Hai đại sứ Dior cùng diện thiết kế xuyên thấu từ BST Xuân Hè 2026 trên thảm đỏ

Hai đại sứ Dior Greta Lee và Mia Goth giúp Jonathan Anderson khai mở kỷ nguyên mới tại nhà mốt Pháp, bằng màn xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2025.

bzvn-greta-lee-mia-goth-venice-dior-thumb

Hai đại sứ Dior mặc các thiết kế xuyên thấu từ BST Xuân Hè 2026 trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2025. Ảnh: Getty Images

Tại hai buổi công chiếu phim ở Liên hoan phim Venice 2025, hai đại sứ toàn cầu của Dior – Greta Lee và Mia Goth – đã rủ nhau chọn bộ cánh thảm đỏ đến từ bộ sưu tập Dior Xuân Hè 2026.

Đây không phải lần đầu tiên các thiết kế từ BST Xuân Hè 2026 của Dior ra mắt trên thảm đỏ. Bản thân đại sứ toàn cầu Anya Taylor-Joy đã mặc một thiết kế từ bộ sưu tập này tại Liên hoan phim Toronto (TIFF) cách đây một tháng. Nhưng lúc đó, không ai biết liệu đó là bộ cánh may đo riêng, hay một mẫu thiết kế chưa ra mắt. Còn bây giờ, Liên hoan phim Venice 2025, sau khi bộ sưu tập đã chính thức ra mắt ở Tuần lễ thời trang Paris, chúng được nhận diện mau chóng. Do đó, có thể xem như đây là màn debut chính thức của bộ sưu tập trên thảm đỏ.

Greta Lee (ảnh trên) diện look 6 từ bộ sưu tập Dior Xuân Hè 2026, theo lời gợi ý của stylist Danielle Goldberg. Đó là một chiếc váy xám bạc dài làm bằng ren xuyên thấu, mặc cùng bodysuit màu da bên trong. Sau lưng thiết kế là chiếc nơ to bản được dựng khung để mô phỏng đôi cánh thiên thần. Greta Lee khéo léo thay thế đôi giày đen của bản runway bằng cao gót dây mảnh ánh bạc, phối cùng vòng cổ chạm xương quai xanh và trang sức tối giản để tôn vẻ thanh thoát.

Trong khi đó, tại buổi công chiếu phim Frankenstein, Mia Goth (ảnh trên) lựa chọn look 41 từ cùng bộ sưu tập. Qua bàn tay stylist Jamie Mizrahi, nữ diễn viên tái hiện sự kỳ dị của không khí bộ phim Frankenstein bằng tạo hình rất goth ngay trên thảm đỏ nhờ chiếc váy ren đen xuyên thấu, phối cùng áo choàng satin viền lông vũ thêu pha lê. Chiếc nơ mà Jonathan Anderson dành cho Dior được tạo hình qua phần cut out trên áo choàng.

Nếu Greta Lee là hiện thân của “ánh sáng”, thì Mia Goth chính là “bóng tối”. Diện thiết kế màu sắc đối lập từ BST Xuân Hè 2026, hai đại sứ cùng nhau tái hiện tinh thần harmony and tension (hài hòa và đối lập) mà Jonathan Anderson tuyên bố sẽ là ADN mới của Dior ngay trên thảm đỏ.

Mặc dù Jonathan Anderson đã ra mắt bộ sưu tập thời trang nam cho Dior từ tháng 6/2025, bộ sưu tập thời trang nữ vẫn được xem là cột mốc quan trọng hơn cho hành trình của anh ở nhà mốt Pháp, bởi thời trang và phụ kiện nữ chiếm đa phần doanh số của Dior.

Đến nay, bộ sưu tập đã nhận về những đón nhận tích cực từ giới chuyên môn. Họ khen ngợi cách anh “giải phẫu” các biểu tượng kinh điển của Dior, chẳng hạn như chiếc Bar Jacket biểu tượng được thu nhỏ tới kích cỡ búp bê và phối cùng váy xếp ly tí hon, hoặc biến phần peplum (tà áo xòe) thành hai dải nơ lớn ôm hông kết hợp váy denim ngắn, đem đến nét gợi cảm, hiện đại nhưng không xa rời di sản của nhà mốt.

DẤU ẤN CỦA JONATHAN ANDERSON TẠI DIOR:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm