Giải mã tập cuối phim Vô Ưu Độ: Đẫm nước mắt nhưng viên mãn

Vô Ưu Độ tưởng chừng sẽ mang đến đại kết cục hạnh phúc, nhưng tập cuối lại theo hướng kết thúc mở, thậm chí có thể xem là buồn

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

Càng về cuối, sức hút của Vô Ưu Độ càng nóng, suýt chạm mốc nhiệt độ 10.000 trên bảng xếp hạng, một thành tích đáng tự hào cho một bộ phim nhảy dù lên sóng mà không có bất kỳ quảng cáo nào. Câu chuyện tình yêu và sự hy sinh, những âm mưu và lòng quả cảm, đã đưa bộ phim trở thành dấu ấn không thể phai mờ của dòng cổ trang kỳ ảo.

Kết thúc của series phim dài 36 tập này mang đến một thế giới mới cho những nhân vật được khán giả hết mực yêu thích trong thời gian qua. Đó là kết cục viên mãn cho họ. Nhưng với nhiều khán giả thì phim lại là kết cục buồn khi hai nhân vật chính không đến với nhau. Nhiều khán giả cho biết không nỡ xem tập cuối phim Vô Ưu Độ vì quá đau lòng cho cặp đôi chính Cửu Tuyên Dạ và Đoàn Bán Hạ.

Tập cuối phim Vô Ưu Độ khiến người xem rơi nước mắt

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

Tôi xin được mượn hai câu trong bài nhạc chủ đề Kiếp này không đổi của đạo diễn Lâm Ngọc Phân từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 để mở đầu cho cảm xúc sau khi xem xong tập cuối phim Vô Ưu Độ: “Quay đầu nhìn lại, không hề xa xăm. Ánh mắt lưu luyến, kiếp này không đổi.”

Tập 36, đại kết cục của Vô Ưu Độ, đã tái hiện trọn vẹn tinh thần ấy. Một đoạn kết bi thương mà cũng tràn đầy yêu thương, để lại trong lòng khán giả một cảm giác ngổn ngang khó tả. Dù đã nhiều lần phim ám chỉ trước về bi kịch cuối cùng, dù chính đạo diễn Lâm Ngọc Phân từng hé lộ rằng “kết cục sẽ khiến người ta đau lòng”, nhưng khi giây phút ấy thực sự đến, người xem vẫn không khỏi nghẹn ngào, như đang tỉnh dậy từ một giấc mộng đẹp, không nỡ rời xa.

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

Không cần tô vẽ màu mè, những gì Vô Ưu Độ mang lại đã vượt xa mong đợi của một bộ cổ trang ngôn tình thông thường. Một lần nữa, đạo diễn Lâm Ngọc Phân cho thấy đẳng cấp của mình: biến những yếu tố kỳ ảo, chí quái thành một bản giao hưởng buồn – đẹp – ám ảnh, hồi sinh dòng cổ trang kỳ ảo từng bị lãng quên.

Khi phim khép lại, câu nói xuyên suốt bộ phim càng trở nên thấm thía: “Thế gian vốn không có Vô Ưu Độ, chỉ những ai dám đối diện với tâm ma mới có thể tự độ chính mình.” Và dòng phim cổ trang ngôn tình Trung Quốc, tưởng như chìm trong u ám suốt nhiều năm qua, cũng đã tự độ mình bằng một tác phẩm xuất sắc như Vô Ưu Độ.

Giải mã đại kết cục phim Vô Ưu Độ

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

Mọi người nhận cái kết viên mãn, nhưng hai nhân vật chính lại chịu cay đắng thiệt thòi.

Sau bao gian truân, Tuyên Dạ và Bán Hạ đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Tuyên Dạ chấp nhận thân phận là Báo Yêu Man Anh, Bán Hạ tìm được cố nhân đã cứu mình thuở nhỏ. Nhưng rồi, Man Anh chấp nhận quay trở lại Vô Ưu Cảnh, chia tay Bán Hạ, thay đổi dòng thời gian. Mỗi nhân vật – ngoại trừ những kẻ tà ác không hối cải – đều có cơ hội làm lại, bắt đầu một cuộc đời mới an yên hơn.

Trong dòng thời gian thứ hai, cả Man Anh và Bán Hạ có một tuổi thơ trọn vẹn hơn: không chia ly, không mất mát, được sống trọn bên cha mẹ. Nhưng cuộc sống ấy, dù êm đềm đến đâu, vẫn vắng đi một mảnh ghép thiết yếu, tình yêu giữa họ.

Tuyên Dạ từng nói: “Đôi lúc, chỉ thay đổi một chút cũng sẽ đảo lộn cuộc đời của một người. Có lẽ chúng ta đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, mà bản thân chúng ta không biết.” Trớ trêu thay, họ lại biết rất rõ mình đã đánh mất điều gì. Nhớ đến nhau, tiếc nuối nhau, nhưng không thể quay lại như xưa.

Bán Hạ trưởng thành thành một nữ chiến binh kiên cường.

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

Dòng thời gian đầu tiên đã chứng kiến hành trình trưởng thành đầy nước mắt của Bán Hạ. Từ một tiểu thư yếu đuối, nhút nhát, cô cố gắng cứu lấy cha mẹ, huynh trưởng, kiên cường chèo chống giữa cơn sóng dữ. Đến giữa phim, cô học được sự tự tin do nhận được sự ủng hộ của tình yêu từ Tuyên Dạ. Về cuối phim, cô đã có bản lĩnh cá nhân, học được việc đứng vững ngay cả khi chia tay Tuyên Dạ.

Cô từng mơ học võ như thân phận Hà Thước Liên trong tranh vẽ để có thể sánh vai Tuyên Dạ. Thế nhưng, trải qua bao biến cố, chứng kiến thế giới khốc liệt mà Tuyên Dạ phải đối mặt, cô hiểu: để song hành cùng người mình yêu, chỉ trái tim thôi là chưa đủ.

Ở dòng thời gian thứ hai, Bán Hạ đã chọn trưởng thành. Cô phát triển bản thân, học hành, chăm sóc gia đình, và không níu kéo Tuyên Dạ, dù trái tim vẫn còn day dứt. Cô biết rõ: một tình yêu đúng nghĩa không thể dựa vào sự hy sinh đơn thuần, càng không thể giam cầm đối phương trong lựa chọn ích kỷ.

Tuyên Dạ trưởng thành từ nỗi đau và trách nhiệm.

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

Tuyên Dạ của dòng thời gian thứ hai là một người đàn ông trưởng thành qua từng vết thương lòng. Từ một thiếu niên tự cao bồng bột, hắn trở thành một chiến binh mưu trí, điềm tĩnh và lý trí.

Sau khi mất đi Cửu gia, rồi phát hiện thân thế yêu quái của mình, Tuyên Dạ dần học cách tha thứ, chấp nhận và hòa giải với chính bản thân. Hắn không còn là thầy bắt yêu thành Quảng Bình, mà là thủ lĩnh tương lai của tộc Huyền Báo. Trách nhiệm ấy không cho phép hắn sống cho riêng mình, càng không cho phép hắn mang Bán Hạ theo bên cạnh chỉ để thỏa mãn mong muốn ích kỷ. Dù Tử Không từng đề nghị đưa Bán Hạ về Vô Ưu Cảnh, nhưng Tuyên Dạ thấu hiểu: rời xa thế giới quen thuộc, sống nơi xa lạ với tư cách “chim trong lồng, cá trong chậu” không phải là điều Bán Hạ mong muốn.

Lời tiễn biệt trong tuyết trắng.

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

Trong tập cuối phim Vô Ưu Độ, Bán Hạ mong ước thành Quảng Bình có một trận tuyết lớn. Theo quan niệm thời xưa, những người tâm đầu ý hợp khi bên nhau giữa trời tuyết dày thì sẽ đầu bạc răng long, không bao giờ xa nhau.

Tuyên Dạ lặng lẽ thi triển pháp thuật, khiến tuyết rơi phủ trắng khắp nhân gian. Dưới trời tuyết, cô gái nhỏ lo sợ anh sẽ rời xa, nhưng khi ngoảnh lại, Tuyên Dạ đã đứng sau lưng tự bao giờ.

Trong khoảnh khắc tuyết bay trắng trời, Tuyên Dạ nhẹ nhàng thì thầm: “Bán Hạ, quên ta đi.” Một câu nói, như gió thoảng qua, mà cũng như đã chở theo biết bao yêu thương, luyến tiếc. Ngắm tuyết xong, Tuyên Dạ chia tay Bán Hạ, lặng lẽ rời bước, trở về Vô Ưu Cảnh, nơi anh thuộc về. Một đoạn tình, một mối duyên, khép lại trong xót xa.

Sự lựa chọn từ biệt, cũng là sự trưởng thành. Giữa cái nắm tay, giữa những lời trấn an nghẹn ngào, họ nhìn nhau lần cuối: “Nàng giữ gìn sức khoẻ nhé”, “Ta sẽ giữ sức khoẻ, chàng cũng vậy”. Một lời hứa ngầm, không cần thành tiếng, nhưng đủ để hiểu: tình yêu không nhất thiết phải song hành mới là tình yêu đích thực.

Tình yêu đẹp không phải lúc nào cũng là tình yêu bền vững.

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

Vô Ưu Độ không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu bi thương, mà còn là một bản trường ca về sự trưởng thành, về việc đối diện với chính mình và chấp nhận buông bỏ. Trong thế giới ấy, Vô Ưu Độ không tồn tại. Chỉ có những tâm hồn dám yêu thương, dám hy sinh mới tìm thấy sự bình yên thật sự. Một bộ phim, một bài ca, một mùa tuyết, một lời tiễn biệt, khắc ghi mãi trong lòng người xem.

Tập cuối phim Vô Ưu Độ chia sẻ quan điểm rằng không phải ai yêu nhau cũng sẽ có kết thúc trọn vẹn, nhưng sự trưởng thành đôi khi đẹp hơn bất cứ cái kết hạnh phúc thông thường nào. Họ dám yêu, dám từ bỏ, và dám trưởng thành, đó mới là hành trình vĩ đại nhất của mỗi con người. Dù trong ký ức, hay trong từng nhịp tim không thốt thành lời, họ vẫn mãi là một phần không thể thay thế của nhau.

Khán giả đòi một cái kết viên mãn hơn cho phim Vô Ưu Độ

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

Tập cuối phim Vô Ưu Độ cho thấy sức mạnh của sad ending: Qua bao nhiêu cái kết, thì kết buồn vẫn luôn là cái kết nhớ lâu nhất, hơn cả cái kết viên mãn, thậm chí có chút ám ảnh. Qua bao năm nữa, Vô Ưu Độ vẫn sẽ là một tượng đài đứng đó, bất diệt, một cú nhảy dù lên sóng bất ngờ nhưng thành công ngoài mong đợi. Dù đã bị xếp xó 3 năm mà vẫn thành công, không hề cũ, không hề xấu tạo hình. Vài năm nữa, chưa chắc có tác phẩm chí quái nào thành công mỹ mãn được như vậy.

Dẫu vậy, vẫn có khán giả hy vọng Tuyên Dạ/Man Anh và Bán Hạ sẽ có cái kết hạnh phúc hơn. Vốn dĩ trong nguyên tác là như vậy. Nhưng theo biên kịch thì do việc chuyển thể quá khó khăn, không thể tái hiện hoàn hảo viễn tưởng từ trong sách, nên đoàn làm phim phải thay đổi kết cục. Do đó, bạn vẫn có thể đọc truyện và tưởng tượng ra một thế giới nơi cặp đôi tái hợp và có với nhau một gia đình báo con đầy rộn ràng.

Ảnh: Weibo Vô Ưu Độ

HÀNH TRÌNH PHIM VÔ ƯU ĐỘ:

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm