Hồ Trung Dũng tự sáng tác 11 ca khúc trong album ALIVE

Sau những bản tình ca quen thuộc, ca sĩ Hồ Trung Dũng chính thức ra mắt album thứ 10, ALIVE, kể câu chuyện về sự sống, yêu thương và những lựa chọn can đảm giữa thăng trầm cuộc đời

Sau nhiều năm bền bỉ đồng hành cùng khán giả bằng những bản tình ca trữ tình, giàu cảm xúc, ca sĩ Hồ Trung Dũng bước sang một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp với album phòng thu thứ 10 mang tên ALIVE. Không chỉ là một dự án âm nhạc mới, ALIVE còn là bản tự sự sâu sắc, nơi người nghệ sĩ đối diện với chính mình, với những mảnh sáng tối của đời sống, để kể câu chuyện về sự sống, tình yêu và những lựa chọn can đảm giữa những thăng trầm không thể tránh khỏi.

Album phòng thu thứ 10, ALIVE, bao gồm 11 ca khúc tự sáng tác của Hồ Trung Dũng

Tối 30/12/2025, trong không gian ấm cúng và tinh tế của buổi Listening Space ra mắt album, Hồ Trung Dũng xuất hiện với hình ảnh quen thuộc: vest đen lịch lãm, phong thái điềm đạm, và điểm nhấn là bông hoa hồng đen cài trên ngực áo. Biểu tượng ấy như một lời dẫn nhập đầy ẩn dụ cho tinh thần của ALIVE – sự đối lập giữa mạnh mẽ và mong manh, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những tổn thương sâu kín và khát khao được sống trọn vẹn.

ALIVE gồm 11 ca khúc do chính Hồ Trung Dũng sáng tác, là bức tranh cảm xúc toàn vẹn về đời sống con người. Ở đó có bình yên và hạnh phúc, có mất mát và thất tình, có những khoảnh khắc yếu lòng muốn trốn chạy, nhưng trên hết là tinh thần đối diện và chấp nhận. Âm nhạc của ALIVE không ồn ào, không phô trương, mà chảy trôi lặng lẽ, giàu nội lực, đủ để dẫn dắt người nghe đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời, để rồi nhận ra: chỉ cần dám sống mỗi ngày, ta đã là người anh hùng của chính mình.

Buổi ra mắt album có sự tham dự và ủng hộ của nhiều nghệ sĩ thân thiết như ca sĩ Chí Thiện, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, cùng đông đảo khách mời, giới chuyên môn và người yêu nhạc. Không khí thân mật, gần gũi ấy càng làm rõ hơn tinh thần mà Hồ Trung Dũng theo đuổi suốt sự nghiệp: âm nhạc là nơi kết nối, sẻ chia và chữa lành.

Mở màn chương trình, Hồ Trung Dũng trình diễn ca khúc Home (I’ll See You Again) sáng tác tươi sáng, mang màu sắc yêu đời, như lời chào dịu dàng gửi đến khán giả trong những ngày cuối năm nhiều bộn bề. Giai điệu ấm áp cùng giọng hát trầm dày, đầy nội lực nhanh chóng khiến khán phòng lắng lại, mở ra hành trình cảm xúc mà ALIVE sẽ dẫn dắt.

Chia sẻ về tên album, Hồ Trung Dũng cho biết album ALIVE đến với anh một cách rất tự nhiên:

“Tất cả mọi trải nghiệm, dù tốt hay chưa tốt, đều đáng trân trọng. Và album ALIVE này chính là phương tiện để tôi ghi lại những khoảnh khắc chân thật đó. Đôi khi nó rất lạnh lùng, và đôi khi cũng rất trần trụi. ALIVE là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế. Tôi tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan toả nhiều hơn”.

Với anh, ALIVE không phải là sự hoàn hảo, mà là sự thật. Đó là lý do trong suốt 3 năm, nam ca sĩ đã sáng tác hơn 20 ca khúc, để rồi chắt lọc, chỉnh sửa và hoàn thiện 11 bài hát cuối cùng. Anh thừa nhận từng lo lắng âm nhạc của mình có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng sau cùng, con đường duy nhất để chạm đến khán giả vẫn là “cứ là chính mình”.

Hồ Trung Dũng gửi gắm thông điệp con người học cách đứng vững trước chính mình

Hồ Trung Dũng cũng thẳng thắn cho biết đây là album khiến anh căng thẳng và áp lực nhất trong sự nghiệp. Việc đem những câu chuyện rất riêng, rất thật của bản thân đặt trước đông đảo công chúng chưa bao giờ là điều dễ dàng.

“Khi ALIVE phát hành, tôi cảm giác như mình có thêm một người bạn mới. Người bạn ấy có thể xa lạ với khán giả, nhưng lại là một phần chân thật nhất của chính tôi, và vì thế, xứng đáng được giới thiệu”

Áp lực ấy càng rõ rệt khi ngay dưới khán phòng là những nhạc sĩ có nhiều bản hit đình đám như Nguyễn Minh Cường, đang lắng nghe những ca khúc do chính anh sáng tác. Hồ Trung Dũng thừa nhận đã có những khoảnh khắc “khớp” ngay trên sân khấu của mình. Nhưng chính cảm giác đó lại khiến anh thêm tin tưởng vào lựa chọn kể câu chuyện thật nhất bằng âm nhạc, thay vì né tránh hay làm đẹp quá mức.

Không né tránh những lát cắt gai góc trong đời sống tinh thần, Hồ Trung Dũng chia sẻ rất thẳng thắn:

“Nếu mình không làm cuộc đời này đẹp hơn được thì mình cũng không làm nó tệ đi. Mọi người thường thấy tôi lúc nào cũng cười nói, nhẹ nhàng nên nghĩ cuộc sống của tôi sung sướng. Nhưng thật ra, tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống. Và sau cùng, điều tôi tự phục chính mình là luôn hết mình, luôn làm mọi thứ bằng cả trái tim.”

Album ALIVE được phát hành dưới định dạng CD + USB kèm lyric book, với thiết kế chỉn chu, tinh tế như một lời tri ân dành cho khán giả đã đồng hành cùng Hồ Trung Dũng suốt chặng đường dài.

Trước khi phát hành chính thức, toàn bộ album trong đợt pre-order đã được anh ký tặng và viết lời chúc, trao tận tay người hâm mộ vào ngày 24/12 như một món quà Giáng sinh ấm áp. Đặc biệt, doanh thu từ đợt pre-order được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Sau album vật lý, ê-kíp tiếp tục phát hành cassette phiên bản giới hạn chỉ 50 băng, được sản xuất công phu từ băng Maxell Type II – Chrome quality, thu trực tiếp từ master tape băng cối và kiểm tra thủ công từng chiếc, mang đến trải nghiệm analog hiếm có cho người yêu nhạc.

Khép lại buổi Listening Space, Hồ Trung Dũng dành tặng khán giả ca khúc Hero như một tuyên ngôn cho toàn bộ album. Không còn khoảng cách giữa sân khấu và người nghe, Hero vang lên như lời tự sự về hành trình trưởng thành, về những năm tháng hoài nghi, tổn thương và khoảnh khắc con người học cách đứng vững trước chính mình.

“Chỉ cần dám sống, dám đi qua buồn đau và thất bại, chúng ta đã là anh hùng của chính mình”

Thông điệp ấy vang lên mạnh mẽ, khép lại ALIVE không chỉ như một album, mà như một lời hẹn với cuộc sống. Album ALIVE gửi gắm thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: hãy quý trọng từng khoảnh khắc, quý trọng chính mình, và dám chọn con đường riêng, bởi chỉ cần dám sống, chúng ta đã đủ dũng cảm.

TIN ÂM NHẠC:

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm