HIEUTHUHAI: Đi xa để biết trời rộng

Sau sáu năm trải qua đủ “đắng – cay – ngọt – bùi”, HIEUTHUHAI vẫn chọn bước tiếp, bởi càng đi xa, anh càng muốn biết bầu trời phía trước rộng lớn đến đâu và mình đi xa đến nhường nào.

hieuthuhai-concert-mat-nham-mat-mo

HIEUTHUHAI nối chuỗi thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình bằng dấu son – concert Mắt Nhắm Mắt Mở. Ảnh: NVCC

Hai đêm concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở “cháy vé” – ghi nhận kỷ lục trên hệ thống phát hành vé với hơn 165.000+ lượt người truy cập cùng lúc, ở sân vận động Phú Thọ tại TP. HCM, như lời hồi đáp cho hành trình bứt tốc của HIEUTHUHAI trong sáu năm làm nghề. Có lẽ từ những ngày đầu thử sức với âm nhạc, anh khó tưởng tượng vị thế mà mình có được cho đến hôm nay.

MẮT NHẮM, MẮT MỞ

Ảnh: NVCC

Gặp Hiếu sau những ngày bận rộn với hai đêm concert cá nhân đầu tiên. Thành công của anh hiện hữu trong tiếng vỗ tay, hàng ghế kín chỗ và cả những con số biết nói.

Lạ kỳ thay, khi mắt nhắm lại, câu trả lời của anh lại đưa câu chuyện về một nơi khác. Anh chọn nhìn về phía trước, mơ về “nhiều bài hát hơn, nhiều bản hit hơn, nhiều concert và nhiều niềm vui hơn cùng âm nhạc”.

Một giấc mơ không có hình hài của một cột mốc cụ thể, cũng chẳng được đóng khung bằng đích đến. Với Hiếu, chỉ cần phía trước vẫn còn khoảng trời đủ rộng, để âm nhạc của anh tiếp tục ngân vang là đủ.

hieuthuhai-concert-mat-nham-mat-mo

Ảnh: NVCC

Lúc mắt mở, nhìn rõ hơn vào thực tại và những hồi đáp từ khán giả, Hiếu thừa nhận: “Mình thấy bản thân đã đi xa hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ”.

Quả thực, nhìn lại chặng đường làm nghề của anh chàng, sáu năm là một khoảng thời gian không dài và những dấu son anh để lại thì khó lòng đếm hết. Những giải thưởng, chương trình truyền hình, trang bìa, mặt báo liên tiếp gọi tên HIEUTHUHAI. Nếu chỉ nhìn riêng vào âm nhạc, Exit Sign (2023) – ca khúc kết hợp cùng marzuz đã cán mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify – trở thành ca khúc Việt Nam đầu tiên chạm đến cột mốc này. Và còn nhiều thành tích hơn thế nữa.

hieuthuhai-concert-mat-nham-mat-mo

Ảnh: NVCC

“Điều khiến mình hứng thú nhất vẫn là tiếp tục khám phá giới hạn của bản thân và xem còn có thể đi được đến đâu”. Và, hai đêm concert “sold out” trong chưa đầy một giờ trở thành một dấu son, ghi dấu bước tiến của anh chàng trên chặng đường làm nghề.

Giữa sự nghiệp ngày càng phủ lên bởi những con số và kỳ vọng, “điều mình luôn giữ đến hôm nay là sự tự do trong âm nhạc. Mình thích gì thì làm đó”, HIEUTHUHAI chia sẻ.

Điều làm nên cái tên HIEUTHUHAI

Ảnh: NVCC

Những ngày đầu tự mình làm mọi thứ cũng là khoảng thời gian HIEUTHUHAI học cách chịu trách nhiệm với âm nhạc mà chính mình tạo ra. Mỗi lần thử, mỗi lần sai trong các sáng tác, hình ảnh hay cách sản phẩm được đưa đến khán giả, đều góp một phần định hình tư duy làm nhạc của anh hôm nay.

Nhìn lại những dấu mốc đã đi qua, HIEUTHUHAI chọn EP 1-800-LOVE (2020) cùng GERDNANG là điểm bắt đầu đáng nhớ. “Đó là dự án đánh dấu sự nghiêm túc của mình và GERDNANG với âm nhạc, cũng là lần đầu cả nhóm dám đầu tư và hiện thực hóa những điều mình tin tưởng”.

hieuthuhai-concert-mat-nham-mat-mo

Ảnh: NVCC

Sau đó đến Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó (2023) – album đầu tiên mở ra không gian rộng hơn để anh chàng thỏa sức thử nghiệm với những câu chuyện, concept và cách kể khác nhau. Một cái “bắt đầu” theo đúng nghĩa, nhưng cũng là lúc HIEUTHUHAI nhận ra mình có thể đi xa hơn những gì bản thân từng nghĩ.

Đáng nói hơn, ba năm sau, album vẫn ở lại trong Top 10 Album của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Giữa một thị trường liên tục phủ đầy bởi những cái tên và giai điệu mới, có lẽ, với một album, đi được xa chính là đủ sức “sống” dài lâu trong lòng khán giả để thời gian không vội mang mình đi mất.

Ảnh: NVCC

Và album phòng thu thứ hai Mắt Nhắm Mắt Mở phát hành vào tháng 4–2026, cùng hai đêm concert tại TP. HCM diễn ra vào đầu tháng 8 tạm khép lại một chặng đường theo cách đẹp nhất khi HIEUTHUHAI lần đầu có sân khấu thật sự thuộc về mình. Hơn 30 ca khúc được hát live, phía dưới là hàng nghìn khán giả cùng hòa theo từng câu hát vốn chỉ tồn tại trong phòng thu.

Có lẽ đến lúc ấy, Hiếu mới cảm nhận rõ hơn âm nhạc của mình đã đi xa đến đâu.

Thẳng thắn tâm sự rằng, việc vé concert bán hết chưa đầy một giờ vẫn khiến anh bất ngờ. Giữa một năm thị trường giải trí nhiều biến động, sự đón nhận từ khán giả vượt qua cả những gì HIEUTHUHAI và ê-kíp từng hình dung.

“Mình nghĩ điều khán giả quan tâm nhất vẫn là âm nhạc và những gì mình mang đến cho họ”, giọng ca Không Thể Say cho hay.

Quan trọng là đi cùng nhau

hieuthuhai-concert-mat-nham-mat-mo

Ảnh: NVCC

Trước khi có các sân khấu lớn và cộng đồng khán giả đủ đầy, HIEUTHUHAI từng có những người cùng mình đi qua ngày đầu chưa có nhiều ánh đèn. Và GERDNANG là một cái tên không thể tách rời.

Họ cùng làm nhạc, cùng thử nghiệm, cùng đi qua những năm tháng mà đích đến còn chưa rõ hình hài. Khi ấy, có lẽ chẳng ai biết chính xác mình sẽ đi được bao xa, chỉ biết rằng con đường này sẽ có những người đi cùng.

Sáu năm sau, giờ đây, mỗi thành viên đã có một hành trình riêng của chính họ. Không gặp nhau mỗi ngày, chẳng phải lúc nào âm nhạc cũng đặt họ cạnh nhau. Nhưng có những mối quan hệ, càng đi lâu càng không cần phải gọi tên, đếm ngày. GERDNANG chính là vậy.

hieuthuhai-concert-mat-nham-mat-mo

Ảnh: NVCC

“GERDNANG, với mình, luôn là gia đình”, HIEUTHUHAI tâm sự. “Mình tin bất kỳ ai đó trong tổ đội cần chuyện gì đó, những người còn lại sẽ luôn sẵn sàng có mặt”.

Phía trước vẫn còn những vùng âm nhạc mà Hiếu chưa từng thử, những giới hạn chưa biết nằm ở đâu. “Mình luôn tò mò muốn biết giới hạn của một người có xuất phát điểm như mình sẽ ở đâu. Và mình còn có thể đi xa đến mức nào”.

Sau sáu năm, câu hỏi HIEUTHUHAI dành cho tương lai không phải sẽ đứng ở đâu, mà là có thể đi cùng âm nhạc và khán giả tới khi nào. Có lẽ, với người luôn tò mò về phía trước, hành trình đẹp nhất là hành trình mà chính bạn biết “vẫn còn một con đường để đi”.

THÔNG TIN THÊM VỀ HIEUTHUHAI:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm