Emoura Phạm bị nhầm tưởng là staff của Miss Grand International do quá dễ thương

Trong phần thi National Costume, Hoa hậu Emoura Phạm trình diễn bộ trang phục mang tên “Vinh Quy Bái Tổ” lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống. Cô cũng gây ấn tượng với bạn bè quốc tế vì cá tính dễ thương của mình.

Chiều 7/10, phần thi trình diễn Trang phục Dân tộc (National Costume) thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam – Hoa hậu Emoura Phạm giới thiệu tới bạn bè quốc tế bộ trang phục mang tên Vinh Quy Bái Tổ.

Cũng nhân cơ hội này, NTK Ivan Trần – người hỗ trợ cô tại màn trình diễn, đã nhìn thấy những trải nghiệm hài hước của nàng hậu ở cuộc thi. Anh quá ấn tượng trước năng lượng và sự dễ thương của Emoura Phạm.

Trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống

Trang phục “Vinh Quy Bái Tổ” do tác giả trẻ Phạm Minh Mẫn thực hiện, với sự hỗ trợ và tư vấn của NTK Ivan Trần

Trang phục Vinh Quy Bái Tổ từng giành giải Nhất tại The Grand National Costume thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026. Thiết kế do tác giả trẻ Phạm Minh Mẫn thực hiện, với sự hỗ trợ và tư vấn của NTK Ivan Trần.

Vinh Quy Bái Tổ lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống Việt Nam, tái hiện hình ảnh đoàn ngựa song hành như biểu tượng của vinh hiển và lòng tri ân cội nguồn. Thiết kế kế thừa tinh thần tranh dân gian Giám Mã, kết hợp bảng màu Á Đông đặc trưng để tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và những giá trị truyền thống bền vững của người Việt.

Trên sân khấu Miss Grand International 2026, Emoura Phạm xuất hiện với thần thái tự tin, quyền lực cùng những bước trình diễn dứt khoát. Người đẹp chủ động kiểm soát từng chuyển động để làm nổi bật cấu trúc đặc biệt của Vinh Quy Bái Tổ, đồng thời thể hiện các động tác xoay, chuyển hướng và tương tác với đạo cụ một cách linh hoạt.

Thiết kế với hình ảnh đoàn ngựa tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng khi chuyển động trên sân khấu. Emoura Phạm giữ vững nhịp trình diễn, kết hợp ánh mắt, biểu cảm. Dù phải xử lý một thiết kế có trọng lượng lớn, đại diện Việt Nam vẫn duy trì phong thái tự tin và làm chủ phần trình diễn.

Dù nặng 20kg, trang phục Vinh Quy Bái Tổ vẫn không làm khó Emoura Phạm

Ngay sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 vào cuối tháng Bảy, NTK Phạm Minh Mẫn và mentor NTK Ivan Trần đã bắt tay vào quá trình hoàn thiện Vinh Quy Bái Tổ để chuẩn bị cho sân khấu Miss Grand International. Trong gần một tháng, thiết kế tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh từ những chi tiết lớn đến các tiểu tiết nhằm tạo nên tổng thể phù hợp hơn với sân khấu quốc tế.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là phần lọng được điều chỉnh về kích thước để cân đối với tổng thể trang phục. Bên cạnh đó, ekip cũng tiến hành fitting và cân chỉnh các thông số về chiều cao, hình thể của Emoura Phạm, đồng thời tính toán lại trọng lượng để trang phục vừa đảm bảo hiệu ứng sân khấu vừa thuận tiện cho quá trình vận chuyển quốc tế.

Dù đã được tối ưu đáng kể, Vinh Quy Bái Tổ vẫn có trọng lượng khoảng 20 kg. Tuy nhiên, phần kết cấu bên trong được ekip tính toán để tạo sự thoải mái khi di chuyển, không gây bó chân hay hạn chế bước đi. Nhờ đó, Emoura Phạm có thể chủ động xử lý trang phục và thực hiện các chuyển động trên sân khấu.

NTK Ivan Trần tiết lộ chuyện hậu trường về Hoa hậu Emoura Phạm

Một ngày trước phần thi National Costume, NTK Ivan Trần và tác giả Phạm Minh Mẫn đã có mặt tại Thái Lan, trực tiếp mang Vinh Quy Bái Tổ sang để Emoura Phạm có thời gian fitting và làm quen với trang phục trước khi bước lên sân khấu. Sự có mặt của ekip thiết kế tại Bangkok cũng giúp quá trình kiểm tra, cân chỉnh những chi tiết cuối cùng được thực hiện trực tiếp, đảm bảo trang phục đạt hiệu quả tốt nhất khi trình diễn.

Trên trang cá nhân, NTK Ivan Trần hé lộ câu chuyện về Emoura Phạm trong buổi tổng duyệt của phần thi National Costume. Anh kể, tại thời điểm phần thi sắp bắt đầu, các thí sinh được yêu cầu tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị trang phục. Tuy nhiên, thay vì tập trung mặc bộ trang phục của mình, Emoura lại liên tục hỗ trợ các thí sinh khác.

“Emoura Phạm trình diễn gần cuối nên cứ thấy thí sinh nào mặc trang phục khó khăn, mệt hoặc cần hỗ trợ, cô ấy lại tháo trang phục của mình xuống để chạy sang giúp đỡ”.

Chứng kiến điều này, ban tổ chức thậm chí còn nhầm tưởng Emoura Phạm là staff hậu trường thay vì một thí sinh đang chuẩn bị cho phần thi. Điều đặc biệt là trong thời điểm đó, Emoura Phạm cũng đang đau chân do phải liên tục mang giày cao gót. Dù vậy, cô vẫn giữ tinh thần thoải mái, chủ động hỗ trợ các thí sinh khác trước khi quay trở lại chuẩn bị cho phần thi của mình.

Chung kết Miss Grand International 2026 tổ chức vào ngày 10/10 tại Bangkok, Thái Lan.

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm