Hà Kiều Anh: Lạc quan là liều thuốc quý của nhan sắc

Sau 23 năm đăng quang hoa hậu, trải qua không ít sóng gió nhưng những thăng trầm ấy dường như càng khiến nhan sắc Hà Kiều Anh mặn mà hơn

Trò chuyện cùng tôi trong căn biệt thự rợp bóng cây xanh tại quận 2, hoa hậu mỉm cười chia sẻ: “Tôi luôn sống lạc quan, nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực nên giữ được cân bằng. Vì thế, không chuyện gì và không ai có thể làm tôi suy sụp được”.

Hoa hậu đảm đang

Trong căn biệt thự triệu đô của Hà Kiều Anh có tới 5-6 người giúp việc nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chị không phải động tay đến việc nhỏ. Ngược lại mọi góc, mọi việc trong nhà đều một tay chị quán xuyến. Cuộc nói chuyện của chúng tôi luôn bị gián đoạn vì lúc thì chị hướng vào bếp nhắc người làm chuẩn bị nguyên liệu, lúc lại quay ra vườn nhắc người làm vườn tưới nước và bón phân cho cây.

Để chuẩn bị cho buổi chụp hình, hoa hậu tự tay sắp xếp lại những khung ảnh để dọc cầu thang. Sau nhiều lần chỉnh sửa mới ưng ý, chị lại cười bảo: “Tính tôi cầu toàn, muốn việc gì cũng theo ý mình nên đáng lẽ nhàn mà thành vất vả. Cũng vì phải lo nhiều việc nên không cần ăn kiêng cũng chẳng tăng cân”.

Giữa cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng hoa hậu lại vào bếp, nêm nếm gia vị cho nồi nước phở. Cùng người viết thưởng thức tô phở gà thơm lừng, hoa hậu bảo: “Đúng phở Hà Nội đó nhé. Đây là món anh Nam thích nhất đấy!”. Nồi phở của chị có nước dùng trong, ngọt và hấp dẫn không kém bất cứ quán phở ngon nào.  Thật thú vị, đây chỉ là một trong số rất nhiều món sở trường của Hà Kiều Anh. Vì thế, mỗi lần tụ họp bạn bè, thay vì hẹn ra nhà hàng, chị rủ mọi người về nhà và đảm nhận vai trò đầu bếp chính. “Tôi thích nấu ăn vì mê các món ăn ngon. Các món ăn dinh dưỡng chính là yếu tố quan trọng giúp da đẹp, cơ thể khỏe mạnh”, chị cho biết.

BZ_0611_Beauty_Icon2Lạc quan là liều thuốc làm đẹp hiệu quả

Nhắc đến chuyện làm đẹp, Hà Kiều Anh cười lớn: “Ai cũng nghĩ hoa hậu thì chăm sóc sắc đẹp kỹ lắm, áp lực chuyện làm đẹp khủng khiếp lắm nhưng tôi nghĩ, không gì quan trọng hơn tinh thần và tâm trạng. Nếu không có tinh thần tốt, bạn đắp cả vàng lên người vẫn không có thần sắc”.

Trải qua nhiều thăng trầm, chị vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, nhờ sống lạc quan. Chị kể, lúc tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992, chị không được đánh giá cao về nhan sắc, thậm chí còn được khuyên: “Kiều Anh không nên đi thi vì thế nào cũng trượt”. Nghe những lời nhận xét đó, chị không những không tự ti và bỏ cuộc mà ngược lại còn tươi cười: “Em đi thi cho biết, không đặt nặng chuyện đoạt giải”.

Năm 2003, scandal liên quan đến tình yêu khiến cái tên Hà Kiều Anh luôn là đề tài bàn tán của mọi người, chị không tránh khỏi buồn phiền, chán chường. Thay vì nằm ủ ê, khóc lóc, chị đến phòng tập tập yoga, trò chuyện cùng bạn bè thân và tìm biện pháp giải quyết khủng hoảng. Tinh thần lạc quan luôn ngập tràn trong con người chị. Chẳng thế mà cô bạn thân của chị ngồi bên cạnh tôi bỏ nhỏ: “Nói chuyện với Kiều Anh không bao giờ buồn đâu. Ngay cả khi bản thân không thoải mái, cô ấy vẫn đưa ra lời khuyên hữu ích cho bạn bè”.

BZ_0611_Beauty_IconHạnh phúc giúp vẻ đẹp phụ nữ trọn vẹn hơn

Bazaar: Hơn hai năm qua chị tạm rời xa showbiz và dành thời gian kinh doanh, đi du lịch. Cuộc sống không ánh đèn sân khấu có vơi bớt phần nào thú vị?

Hà Kiều Anh: Không. Vẫn thú vị chứ! Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Càng đi nhiều càng tích lũy nhiều kiến thức. Tôi là người mê ăn uống nên mỗi khi đến nước nào cũng tìm đến các món ăn của người bản địa, thưởng thức và học để nấu nữa. Tôi rất thích nấu ăn cho chồng con và bạn bè. Đến mỗi nước lại học được cách sống của người dân ở đó. Ví dụ, người Nhật sống sạch sẽ, ngăn nắp, tôi học hỏi và chỉ dẫn cho con của mình.

Bazaar: Nhiều người cho rằng, hạnh phúc là yếu tố quyết định vẻ đẹp của phụ nữ. Vậy chị có thể chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc của mình?

Hà Kiều Anh: Đến giờ phút này, tôi không ngại nói rằng mình hiểu, tin tưởng và rất yêu ông xã. Anh là người thương yêu gia đình, chăm lo vợ con hết lòng. Tình yêu thôi chưa đủ, anh còn rất trân trọng vợ. Anh không đòi hỏi bất cứ thứ gì cho bản thân nhưng luôn làm mọi điều tốt nhất cho vợ con. Tôi nghĩ, sống với nhau thì nên nhìn về những điều tốt đẹp của nhau, chứ cứ bới lông tìm vết, chấp nhặt thì cuộc đời mình sẽ vô cùng đau khổ, nặng nề.

Thực ra, anh Nam rất bận rộn và đam mê công việc, đến quên cả ăn. Hiểu tính cách của chồng và thông cảm thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Bản thân tôi đâu có hoàn hảo, cũng có khuyết điểm. Tính tôi hay quên lắm. Vừa giận ông xã, bảo sẽ không nói chuyện nhưng anh bước vào nhà lại hỏi. Hỏi xong mới giật mình: “Mình đang giận mà”.

Bazaar: Cảm ơn chị đã rất cởi mở trong cuộc trò chuyện này. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và đầy tiếng cười.

Bài: Bích Hằng. Ảnh: NVCC

Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 10/2015

Xem thêm