
Mã Tư Thuần từng vật lộn với căn bệnh trầm cảm một thời gian dài.
Từng có hào quang rực rỡ sau những vai diễn xuất sắc, Mã Tư Thuần cũng đã có một khoảng lặng dài hơi và dường như biến mất trước công chúng khi cô phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm.
Giờ đây, nữ diễn viên đã sẵn sàng đón nhận bạn thân hơn, mở lòng hơn với chính mình và với thế giới bên ngoài. Những cuộc đối thoại nội tâm, những khoảnh khắc thả lỏng bản thân là chìa khoá mở ra cánh cửa an yên nơi tâm hồn nữ nghệ sĩ này.
Mã Tư Thuần chọn cách mở lòng hơn với chính mình

Ảnh: Weibo Mã Tư Thuần
Trong chương trình Ngoài Cơn Sóng Nhiệt, Mã Tư Thuần thẳng thắn chia sẻ rằng khi cảm thấy không chắc chắn về diễn xuất của bản thân, cô sẽ nhốt mình trong phòng, đối diện với gương và lớn tiếng tự chất vấn: “Tại sao mình lại vô dụng đến vậy?” hoặc tự khích lệ bản thân một cách mãnh liệt. Mã Tư Thuần từng vì mất ngủ mà nửa đêm thức dậy, tự mắng bản thân, sau khi trút bỏ cảm xúc, cô lại có thể bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Cô thừa nhận những cuộc đối thoại tự thân tưởng chừng ngây ngô này thực chất lại là lối thoát cần thiết cho cảm xúc. Mỗi người đều sẽ trải qua những khoảnh khắc tự nghi ngờ chính mình, học cách đối diện chân thành với tiếng nói nội tâm, tìm ra lối thoát trong những giằng xé, đó vốn dĩ là hành trình chân thực và dũng cảm nhất trong quá trình trưởng thành.

Ảnh: Weibo Mã Tư Thuần
Ảnh hậu Kim Mã từng tâm sự trên Weibo về trải nghiệm mắc trầm cảm của mình. Cô thẳng thắn bày tỏ, sau một thời gian dài mắc bệnh, cô mới nhận ra mình đã hơn mười năm không có một giấc ngủ ngon, đêm nào cũng tỉnh giấc. Trước đây, cô luôn sợ người khác tức giận hoặc buồn bã vì bất cứ việc gì hay ai đó, thậm chí khi đi trên đường cao tốc còn nhịn không dám vào nhà vệ sinh.
Sau này, sự suy nhược về thể chất khiến cô càng thấm thía rằng sức khỏe quan trọng hơn tất cả. Cô cũng kêu gọi mọi người không nên đặc biệt hóa bệnh tật, mà cần đối mặt với nó một cách đúng đắn.

Ảnh: Weibo Mã Tư Thuần
Nữ diễn viên cũng đã chia sẻ về sự thay đổi của bản thân, cô thẳng thắn nói rằng từ khi còn học tiểu học cho đến nay, ở tuổi 37, cô vẫn luôn ở trong trạng thái khắt khe với chính mình. Ngay cả khi những người xung quanh không ngần ngại ca ngợi chính Mã Tư Thuần, thì những lời nói ấy đối với nữ diễn viên lại hoàn toàn không có trọng lượng. “Tôi cũng rất ngạc nhiên. Mãi đến tận năm ngoái, tôi mới tự hỏi: Rốt cuộc mình đang khắt khe với bản thân về điều gì”.
Nhưng may mắn thay, kể từ năm ngoái, cô đã làm được điều là thật sự yêu mến bản thân. Có thể dễ dàng nhận ra, Mã Tư Thuần của hiện tại đang tỏa ra sự tự tin và điềm tĩnh từ trong ra ngoài.
Quay trở lại trong chương trình Hoa Nhi Và Thiếu Niên 7 là điều đúng đắn

Các thành viên show Hoa Thiếu 7 đã trở thành bạn tốt sau khi cùng nhau du lịch và trải nghiệm cuộc sống. Ảnh: Show Hoa Nhi Và Thiếu Niên 7
May mắn trong thời gian gần đây của Mã Tư Thuần có lẽ là việc tìm được những người bạn thân biết chia sẻ khiến cô mở lòng hơn trong chương trình Hoa Nhi Và Thiếu Niên 7 (Hoa Thiếu).Gia đình của nữ diễn viên đều ngăn cản cô tham gia nhưng thật may cuối cùng cô ấy vẫn góp mặt trong Hoa Thiếu, nếu không, khán giả sẽ không thể tbiết đến một Mã Tư Thuần chân thành và cởi mở đến thế.
Trong lòng Mã Tư Thuần có một tinh thần phiêu lưu, rất dũng cảm. Dù mắc chứng trầm cảm, cô ấy cố gắng không tỏ ra yếu đuối, có thể vui chơi thì cứ vui chơi, có thể tạo không khí thì cứ tạo không khí, hoàn toàn không màu mè giả tạo, rất phóng khoáng và táo bạo.

Ảnh: Show Hoa Nhi Và Thiếu Niên 7
Trong chương trình có một đoạn trò chuyện giữa Mã Tư Thuần và Trương Nhã Kỳ: “Nếu bạn nghĩ tôi tự tin, tôi cũng nghĩ mình tự tin”.
Mã Tư Thuần chia sẻ rằng sự tự tin không bao giờ đến từ việc người khác khen mình xinh đẹp, cũng không liên quan đến sự thay đổi cân nặng, mà đến từ những bộ phim và cuốn sách đã xem, những bản nhạc đã nghe, những con đường đã đi qua, là sự tò mò nguyên thủy không ngừng dành cho thế giới, là sự tái thiết bản thân đối với mọi thứ từ “không quá yêu thích” đến “tràn ngập niềm vui”. Lời bày tỏ này thực sự đã chạm đến trái tim khán giả.

Ảnh: Weibo Mã Tư Thuần
Có lẽ, mắt người vốn không khách quan. Dường như chỉ khi chúng ta nhìn lại mọi việc sau nhiều năm mới giật mình nhận ra vẻ đẹp của quá khứ. Không ít người sống trong một khoảng thời gian lệch pha, hiện tại chỉ nhìn thấy những “điểm chưa đủ tốt” của bản thân, mãi đến khi xem lại ảnh cũ mới chợt nhận ra: “Hóa ra lúc ấy, mình đã rực rỡ đến thế”.
Đối với Mã Tư Thuần, sau một thời gian tự đối thoại với bản thân, cô cho rằng có những khoảng thời gian đẹp nhất, trạng thái tốt nhất của bạn, nhưng chính bạn lại không hề hay biết. Đợi đến khi con người ta hiểu ra thì đã muộn rồi.

Ảnh: Weibo Mã Tư Thuần
Chúng ta luôn đuổi theo một ngày mai đẹp hơn, nhưng đôi khi lại bỏ mặc ánh sáng của hiện tại trong góc tối. Có lẽ sự thức tỉnh không phải là trở nên hoàn hảo, mà là học cách trân trọng khi nhìn thấy chính mình trong từng “ngày hôm nay”. Mong rằng không ai trong chúng ta để vẻ đẹp của hiện tại chỉ sống trong ký ức ở tương lai.
TIN TỨC VỀ CÁC NỮ MINH TINH HOA NGỮ:
CUỘC SỐNG ĐỘC THÂN ĐÁNG AO ƯỚC TUỔI 38 CỦA LƯU DIỆC PHI
LÝ DỤC PHÂN (TIA LEE) KHÔNG CHỈ CÓ KHA CHẤN ĐÔNG
CÚC TỊNH Y, TRIỆU LỘ TƯ LÀ NẠN NHÂN CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG “HÚT MÁU”



