
Marvel chính thức tung ra 4 trailer đầu tiên cho Avengers: Doomsday, hé lộ những tình tiết mở ra một phần phim cross-over tham vọng hơn cả Endgame (2019).
Mỗi trailer của Avengers: Doomsday có thời lượng hơn một phút và tổng cộng đã thu về gần 53 triệu lượt xem. Loạt trailer này hé lộ sự trở lại của các nhân vật mang tính di sản, đồng thời bước đầu thiết lập bối cảnh dẫn đến Avengers: Doomsday. Bên cạnh đó là hàng loạt chi tiết gợi mở, khơi dậy trí tò mò của người hâm mộ. Hãy cùng phân tích những điểm đáng chú ý mà bạn có thể đã bỏ lỡ trong chuỗi trailer này.
Giải mã chuỗi 4 trailer đầu tiên của Avengers: Doomsday
Trailer #1: Sự trở lại của vị Đội trưởng Mỹ được yêu mến nhất màn ảnh
Khoảnh khắc khiêu vũ êm đềm với Peggy Carter ở cuối Endgame hóa ra chưa phải dấu chấm hết cho Steve Rogers (Chris Evans). Trong Avengers: Doomsday, anh xuất hiện trở lại đúng với vai trò Đội trưởng Mỹ, sống một cuộc đời bình yên bên Peggy và đứa con mới chào đời. Steve bế con, rồi hoài niệm nhìn lại bộ đồng phục cũ lấy từ kho nhà.
Với nhiều khán giả, những tình tiết trong trailer được xem là nhằm mục đích mang lại cảm giác hoài niệm, tôn vinh Steve Rogers trong ngày trở lại của anh. Tuy nhiên, phần nhạc nền trầm buồn lại gợi mở nhiều hơn thế.

Ở cảnh hậu danh của Fantastic Four: First Steps, phản diện chính của Avengers: Doomsday là Doctor Doom (Robert Downey Jr.) đã lộ diện, bắt cóc Franklin Richards – con của hai vị anh hùng Reed Richards và Sue Storm. Không loại trừ khả năng gia đình Steve Rogers cũng trở thành mục tiêu. Điều này có thể buộc anh khoác lại bộ giáp biểu tượng để bảo vệ những người thân yêu một lần nữa.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Steve cũng có thể liên quan trực tiếp đến đa vũ trụ. Việc anh du hành về quá khứ và sống trọn đời bên Peggy – vốn đã được MCU nhiều lần cảnh báo là hành động tiềm ẩn nguy cơ gây ra hiện tượng xâm lấn (incursion) giữa các đa vũ trụ – rất có thể đã để lại hệ quả. Và Avengers: Doomsday chính là thời điểm Steve Rogers phải đối mặt và sửa chữa những sai lầm vô ý của mình.
Trailer #2: Một Thor khẩn thiết trước mối nguy hiểm mang tên Doctor Doom
Giả thuyết liên quan đến việc Steve Rogers trở lại hành hiệp để bảo vệ gia đình nhỏ hiện đang khả thi hơn, nhất là khi ở trailer tiếp nối về nhân vật Thor (Chris Hemsworth), thì thần Sấm hùng mạnh cũng đối diện với tình huống tương tự.
Đoạn trailer thay đổi hoàn toàn bầu không khí mà Marvel thiết lập cho Avengers: Doomsday trong trailer đầu tiên. Khác với cuộc sống êm đềm của Steve, trailer của Thor đặc quánh sự khẩn thiết và mối nguy trực chờ.

Thor xuất hiện trong một khu rừng già. Anh quỳ gối, gửi lời cầu nguyện đến cha, Thần Odin, mong sự chở che và tiếp sức mạnh từ ông cho cuộc chiến sắp tới. Bởi Thor bây giờ không chỉ có bản thân anh, đồng đội hay người dân Asgard. Anh đã là một người cha với cô con gái nuôi Love (India Rose Hemsworth). Và anh nhất định phải trở về với con.
Trailer nhận được phản hồi tích cực. Trước nhất, đây là một cách hay để cho thấy được sự đáng gờm của Doctor Doom dù hắn chẳng cần xuất hiện: Một kẻ có thể khiến vị thần bất tử, một trong những Avengers mạnh nhất, phải quỳ gối và cầu nguyện. Thứ hai, người hâm mộ rất mong được thấy trở lại một Thor nghiêm túc, thiện chiến như ngày anh đối đầu trực diện với Thanos trong Avengers: Infinity War (2018), bởi họ có phần chán với hình tượng tấu hài kể từ Endgame tới nay.

Quay trở lại với giả thuyết Doctor Doom nhắm vào con cái của các siêu anh hùng, Love – con gái của Thor – là một trường hợp đặc biệt đáng chú ý. Cô bé sở hữu siêu năng lực sau khi được hồi sinh bởi thực thể vũ trụ Eternity. Chính nguồn sức mạnh khác thường này rất có thể đã khiến Love lọt vào tầm ngắm của Doctor Doom, khi hắn tìm cách lợi dụng và thao túng thế hệ kế thừa của các siêu anh hùng cho những mục đích đen tối của mình.
Trailer #3: X-Men gia nhập, tiếp tục trận chiến với Sentinels
Trailer thứ 3 được đón nhận nồng nhiệt với màn debut của các dị nhân X-Men trong vũ trụ Marvel. Nhưng đó không phải là một màn debut huy hoàng mà mở ra trong vết tích của sự tàn phá. X-Mansion, trường học kiêm nơi cư ngụ của các dị nhân, nay hoang phế.

Trong bóng tối của X-Mansion, một tia sáng nhen nhóm. Hai người bạn già và hai dị nhân hùng mạnh, nhà ngoại cảm Professor X (Patrick Stewart) và kẻ điều khiển kim loại Magneto (Ian McKellen), đang chơi ván cờ vua hữu nghị của họ giữa đổ nát. Họ bắt tay, chứng tỏ đôi bạn giờ đây đã vượt qua mọi khác biệt để sát cánh cùng nhau.

Tuy nhiên, chỉ có Professor X mặc trang phục dị nhân. Magneto giờ đã nhỏ bé và yếu ớt hơn trước, diện bộ thường phục. Ông nói lời thoại về cái chết khả kiến và sự nhỏ bé của con người trước số phận. Liệu hy vọng có còn tồn tại sau những suy vong này, và Magneto có một lần nữa đứng lên chiến đấu?

Trailer không trả lời trực diện, nhưng nhanh chóng đẩy nhịp phim lên cao với cảnh chiến trường của Cyclops (Richard Marsden). Anh đối đầu với đội quân Sentinels và buộc phải tháo kính bảo hộ để giải phóng luồng năng lượng hủy diệt từ mắt – hành động chỉ xảy ra khi Cyclops bị dồn vào thế tuyệt vọng. Chi tiết này cho thấy mối đe dọa khủng khiếp mà các dị nhân phải đối mặt trong Avengers: Doomsday. Ở sau lưng Cyclops là những robot khổng lồ. Chúng chính là Sentinels, nhưng robot săn dị nhân từng khiến X-Men khốn đốn trong Days of Future Past (2014).

Đáng chú ý, trailer gần như không giải thích lý do X-Men xuất hiện trong vũ trụ Avengers, cũng không giới thiệu thêm nhân vật mới, chỉ xác nhận ba gương mặt quen thuộc: Professor X, Magneto và Cyclops. Bù lại, người hâm mộ tỏ ra hài lòng khi Cyclops được đặt vào vị trí trung tâm – điều mà loạt phim X-Men trước đây chưa làm được, khi nhân vật này thường bị lu mờ trước Wolverine. Avengers: Doomsday nhiều khả năng sẽ trao lại cho Cyclops vai trò thủ lĩnh đúng với nguyên tác. Đồng thời, những tạo hình thoáng qua cũng cho thấy X-Men và Sentinels sẽ trở lại với phong cách cổ điển, trung thành hơn với phiên bản comic.
Trailer #4: Trận chiến của người Wakanda và The Thing
Teaser thứ tư được tung ra hóa ra lại là đoạn giới thiệu giàu thông tin nhất và cũng rõ ràng nhất, mang đậm chất hài hước quen thuộc của Marvel dành cho Avengers: Doomsday. Đoạn teaser xác nhận sự trở lại của hàng loạt nhân vật đến từ Wakanda.
Trailer mở đầu với hình ảnh Shuri (Letitia Wright) – Black Panther đương nhiệm – bước đi giữa khung cảnh sa mạc. Ngay sau đó là những khoảnh khắc thoáng qua của Namor (Tenoch Huerta Mejía), phản diện trong Black Panther: Wakanda Forever (2022), cùng người em họ Namora (Mabel Cadena).

Tiếp theo, khán giả thấy một nhóm người Wakanda, trong đó có M’Baku (Winston Duke), tiến về phía Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) của nhóm Fantastic Four để chào hỏi. M’Baku giới thiệu mình là Vua M’Baku của Wakanda, và Ben đáp lại đầy dí dỏm: “Ben. Yancy Street, đoạn giữa Broome và Grand.” Trailer khép lại bằng hình ảnh Shuri trong tư thế sẵn sàng bước vào trận chiến.

Gợi mở mối liên kết giữa nhiều đội nhóm và phe phái khác nhau trong MCU, teaser lần này thực sự gây phấn khích khi mang đến một trong những cái nhìn đầu tiên về cách Avengers: Doomsday sẽ kết nối những mảnh ghép rời rạc của Multiverse Saga thành một thể thống nhất.
Khán giả hoàn toàn có thể trông đợi những trận chiến crossover hoành tráng trong bộ phim. Và dù không xuất hiện trong đoạn teaser mới, ba ngôi sao còn lại của The Fantastic Four: First Steps cũng đã được xác nhận sẽ trở lại: Pedro Pascal, Vanessa Kirby và Joseph Quinn. Khi Doctor Doom bắt cóc Franklin – con trai của Reed Richards (Pedro Pascal) và Sue Storm (Vanessa Kirby) – họ buộc phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu của mình.
Xâu chuỗi 4 trailer của Avengers: Doomsday

Có thể thấy, chủ đề xuyên suốt của Avengers: Doomsday xoay quanh việc các siêu anh hùng buộc phải bước vào cuộc chiến vì thế hệ kế thừa của mình. Con cái của Steve Rogers và Thor Odinson lần lượt xuất hiện trong các trailer; ở tuyến truyện X-Men là hình ảnh những dị nhân trẻ đang theo học tại Học viện Xavier; còn với trailer thứ tư, sự góp mặt của Fantastic Four gắn liền với nhiệm vụ then chốt: giải cứu cậu bé Franklin Richards.
Bên cạnh việc giới thiệu từng tuyến nhân vật, chuỗi trailer cũng đóng vai trò thiết lập bầu không khí đầy hiểm nguy cho Avengers: Doomsday. Dù nhiều khán giả chưa thực sự thỏa mãn với lượng thông tin còn khá dè dặt, thậm chí có phần hụt hẫng khi phản diện chính vẫn chưa có trailer riêng, bốn đoạn teaser vẫn phần nào phác họa được mức độ đe dọa của kẻ thù. Chính sự hiện diện của hắn đã buộc những siêu anh hùng phải tái xuất, hoặc bị đẩy vào trạng thái tuyệt vọng cứu vãn cục diện, qua đó hé lộ quy mô và tính chất khốc liệt của Avengers: Doomsday.
Trailer thứ tư cũng khép lại loạt bốn cái nhìn đầu tiên mà Marvel dành cho khán giả về bộ phim. Theo nhiều nguồn tin, Marvel dự kiến sẽ tung thêm một trailer mới trong khuôn khổ Super Bowl diễn ra vào ngày 8/2/2026 (giờ địa phương) – một truyền thống quen thuộc của vũ trụ điện ảnh này.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
5 TỔ ĐỘI SIÊU ANH HÙNG SẼ GÓP MẶT TRONG PHIM AVENGERS: DOOMSDAY
FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS NHẬN LỜI KHEN TỪ MR. FANTASTIC ĐỜI ĐẦU
Harper’s Bazaar Việt Nam



