt đầu hướng ngoại hơn.
Hằng cũng không phải là tuýp người có thể im lặng hay ngồi yên một chỗ. Không hẳn là quá sôi động nhưng cuộc sống của mình luôn bận rộn, chỉ cần có thời gian là Hằng sẽ tìm cách để full lịch của mình lên. Đi chơi với bạn bè, đi du lịch, shopping, chứ không ngồi nhà xem điện thoại.
Những lúc mệt, Hằng có thể không nhận công việc, dành thời gian 2–3 tuần để đi du lịch, tái tạo năng lượng.

Photo: Windy Nguyễn
HARPER’S BAZAAR: Bước sang năm mới, bạn mong cầu điều gì cho chính mình?
MINH HẰNG: Trước đây, mình luôn đặt ra nhiều mong cầu và tham vọng trong công việc lẫn cuộc sống và cố gắng sắp xếp mọi thứ thật chu toàn. Nhưng càng trải nghiệm nhiều, mình càng nhận ra: cái gì vui thì ưu tiên. Cuộc sống đâu có dài để hững hờ. Khi chọn niềm vui làm kim chỉ nam, mọi mối quan hệ, mọi điều mình làm cũng nhẹ nhàng hơn, áp lực với bản thân giảm đi và cuộc sống tự nhiên trở nên dễ thở hơn.
HARPER’S BAZAAR: Nếu được viết một bức thư tay gửi cho chính mình ở cột mốc nào đó trong quá khứ hoặc tương lai, Minh Hằng sẽ viết điều gì?
MINH HẰNG: 10 năm sau hãy luôn vững vàng trong sự lựa chọn của bản thân, luôn là chỗ dựa vững chắc cho em Mỡ.

Photo: Windy Nguyễn
HỎI ĐÁP NHANH CÙNG MINH HẰNGQ: Cụm từ mô tả con người của Minh Hằng trong đời sống?A: Mỗi giai đoạn có một cụm từ phù hợp với con người của mình lúc đó. Với Hằng hiện tại có thể dùng cụm từ “linh hoạt”. Q: Một cụm từ mô tả con người trong nghệ thuật?A: Kiên nhẫn. Q: Một món ăn yêu thích nhất?A: Hằng đặc biệt thích ăn ốc. Q: Điều tự hào nhất trong năm nay?A: Năm 2025, Hằng tìm lại được cảm hứng với công việc và chính thức đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật sau 7 năm bằng MV mới mang tên: Director. Q: Điều thú vị về Minh Hằng ít người biết đến?ĐỒNG ÁNH QUỲNH (trả lời thay Minh Hằng): Chị Minh Hằng rất quậy! Trong đời sống hàng ngày chị Hằng có những nguyên tắc riêng nhưng sẽ có những lúc chị ấy quậy khủng khiếp. Lúc đó sẽ không còn là Minh Hằng nữa mà là một Lê Ngọc Minh Hằng thứ thiệt. |
***Về dự án Tea Time with Harper’s Bazaar***
Tea Time with Harper’s Bazaar là chuỗi chương trình trà chiều – trò chuyện thân mật được sản xuất định kỳ hàng tháng, nơi Harper’s Bazaar mời một nhóm nhân vật có tầm ảnh hưởng (ngôi sao, doanh nhân, nghệ sĩ, KOL…) gặp gỡ tại một không gian được thiết kế như một “sanctuary” – nơi họ có thể tạm gác đi hào quang công chúng để chia sẻ câu chuyện cá nhân một cách chân thật, sâu sắc và đầy cảm hứng.
Harper’s Bazaar Việt Nam



