Kịch bản Chuyện tình nhà bên bị so sánh với Nữ hoàng nước mắt

Khán giả nhận ra rằng Chuyện tình nhà bên (Love Next Door) có nhiều điểm tương đồng với rất các bộ phim khác của tvN, đặc biệt là với phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears)

Ảnh: @CJnDrama

Bắt đầu với câu chuyện thanh mai trúc mã quen thuộc, người xem thấy Love Next Door (Chuyện tình nhà bên) có bóng dáng thấp thoáng của Welcome to Samdalri, Thanh xuân vật vã, Our Beloved Summer,… đặc biệt, khi so sánh với Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) đã có tới 5 điểm chung. Về phía khán giả, người cho rằng yêu thích môtíp này, người lại đánh giá phim nhàm chán, không có điều gì mới.

Vậy hãy cùng xem những điểm tương đồng giữa Love Next Door và Queen of Tears là gì.

Tại sao Chuyện tình nhà bên và Nữ hoàng nước mắt lại liên tục được đưa lên bàn cân so sánh?

1. Hai bộ phim Queen of Tears và Love Next Door đều có môtíp nữ chính có cuộc sống khiến ai cũng phải ghen tị nhưng trong thực tế rất vất vả, mệt mỏi.

Nữ chính Hong Hae In của Nữ hoàng nước mắt là nữ thừa kế tập đoàn Queens. Sinh ra ngậm thìa vàng, tài chính dư thừa, song cô lại lớn lên trong sự hiu quạnh. Sau đó cô lấy chồng là Baek Hyun Woo rất giỏi giang, đảm đang. Ai cũng ao ước có cuộc sống như Hong Hae In nhưng đâu biết cuộc sống thường nhật của cô lạnh lẽo đến cỡ nào, chồng lại còn muốn ly dị.

Nữ chính Bae Seok Ryu của Chuyện tình nhà bên cũng có cuộc sống đầy kham khổ. Ở bề ngoài, cô thuộc chuẩn “con nhà người ta”. Sinh ra trong gia đình khó khăn nhưng giành được học bổng toàn phần để du học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc trước thời hạn và còn được công ty hàng đầu nước Mỹ mời về làm việc,… Tuy nhiên, những gì khiến người khác ghen tị lại là áp lực cho Bae Seok Ryu.Không ai biết rằng để đạt được những thành tựu đó, cô đã trầm cảm như thế nào, kiệt quệ ra sao và bị đồng nghiệp cô lập đến mức nào. Kết quả là cô buông xuôi mọi việc để quay về cố hương.

Hai nữ chính đều bị bệnh. Hong Hae In bị u bào đám mây. Những tế bào ung thư không nằm trong một chỗ mà phân tán ở khắp các dây thần kinh trong sọ não của cô, gây ra triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Còn Bae Seok Ryu khi ở bên Mỹ vì quá stress và làm việc cật lực nên đã bị ung thư dạ dày cùng chứng trầm cảm nặng.

Ảnh: K Love

2. Cả hai nữ chính đều phải chịu áp lực từ chính gia đình của mình.

Ở cả hai cốt truyện, chúng ta sẽ thấy thực tế rằng bố mẹ đôi khi không thương con cái một cách vô bờ bến, vô điều kiện. Cả hai nữ chính đều bị mẹ ruột của mình xa lánh.

Nếu như mẹ của Hong Hae In luôn thiên vị em trai dù cô có tài giỏi, cố gắng như thế nào thì Bae Seok Ryu cũng vậy, em trai có làm gì sai đi nữa thì mẹ cũng sẽ luôn ưu ái hơn. Với mẹ của Bae Seok Ryu, bà quen với việc cô quá hoàn hảo và thành công, là đứa con khiến bố mẹ không lo lắng. Vì vậy bà không chấp nhận được việc cô hủy hôn và bỏ việc ở Mỹ. Thay vì cảm thông với con gái, bà chỉ trách móc và chì chiết cô.

3. Gia đình hàn gắn sau bệnh tật của nữ chính, có cùng một kiểu bữa ăn chữa lành.

Cốt truyện của Chuyện tình nhà bên và Nữ hoàng nước mắt đều nói lên vấn đề trọng nam khinh nữ trong gia đình Hàn Quốc hiện đại. Biên kịch thiết lập bối cảnh này để tạo ra sự thay đổi trong tính cách nhân vật của bà mẹ. Về sau, khi họ biết bệnh tình của con gái thì hối hận, xin lỗi con và bắt đầu học cách thể hiện tình cảm với con gái.

Ở cả hai bộ phim, sau khi biết chị gái bị bệnh, em trai cũng đều hiểu chuyện và quan tâm chị gái hơn. Đặc biệt là cả hai gia đình ở hai tầng lớp xã hội khác nhau đều chọn tổ chức một bữa cơm hàn gắn, quây quần ở quán thịt nướng! Sự trùng hợp này khiến khán giả không thể không liên tưởng hai bộ phim Chuyện tình nhà bên và Nữ hoàng nước mắt với nhau.

Ảnh: K Love

4. Sự tương đồng giữa Chuyện tình nhà bên và Nữ hoàng nước mắt còn đến từ việc chuyện tình của nam nữ chính đều thuộc môtíp “yêu lại từ đầu”.

Cặp đôi nam nữ chính của Chuyện tình nhà bên và Nữ hoàng nước mắt có điểm chung, đó là họ đã quen biết và cảm mến nhau từ rất lâu, nhưng sau đó bẵng đi một thời gian đã quên mất xúc cảm này. Bae Seok Ryu và Choi Seung Hyo của Love Next Door thích nhau từ khi còn bé nhưng lại sống xa nhau. Trong khi đó, Hong Hae In và Baek Huyn Woo trong Queen of Tears thì có tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên, song những năm đầu hôn nhân lại không hạnh phúc dẫn đến chán chường. Cả hai cặp đôi này chưa từng hết yêu, chưa từng hết nhớ, chỉ là họ đã quên đi rằng họ đã từng yêu nhau như thế nào.

5. Nam chính có cùng một sở thích!

Khi khó chịu, bực bội, hai nam chính đều xả stress bằng việc đánh bóng chày trong nhà. Sự ghen tuông trên khuôn mặt dù không phải đúc từ một khuôn mà ra nhưng góc quay đẹp, khuôn mặt ngầu cùng kỹ năng đánh bóng giỏi thì không lệch vào đâu được. Quả nhiên là nam chính từ tvN.

Ảnh: K Love

6. Cảnh đồng hoa của Chuyện tình nhà bên và Nữ hoàng nước mắt.

Và cuối cùng, đó chính là hình ảnh cánh đồng hoa. Khoảnh khắc cặp đôi Hong Hae In – Baek Hyun Woo trên cánh đồng hoa đã trở thành một biểu tượng của Nữ hoàng nước mắt, và nay cảnh quay này đã được tái hiện lại trong Chuyện tình nhà bên. Một bên là cánh đồng hoa oải hương tím, một bên là cánh đồng hướng dương vàng. Song cảnh cả hai trìu mến nhìn ngắm nhau thì gần như tương đồng.

Ảnh: K Love

Những điểm giống nhau giữa Love Next Door (Chuyện tình nhà bên) và Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) cho thấy rằng dường như tvN đã tìm ra một môtíp phim rất thành công trong việc lấy đi nước mắt của người xem và có lẽ sẽ được áp dụng dài dài.

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm