Ghé thăm Palais Bulles, dinh thự “bong bóng” của cố huyền thoại Pierre Cardin

Khu dinh thự nghỉ mát ở miền Nam nước Pháp với tên gọi Palais Bulles mang đậm dấu ấn của nhà thiết kế huyền thoại Pierre Cardin

Dù nhà thiết kế Pierre Cardin yên nghỉ ở tuổi 98, nhưng người đời sau sẽ vẫn gợi nhắc nhiều về ông. Vì Pierre Cardin đã đóng góp quá nhiều cho làng thời trang thế giới. Trong số các di sản Pierre Cardin để lại, không thể không nhắc đến căn dinh thự có một không hai mang tên Palais Bulles.

Thiên đường nơi hạ giới

Năm 1991, Pierre Cardin mua lại Palais Bulles sau khi người chủ cũ Pierre Bernard qua đời. Kiến trúc sư người Hungari Antti Lovag được mời về để vẽ tiếp giấc mộng thiên đường này. Việc trùng tu kéo dài đến gần 10 năm. Nhiều “bong bóng” được thêm vào, tăng thêm độ sa hoa cho khu dinh thự. Năm 1999, Palais Bulles được xếp hạng di sản di tích lịch sử.

Đây là nơi mà Pierre Cardin xem như thiên đường. Bởi ở đó, ông “chỉ biết đến niềm vui và hạnh phúc”. Ông gặp gỡ những người bạn thân quý, tổ chức những bữa tiệc hoành tráng.

Palais Bulles cũng là lựa chọn lý tưởng cho những bữa tiệc hậu Liên hoan phim Cannes. Năm 2002, tiệc kỷ niệm 40 năm của James Bond cũng được tổ chức ở đây.

Mối duyên giữa Pierre Cardin và Dinh thự bong bóng kéo dài đến năm 2016. Ông rao bán với giá 350 triệu euro. Palais Bulles chính thức trở thành dinh thự đắt đỏ thứ ba thế giới!

Dấu ấn Pierre Cardin

Ngay từ cái tên, Palais Bulles (Lâu đài bong bóng) đã khéo nhắc về người chủ của nó. Khu dinh thự này là một quần thể rộng lớn với những khu nhà có kiến trúc vòm tròn mô phỏng theo hình dáng bong bóng.

Thậm chí, các món đồ nội thất bên trong cũng đều tròn vo! Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ một đường thẳng hay góc nhọn nào trong kiến trúc này. Mọi thứ đều là những đường cong hoàn hảo, uyển chuyển như “vẻ đẹp của một người phụ nữ”.

Palais Bulles là ngôi nhà dáng tròn đầu tiên được xây trên diện tích lớn gần 1800m². Kiến trúc sư Antti Lovag đã không ngần ngại mang đến hơi thở vị lai cho ngôi dinh thự. Những cánh cửa vòng cung lấy cảm hứng từ du thuyền. Đường hành lang dài rộng với những ô cửa tròn hứng lấy tối đa ánh sáng tự nhiên.

Palais Bulles có màu đỏ đất, tương tự màu sắc thổ nhưỡng nơi đây. Mang dáng dấp tròn trịa, nằm trên bờ rìa Địa Trung Hải, nó càng khiến người ta nghĩ đến chút gì đó của nhà văn khoa học viễn tưởng Jules Verne.

Nỗi ám ảnh của Pierre Cardin với bong bóng

Vì sao lại là bong bóng ư? Đơn giản đó là dấu ấn đặc sắc trong thiết kế của Pierre Cardin. Với ông, hình tròn là một hằng số. Nó đại diện cho sự vô hạn, của cái đẹp và cuộc sống.

Nhà thiết kế người Pháp từng được biết đến với mẫu đầm Bubble Dress (đầm bong bóng). Phần tùng váy phồng rộng, ôm khéo vòng eo và “thắt” nhẹ ở lai váy, gợi liên tưởng đến hình ảnh bong bóng.

Còn nếu bạn cho rằng phom dáng này được lấy cảm hứng từ phần mũ đội của phi hành gia thì cũng không phải không có lý. Lúc sinh thời, Pierre Cardin rất yêu mến khoa học vũ trụ. Ông thậm chí từng lặn lội đến Mỹ để được mặc bộ đồ của phi hành gia Buzz Aldrin.

Vẻ đẹp của Palais Bulles cũng khéo làm mê đắm những người làm thời trang. Một trong số đó là Raf Simons. Năm 2015, cựu Giám đốc sáng tạo của Dior chọn khu dinh thự làm nơi trình diễn bộ sưu tập Dior Cruise 2016.

DIOR_CRUISE-2016-3

Các người mẫu sải bước trong BST Dior Cruise 2016

DIOR-CRUISE2016-1

Kiến trúc vị lai của Palais Bulles biến nó thành sàn diễn thời trang độc lạ

>>> Xem thêm: PIERRE CARDIN QUA ĐỜI: NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI NTK ĐÃ THAY ĐỔI NGÀNH MAY MẶC VIỆT

Ảnh: palaisbulles.com
Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm