Kiều Minh Tuấn đối đầu với Thu Trang trong phim Cô Dâu Hào Môn

Phim điện ảnh của Vũ Ngọc Đãng tung trailer chính thức tiết lộ kế hoạch phông bạt tới nóc của gia đình Uyển Ân hòng bước vào làm dâu giới hào môn

Sau nhiều lần úp mở về profile “đỉnh nóc kịch trần” của nàng dâu hoàn hảo Tú Lạc do Uyển Ân đảm nhận, phim điện ảnh Cô Dâu Hào Môn chính thức ra mắt trailer vạch trần tất cả những hình ảnh hào nhoáng trước đây của gia đình Tú Lạc đều do “phông bạt” mà có.

Được giới thiệu là gia đình kinh doanh truyền thống lâu đời đầy danh giá, nhưng ngay từ đầu trailer Cô Dâu Hào Môn, khán giả đã bất ngờ khi phát hiện rằng nghề truyền thống của nhà Tú Lạc thực chất là làm vàng mã.

Tú Lạc (Uyển Ân) thẳng thắn chia sẻ: “Nghèo không phải là tội, nhưng nghèo đến hai, ba đời thì phải xem lại.” Kế hoạch thoát nghèo của gia đình cô chính thức hé lộ khi Tú Lạc âm thầm thực hiện âm mưu táo bạo: kết hôn với Bảo Hoàng, CEO tập đoàn y tế Nguyễn Vũ. Để tiếp cận anh và vượt qua thử thách khó khăn nhất – mẹ anh, bà Phượng – gia đình Tú Lạc quyết định đóng giả thành một gia đình giàu có, tri thức lâu đời.

“Một cô dâu phông bạt đã quá quen, lần này chúng tôi có cả một gia đình phông bạt”

– Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ –

Từ đây, ông Hoà (Kiều Minh Tuấn) – cha của Tú Lạc – bỗng chốc trở thành một doanh nhân thành đạt, chuyên kinh doanh “nghề thủ công truyền thống”. Nghề giúp việc của bà Mạt (Lê Giang) – mẹ Tú Lạc – từng bị cô hàng xóm chua ngoa dè bỉu, giờ được “tô vẽ” thành quản lý bất động sản cho giới thượng lưu. Còn anh trai Lợi (Anh Huy), với danh xưng hào nhoáng là nhà đầu tư và quản lý rủi ro, thực chất chỉ là một kẻ lừa đảo vặt kiếm sống qua ngày.

Trái ngược với sự phô trương giả tạo của gia đình Tú Lạc, mẹ con bà Kỳ – nơi bà Mạt làm giúp việc – lại là những kẻ trọc phú kiêu căng, trịch thượng. Bà Kỳ (Hồng Vân) và con gái Luna (Quỳnh Lương) xuất hiện trong trailer với vẻ ngoài khoa trương, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm, sẵn sàng cản trở kế hoạch gả vào nhà hào môn của Tú Lạc.

Còn ông Hoà lại bất ngờ bàn lùi khi gia đình đã có những bước tiến tiếp cận chàng thiếu gia con rể tương lai. Ông liên tục nhấn mạnh: “Gả vào nhà giàu là tan nát cuộc đời.”

Đồng thời, tuy không xuất hiện nhiều trong trailer, nhưng bà Phượng (Thu Trang) đã gây ấn tượng mạnh ở đoạn cuối khi hét lên đầy chua xót: “Các người nói những người giàu như chúng tôi thì độc ác, còn những người nghèo tham lam ích kỉ như các người thì tốt ở chỗ nào?”

Liệu sẽ còn uẩn khúc gì đằng sau những định kiến đầy vẻ hận thù của ông Hòa và bà Phượng nằm ngoài kế hoạch đổi đời của gia đình Tú Lạc? Và liệu cuộc tình của Bảo Hoàng và Tú Lạc có thể vượt lên trên bốn tiếng “môn đăng hộ đối” để đi đến một kết cục đẹp như chuyện cổ tích không?

Từ trailer, có thể thấy phim Cô Dâu Hào Môn khai thác mâu thuẫn giàu nghèo, một đề tài chưa bao giờ hạ nhiệt. Như nhà sản xuất Will Vũ đã chia sẻ:

“Đây là lần đầu tiên tôi muốn sản xuất một dự án lấy cảm hứng từ vấn đề xã hội, sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo dưới câu chuyện tình cảm gia đình pha chút châm biếm. Thông qua đó khai thác sự khác biệt về quan điểm và xung đột trong cảm xúc giữa hai tầng lớp khác nhau.”

Bộ phim hiện đang được khán giả liên tưởng nhiều tới vụ phông bạt nổi tiếng của Anna Bắc Giang một thời, tuy nhiên đại diện nhà sản xuất cũng chưa chính thức lên tiếng xác nhận lấy cảm hứng từ sự kiện này.

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm