Jennie hóa xác chết sống dậy trong MV Love Hangover

MV Love Hangover cho thấy tính cách hài hước thâm thúy của Jennie, một khía cạnh mà cô khó thể hiện trong các MV trước đây của BLACKPINK

Tuy các fan của BLACKPINK có thể thấy buồn vì không có cơ hội được nhìn thấy bộ tứ cùng nhau xuất hiện tại những sân khấu lớn trong giai đoạn họ hoạt động solo, nhưng chính giai đoạn này lại cho phép mỗi thành viên được sống thật với cá tính và sở thích riêng – điều họ không thể làm ở hình thức đội nhóm. Với Jennie, tính hài hước và niềm đam mê diễn xuất của cô được bộc lộ rõ nét qua MV Love Hangover vừa ra mắt.

Jennie dùng điện ảnh để kể chuyện âm nhạc

Jennie từng cho biết mình đam mê diễn xuất. Do đó, cô đã chộp lấy cơ hội đóng phim The Idol khi nhận lời mời từ The Weeknd. Tuy nhiên, ngay cả khi không đóng phim dài tập thì Jennie vẫn cho phép bản thân được thỏa đam mê diễn xuất khi ra mắt MV Love Hangover tựa bộ phim ngắn, ở thể loại hài kịch đen.

Ảnh: Youtube JENNIE

Trong MV này, Jennie vào vai người bạn gái “xác chết vùng dậy” của Charles Melton. Mở màn MV, nữ thần tượng K-pop được đặt xuống một quan tài lót đệm xanh da trời. Nhưng nắp quan tài chưa đóng thì Jennie đã mở mắt. Xuyên suốt MV, Jennie rơi vào nhiều tình huống trớ trêu. Có lúc bị ăn thịt bởi quái vật bước ra từ màn ảnh rộng. Lúc khác bị nghẹn vì ăn quả ô-liu trong ly martini. Đi chơi bowling cũng có thể là một hiểm họa. Nhưng khó lường nhất có lẽ là vụ bay lên trời với quả bóng để rồi bị “thiên lôi” đánh trúng.

Tuy Jennie không phải đạo diễn MV Love Hangover nhưng chắc chắn quá trình sáng tạo có sự góp ý lớn từ cô. Những cái chết buồn cười trong MV này chắc chắn phản ánh tính cách của nữ thần tượng. Thành viên BLACKPINK từng nhiều lần quăng miếng hài lạnh trong các video phỏng vấn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô mang cái tôi hài hước rõ nét vào trong một MV ca nhạc.

Ý nghĩa ca khúc Love Hangover của Jennie

Ảnh: Youtube JENNIE

Hình ảnh Jennie như xác sống vùng dậy nói lên ý nghĩa của ca khúc Love Hangover, đó là ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa cô và người bạn trai. Tưởng như một hình ảnh lãng mạn, nhưng trong thực tế lại miêu tả một mối quan hệ độc hại.

Nhân vật nữ mà Jennie thủ vai có vẻ không hợp cạ anh bạn trai. Mỗi khi hai người gặp nhau đều có tình huống trớ trêu xảy ra, mà trên hết bắt nguồn từ cô nàng. Tuy nhiên, nhân vật nữ dù đã nhiều lần gặp tai nạn nhưng vẫn tiếp tục hẹn hò bạn trai. Có thể đoán tình huống này như việc dù bị thương nặng trong tình cảm thì cô vẫn không thể buông tay.

“We say it’s over (Uh)
But I keep fucking with you (Yeah)
And every time I do, I wake up with this love hangover (Ah-ha)
You got me pouring for two (Ah-ha)
I swore l’d never do it again
Until you came over (Uh)
I started lying with you (Yeah)
And every time I do, I wake up with this love hangover
Ah, oh, I swear I’ll never do it again”

– phân khúc của Jennie trong Love Hangover

Tạm dịch lời bài hát: “Chúng ta đã nói mọi thứ đã qua. Nhưng em cứ liên hệ lại với anh. Và mỗi lần như vậy, em lại tỉnh trong cơn say, đầu đau như búa bổ vì tình yêu. Em đã hứa sẽ không bao giờ làm điều này nữa. Cho đến gặp lại anh. Em lại tự huyễn hoặc bản thân. Ôi em hứa không bao giờ làm điều này nữa”.

Cái hay của lời ca khúc Love Hangover là xuyên suốt bài hát, không một lần nào Jennie nhắc đến chữ độc hại (toxic), cờ đỏ (red flag) hay thao túng tâm lý (manipulative). Tuy nhiên, qua lời miêu tả đơn giản, chúng ta có thể hiểu được ngay thông điệp mà cô muốn truyền tải.

HOẠT ĐỘNG MỚI CỦA JENNIE:

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm