Lý Lan Địch bỏ phố về quê trong Tình Ca Kashgar

Tình Ca Kashgar được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng du lịch triển vọng cho Tân Cương giống như cách mà phim Đi Đến Nơi Có Gió đã từng thành công ở Đại Lý, Vân Nam.

bzvn-ly-lan-dich-bo-pho-ve-que-trong-tinh-ca-kashgar-12

Phim Tình Ca Kashgar sẽ lên sóng iQIYI từ 5/5. Ảnh: Weibo đoàn phim

Khung cảnh vùng đất Tân Cương lãng mạn như trong một bản tình ca sẽ được gửi gắm đến khán giả trong khung giờ vàng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV-1 và nền tảng iQIYI từ ngày 5/5 qua mini series 8 tập phim Tình Ca Kashgar (tên khác: Khách Thập Luyến Ca).

Bộ phim do Lý Lan Địch và Quách Tuấn Thần đóng chính, mặc dù là mini series, nhưng lại là dự án chính thống và trọng điểm của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc, do đó có sự đầu tư chỉn chu. Tác phẩm do đạo diễn Tần Hải Yến cầm trịch kể chuyện xoay quanh hành trình trưởng thành của phụ nữ trong bối cảnh giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Không đi theo hướng kịch tính hóa quá mức, tác phẩm mở ra một không gian giàu chất đời sống, đặt con người vào những lựa chọn rất gần với thực tế, từ sự nghiệp, tình yêu cho đến trách nhiệm với gia đình và quê hương.

Nội dung phim Tình Ca Kashgar: Khúc ca của những tâm hồn thanh xuân nhiệt huyết

Bộ phim kể chuyện cuộc đời của ba chị em lớn lên tại cổ trấn Khách Thập. Mỗi người mang theo một ngã rẽ riêng nhưng đều bị kéo trở lại điểm xuất phát bởi những biến cố của cuộc đời. Đó là Hạ Tư, Mễ Na Ngoa Nhi và Lai Lệ.

Lý Lan Địch vào vai Hạ Tư – một sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc từng sống và làm việc tại Thượng Hải, thất nghiệp và trở về quê hương. Khâu Thiên vào vai Lai Lệ – người kế thừa nghệ thuật làm gốm thổ. Mộc Khắc Nhiệt Mộ·Khai Tắc Nhĩ vào vai Mễ Na Ngoa Nhi – diễn viên múa.

bzvn-ly-lan-dich-bo-pho-ve-que-trong-tinh-ca-kashgar-1

Ba chị em nhà Hạ Tư (Lý Lan Địch thủ vai). Ảnh: Weibo đoàn phim

Sự xuất hiện của Chu Hằng Chi (Quách Tuấn Thần thủ vai), một thanh niên đến Kashgar “tìm cơ hội”, đã tạo nên sự va chạm về quan niệm giữa đô thị và thành cổ, hiện đại và truyền thống.

Ba người phụ nữ trong những thử thách của cuộc sống đã luôn bên nhau, nâng đỡ và sưởi ấm cho nhau, cuối cùng đạt được sự trưởng thành về tâm hồn và đột phá bản thân, thể hiện một cách sống động thông điệp cốt lõi của bộ phim: Cùng hướng về phía mặt trời, cùng nhau vươn lên.

Lý Lan Địch và Quách Tuấn Thần. Ảnh: Weibo đoàn phim

Dự án trùng tu cổ trấn trở thành sợi dây kết nối ba chị em, không chỉ kéo họ trở về bên nhau, mà còn tạo điều kiện để từng người đối diện với những tổn thương sâu kín. Trong quá trình khôi phục một không gian mang giá trị lịch sử, họ cũng từng bước chữa lành chính mình, tìm lại ý nghĩa của gia đình và sự gắn kết.

Câu chuyện vì thế không dừng lại ở những lựa chọn cá nhân, mà mở rộng thành hành trình tìm kiếm bản sắc giữa dòng chảy đổi thay của thời đại, khi mỗi con người đều phải tự trả lời câu hỏi về nơi mình thuộc về.

Bối cảnh phim vẽ lên bức tranh Tân Cương đầy màu sắc

Toàn bộ bộ phim Tình Ca Kashgar được ghi hình với bối cảnh thực ở Kashgar thay vì dùng phông xanh. Đoàn phim chọn các địa điểm biểu tượng như thành cổ Kashgar, khu nhà cao nguyên, cao nguyên Pamir, khu chợ… Qua đó kể câu chuyện cuộc sống địa phương chân thực.

Lồng ghép trên nền cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ là nghệ thuật làm gốm thổ, các điệu múa dân tộc và những di sản văn hóa phi vật thể khác. Lựa chọn của đoàn phim là khai thác nhịp sống đời thường của cộng đồng đa dân tộc vào trong cốt truyện, qua đó thể hiện một cách sinh động sự phát triển và thay đổi của Kashgar trong thời đại mới cũng như cuộc sống hạnh phúc của các tầng lớp nhân dân các dân tộc nơi đây.

Ảnh: Trailer Tình Ca Kashgar

Đạo diễn Tần Hải Yến thổ lộ rằng mặc dù quá trình quay phim vất vả, nhưng tâm hồn bà đã trải qua một hành trình phong phú và bền bỉ được nuôi dưỡng.

Bà cũng lý giải về sự trưởng thành bên trong của ba nhân vật nữ chính. Đạo diễn Tần Hải Yến xúc động bày tỏ: “Mong rằng tất cả chúng ta đều không sợ sự bất định của tương lai, hãy nồng nhiệt và kiên định đón nhận từng khoảnh khắc của cuộc đời”.

Lấy ánh sáng điện ảnh làm cây cầu, bộ phim kết nối cuộc sống đời thường trong phố cổ với khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên, kể lên câu chuyện cảm động về những người con của các dân tộc chung tay xây dựng quê hương tươi đẹp. Tình Ca Kashgar vừa là bức tình thư nồng nàn gửi đến Kashgar, vừa đặt ra những câu hỏi về sự gắn bó và tìm thấy nơi mình thuộc về của thế hệ trẻ đương đại.

Ảnh: Weibo đoàn phim

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm