Giang Hồng Ngọc ra mắt ca khúc dành tặng người dân sau bão lũ

Giang Hồng Ngọc ra mắt ca khúc “Thương quê hương"

Tối 20/10, ca sĩ Giang Hồng Ngọc ra mắt MV ca nhạc Thương quê hương – sản phẩm âm nhạc được cô gấp rút thực hiện trong một tuần như món quà gửi đến khán giả dịp 20/10 đồng thời thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho quê hương, đồng bào sau thiên tai vừa qua.

MV Thương quê hương được Giang Hồng Ngọc thực hiện chỉ trong vòng một tuần

Ca khúc Thương quê hương do nhạc sĩ Tuno (Nguyễn Mạnh Tuấn) sáng tác riêng và dành tặng cho Giang Hồng Ngọc. Ngay trong lần đầu nghe ca khúc, trong cô dâng tràn cảm xúc và tình yêu quê mãnh liệt. Nữ ca sĩ quyết định bắt tay thực hiện MV cho ca khúc chỉ trong vòng một tuần.

“Những lời ca trong Thương quê hương dạt dào tình cảm nhưng không bi lụy mà như đang kể lại câu chuyện của những người dân bước qua bão lũ. Năm nay, không chỉ nước ta mà toàn thế giới đều phải đối mặt với thiên tai. Bài hát của nhạc sĩ Tuno như lời san sẻ, động viên gửi đến đồng bào sau bão lũ”, Giang Hồng Ngọc chia sẻ.

MV Thương quê hương được Giang Hồng Ngọc thực hiện tại Bảo tàng TP. HCM với sự hỗ trợ của đạo diễn Nguyễn Hoàng Tuấn. Nữ ca sĩ cho biết lý do cô chọn bối cảnh này là muốn mượn những cảnh đẹp hoài cổ để nêu bật tinh thần yêu quê hương đất nước, nhấn mạnh những vẻ đẹp bất biến trước thời gian.

Giang Hồng Ngọc từng trải qua 15 năm khó khăn nhất cuộc đời

Giang Hồng Ngọc nói, trong đợt bão lũ vừa qua, cô không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người dân phải oằn mình chống chọi với thiên tai và cũng hết sức cảm động khi thấy được sự đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Bản thân cô cũng rút ra nhiều điều: “Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, không nói trước được điều gì nên hãy tận dụng thời gian để sống một cách tốt nhất”.

Nữ ca sĩ tâm sự, thời gian qua, không chỉ riêng cô mà mọi người đều phải đương đầu với khó khăn chung.

“Mình khó thì còn có người khác khó hơn. Tôi tự nói với mình rằng cái khó mà mình đang đối mặt cũng không thể nào bằng giai đoạn năm tôi 10 tuổi đến 25 tuổi, không một xu dính túi, không nhà cửa, khủng hoảng tột độ. Khi đó mình còn vượt qua thì bây giờ khi đã ổn định hơn, có nhà cửa, xe cộ thì mình còn mong gì hơn?”.

Dịp 20/10, Giang Hồng Ngọc cũng dành sự tri ân đặc biệt đến mẹ của mình, những người phụ nữ xung quanh mình và đặc biệt là bản thân mình.

“Tôi nghĩ phụ nữ đừng bao giờ quên chính mình. Yêu thương bản thân là liều thuốc giúp chúng ta có thêm năng lượng. Tôi luôn quan niệm phải sống tốt để không chỉ người xung quanh mà bản thân mình cũng tự hào về mình. Chúc cho những phụ nữ Việt Nam luôn kiên cường vượt qua sóng gió, có thật nhiều sức khỏe và bình an”.

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm