Hé lộ những concept của 6 đội trong Live Stage 3 Em Xinh “Say Hi”

Trailer tập 7 của Em Xinh “Say Hi” hé lộ những hình ảnh đầu tiên của các tiết mục sau quá trình lập đội và chọn bài hát kịch tính tại tập 6

Sau vòng chọn bài và lập đội đầy kịch tính ở tập 6 Em Xinh “Say Hi”, 24 Em Xinh chính thức bước vào Live Stage 3 với một luật chơi hoàn toàn mới: thi đấu liên quân đối kháng. Mỗi đội không chỉ phải hoàn thiện tiết mục âm nhạc mà còn cần khẳng định cá tính thị giác, yếu tố ngày càng trở thành then chốt trong cuộc đua visual hóa âm nhạc.

Trailer tập 7 hé mở loạt tạo hình ấn tượng cùng những phát ngôn “quăng miếng” từ các đội trưởng, báo hiệu một tập thi không khoan nhượng cả về sáng tạo lẫn chiến thuật trình diễn.

Đội Mỹ Mỹ: “Đoàn lân sư rồng” Inside Out phiên bản girlgroup

Em Xinh "Say Hi"

Đội Mỹ Mỹ gồm Em Xinh LyHan, Em Xinh Liu Grace, Em Xinh MAIQUINN cho ca khúc “Not My Fault”

Not My Fault, tiết mục do Mỹ Mỹ dẫn dắt, phá bỏ hoàn toàn hình ảnh đẹp nữ tính thường áp lên hình ảnh girlgroup. Khi bước lên sân khấu với tua rua nhiều màu sắc, đội bị ví như “đoàn lân sư rồng”. Dù câu nhận xét châm biếm nhưng vẫn ghi nhận sự nổi bật của cả nhóm. Mỹ Mỹ hùng hồn tuyên bố: “Nếu ai cần khai trương, cứ liên hệ team tụi em”, khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Về âm nhạc, Not My Fault sẽ sử dụng tiết tấu dồn dập và phối khí đậm tính điện tử, cho phép các thành viên thể hiện phần trình diễn có tính bùng nổ cao. Trang phục được thiết kế theo chủ đề siêu trộm, gợi nhắc tinh thần Suicide Squad phiên bản hyper-femme, với từng tông màu đại diện cho cảm xúc: đỏ của nóng giận, xanh dương của buồn bã, vàng của sự khó chịu, và tím của xấu hổ.

Đội 52Hz vs đội Saabirose tranh giành quyền sở hữu màu đỏ

Em Xinh "Say Hi"

Team 52Hz gồm Đào Tử A1J, Pháo Northside và Lâm Bảo Ngọc sẽ biểu diễn ca khúc “Quả Chín Quá”

Nếu đội của Mỹ Mỹ đi theo hướng sặc sỡ, thì đội 52Hz lại cực kỳ nhất quán với tổ hợp màu đen đỏ và hiệu ứng goth. Pháo Northside chia sẻ: “Đen tình nhưng đỏ bạc”. Một câu nghe tưởng vu vơ, nhưng thật ra là cấu trúc đối lập giàu biểu tượng.

Chiến lược của Pháo không nằm ở tạo hình bắt mắt mà là dựng mood cho ca khúc Quả Chín Quá như một bản cáo trạng. Đào Tử nói: “Màu đen là nội tâm”. Họ không gào thét bằng visual, nhưng mọi lựa chọn đều là một cuộc thương lượng với khán giả về độ sâu của nỗi đau.

Khi Saabirose phản bác: “Team tôi mới là đỏ bạc!”, đó không chỉ là miếng hài. Hai đội lao vào cuộc chiến giành quyền diễn giải màu đỏ, như cách các thương hiệu thời trang đấu nhau để sở hữu chủ quyền một màu sắc độc quyền, nhằm giành tiên phong trong cuộc đua Live Stage 3.

Từ “Sâm đậu” đến “mắm chưng”: ngôn ngữ dân gian là vũ khí brand cá nhân mới tại Em Xinh “Say Hi”

Em Xinh "Say Hi"

Góp giong trong ca khúc “So Đậm” đội Phương Ly gồm Vũ Thảo My, Châu Bùi và Muộii

Trước khi bên lên sân khấu Em Xinh “Say Hi” với ca khúc So Đậm, đội Phương Ly-Vũ Thảo My-Châu Bùi-Muộii gây ấn tượng với phong cách fairycore trong tạo hình và trang phục. Nhóm đã chọn concept với các chất liệu lụa, voan, chiffon mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng bay trong không khí. Màu sắc chủ yếu là trắng sữa, hồng nhạt, tím và xanh băng, mang lại cảm giác mát mắt và thuần nữ tính.

Dù cùng một tinh thần thẩm mỹ, mỗi thành viên có sự điều chỉnh về form dáng để trang phục phù hợp nhất với dáng người. Không mặc đồng phục nhưng cả bốn thành viên vẫn duy trì được sự đồng nhất chất liệu và tông màu.

Styling hướng đến hình ảnh mềm mại, nhưng không cũ kỹ. Việc sử dụng tóc buông dài, trang điểm trong suốt và ánh sáng tán đều cho thấy nhóm không chạy theo visual bùng nổ mà muốn xây dựng tiết mục như một điểm nghỉ nhẹ giữa các sân khấu có nhịp nhanh. Không có đột phá mạnh về nhạc hay dàn dựng, nhưng nhóm tạo nên tổng thể vừa mắt, an toàn, dễ lan truyền với khán giả đại chúng.

Lời Thật Lòng Khi Say: Ballad say nhưng không mềm

Em Xinh "Say Hi"

Đội Miu lê với ca khúc “Lời Thật Lòng Khi Say” cùng các Em Xinh Quỳnh Anh Shyn, Juky San và Bích Phương

Trong một đêm thi nơi các sân khấu đua nhau tạo bùng nổ thị giác, đội Miu Lê chọn đánh dấu chủ quyền với sắc cam. Màu sắc này mở ra không khí cảm xúc cho tiết mục: ấm nhưng không chói, mơ hồ nhưng không nhạt. Đây không phải tông cam rực như pop-art hay trầm như vintage, mà nghiêng về pastel loang nhẹ như thứ cảm xúc còn dở dang, vừa kịp chớm thì bị giữ lại giữa tỉnh và say. Đó chính là sắc độ tâm trạng của bài hát, nơi “thật lòng” không cần nói lớn, và “khi say” cũng không phải để vỡ òa.

Dựa trên tâm trạng ca khúc, phần nhìn được xử lý như một moodboard thị giác thống nhất: chất liệu vải mịn, đường cắt thanh thoát, phối màu đồng điệu. Đồng bộ nhưng không đồng phục, mỗi người là một mảnh màu, một kiểu dáng riêng, nhưng vẫn nằm trong cùng một giấc mơ tông cam dịu nhẹ.

Em Không Có Ưa được dựng bằng hình ảnh điện ảnh và cá tính phi giới tính

Đội Em Xinh với Tiên Tiên, Bảo Anh, Saabirose và Ánh Sáng AZA đã chọn “Em Không Có Ưa” làm tuyên ngôn âm nhạc trong màn trình diễn lần này

Với ca khúc Em Không Có Ưa, đội Em Xinh Tiên Tiên đã đầu tư dựng sân khấu như một bộ phim ngắn nặng cảm xúc. Bảo Anh chia sẻ: “Không dài như phim nhưng vẫn giữ đúng quy mô và sự chỉn chu của điện ảnh.”

Phong cách thời trang cũng theo tinh thần đó: menswear tối màu, phom dáng cứng, hoàn toàn từ chối vẻ đẹp nữ tính hóa. Trang phục đồng nhất về chất liệu nhưng khác biệt trong chi tiết, gợi cảm giác hòa nhập nhưng không hòa tan của các đồng đội.

Tiên Tiên cho biết trang phục lần này lấy cảm hứng từ MC Trấn Thành, người mang màu sắc kịch sân khấu đặc trưng và cô đã chủ động cắt tóc để nhập vai trọn vẹn hơn.

Thanh xuân vườn trường: một concept tưởng cũ nhưng chưa từng lạc thời

Đội Orange mang đến ca khúc I’ll Be There với sự góp mặt của Phương Mỹ Chi, Han Sara và Lamoon.

Khác với nhiều tiết mục chọn hướng trình diễn mạnh thị giác, đội Orange mang đến một khung cảnh thanh xuân tĩnh lặng, nơi cảm xúc được giữ nguyên, không cần phô bày. I’ll Be There như một cam kết nhẹ nhàng: không chen lấn, không giành phần nổi, chỉ là hiện diện đúng lúc, đúng người.

Từ tinh thần đó, tạo hình sân khấu có thể được xử lý gần như một phân đoạn đời thường: đồng phục học đường tối giản, mỗi chiếc áo thêu phù hiệu riêng như thể mỗi người mang theo một kỷ niệm khác nhau về tuổi trẻ. Sự khác biệt ấy tạo nên một đội hình như những học sinh ở trong cùng một lớp học, nhưng khác góc nhìn.

Dàn concept đa dạng cùng mức độ đầu tư chỉn chu về âm nhạc lẫn hình ảnh khiến Live Stage 3 tại Em Xinh “Say Hi” trở thành sân khấu được mong chờ nhất từ đầu mùa. Trong bối cảnh luật chơi liên quân đối kháng ngày càng khắt khe, câu hỏi không chỉ là đội nào sẽ bứt phá, mà còn là: 4 Em Xinh nào sẽ phải dừng bước ngay giữa thời điểm bùng nổ nhất của cuộc thi?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm