GHÉ THĂM NGÔI NHÀ ĐẦY HOA CỦA SHEHERAZADE GOLDSMITH

Previous Next

“Tôi yêu vẻ e ấp của những đóa hoa. Khi bạn đến gần, chúng tỏa ra một mùi hương bất ngờ và khoe những đường nét tuyệt mỹ”.

Nghệ nhân kim hoàn Sheherazade Goldsmith chia sẻ. Cô dắt chúng tôi dạo quanh bãi cỏ ngập nắng, hướng ra khu bảo tồn đất ngập nước Wetland Centre, vùng ngoại ô Barnes, nước Anh. “Khu vườn của tôi lấy cảm hứng từ nữ thi sỹ Vita Sackville-West. Có nhiều loại cây tôi mang về từ Sissinghurst. Vì vậy khu vườn có nhiều hoa thơm”, cô nói. “Những người nông dân địa phương chăn nuôi ở khu dưới. Đôi khi chúng tôi cho cả bò và cừu của họ đi ngang qua”.

Chủ nhân là một người yêu hoa

Sheherazade là người có tinh thần khởi nghiệp. Cô từng mở một công ty cà phê hữu cơ và thức ăn trẻ em, Deli Organic, ở một nơi gọi là Nappy Valley, thuộc Battersea. “Tôi bắt đầu mối tình lãng mạn với Zac và nhanh chóng nhận lời cầu hôn của anh ấy”, cô nói. “Khi tôi mang thai, chúng tôi mua căn nhà ở ngoại ô. Tôi không biết làm gì một mình vào cuối tuần, thế là tôi bắt đầu trồng cây”. Công ty cà phê đóng cửa vì cô không thể vừa thực hiện thiên chức làm mẹ, vừa điều hành. Đồng thời cô gặp vấn đề với thực phẩm hữu cơ và ảnh hưởng của môi trường. Sau đó, cô bắt đầu viết về những chuyên mục xanh cho The Sunday Times và nhiều ấn phẩm khác.

Ngôi nhà đầy cảm hứng

Không gian sống của Sheherazade mang một khung cảnh vô cùng bình dị. Cô và chồng cũ, Zac Goldsmith, thành viên quốc hội của Richmond Park, có ba đứa con: Uma, Thyra và James. Chúng đều lớn lên ở đây. Ngôi nhà được xây từ thời kỳ Victoria với hai mặt tiền rộng rãi. Đây cũng là văn phòng của Sheherazade, nơi cô thỏa sức sáng tạo cho Loquet London.

Dây chuyền từ thương hiệu trang sức Loquet London

Cô ra mắt thương hiệu trang sức này năm 2013 cùng với nhà văn Laura Bailey. Loquet London nổi tiếng với những mặt dây chuyền có thiết kế hiện đại bằng pha lê trong suốt, bọc vàng xung quanh. Thậm chí, chúng có thể đóng mở nắp và cá nhân hóa bằng vài hạt charm và đá quý theo cung Hoàng đạo. Mẫu mã đa dạng, từ móng ngựa may mắn đến cầu vồng. Loquet kể câu chuyện của mỗi con người, đề cao tính cách cá nhân và những gì họ trân quý trong cuộc sống.

Bén duyên với trang sức

Goldsmith sinh ra ở London và lớn lên ở King’s Road, Chelsea. Cô là con gái của nhà tài chính John Bentley và Viviane Ventura, một nữ diễn viên Colombia. “Ở tuổi teen, tôi trông rất đáng yêu với vẻ ngoài tomboy”, Sheherazade chia sẻ. “Tôi học ở French Lycée và mọi người đều mặc quần Levi’s 501 cũ rộng thùng thình, giày Converse và áo nỉ”. Nhưng Sheherazade chỉ thích phong cách casual. Đồng thời, cô cũng sớm bộc lộ tình yêu đối với trang sức. “Chúng tôi từng sống với một người chú làm kim hoàn. Tôi say mê những viên đá và trang sức mà chú ấy mang về nhà”.

Thật bất ngờ, ý tưởng về Loquet đến với Sheherazade ngay trên mặt bàn bếp, khi cô đang uống rượu với Bailey, một người bạn lâu năm. “Con trai tôi mua tặng tôi một món quà tại hội chợ, chiếc vòng cổ hình trái tim Perspex với những bông hoa khô bên trong rất đẹp”, Sheherazade chia sẻ.

“Tôi và Bailey hợp tác với nhau. Chúng tôi bắt đầu với những concept thời thượng lúc đó. Giờ đây, sau nhiều năm, chúng tôi đã có 53 cửa hàng trên toàn thế giới và cả trực tuyến”.

Nhà bếp với không gian rộng mở

>>>Xem thêm: ĐÓN THIÊN NHIÊN VÀO NHÀ VỚI FLORAL PATTERN

Một tín đồ thời trang thực sự

Công ty của Sheherazade đặt trụ sở văn phòng tại Ladbroke Grove. “Cơ bản nó là tòa nhà nơi các nhà thiết kế nữ làm việc. Quả thực, đây là một môi trường tuyệt vời và nhiều xúc cảm”. Ngày qua ngày, Sheherazade tham gia vào các quy trình sản xuất, kinh doanh và tiếp thị trực tuyến, thai nghén những concept thiết kế mới. Sau đó, cô thông qua Bailey, giám đốc sáng tạo, người phụ trách phần bao bì, look book, nhiếp ảnh. Giờ đây, Loquet được biết đến với những chiếc vòng cổ, nhẫn, vòng tay, hoa tay đầy quyến rũ. Sheherazade tiết lộ: Loquet sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới với nhà thiết kế trang sức Chantel Conrad vào tháng 9 năm nay.

Góc sáng tạo của Sheherazade

Khi Harper’s Bazaar đến, Sheherazade mặc trang phục tựa như phiên bản trưởng thành của bộ đồng phục thời đi học của cô. Đó là chiếc quần jeans xanh và chiếc áo cashmere của Elder Stateman, trông rất vui tươi và thanh lịch. “Tôi bị ám ảnh bởi phong cách của Phoebe Philo, Celine, Marni và Isabel Marant”, cô nói. “Tôi yêu cả Prada và Miu Miu vì sự nữ tính và màu sắc trang nhã”.

Ban ngày, Sheherazade thích đùa nghịch với thời trang. Cô yêu chuộng chân váy dài với những ngôi sao nhỏ hoặc trái tim trên đó. Ngược lại, vào buổi tối, cô thích một vẻ ngoài cổ điển, với chiếc váy Dior và giày cao gót Manolo Blahnik. “Vấn đề đáng phàn nàn nhất của tôi liên quan đến thời trang là: Hai cô con gái tuổi teen rất thích chui vào tủ quần áo của tôi”.

Trân trọng từng khoảnh khắc trong ngôi nhà

Khi gia đình Sheherazade chuyển đến Barnes vào năm 2016. Những đứa con của cô rất quan tâm đến cách trang trí phòng ngủ của chúng. “Cả ba đều lớn lên ở vùng ngoại ô, trong một ngôi nhà có nội thất theo phong cách shabby-chic. Do đó, tôi muốn gìn giữ yếu tố ấm áp của căn nhà, nhưng vẫn lột tả được rõ ràng từng đường nét và cảm xúc không gian”, Sheherazade nói.

Kệ sách trang trí bằng hình ảnh của những thành viên trong gia đình

Ngôi nhà được Sheherazade kết hợp với kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế Willie Nickerson tái thiết lại. Cô đã biến khu đất này thành một tổ ấm đầy tinh tế. Không gian ngập tràn ánh nắng với của sổ cao từ sàn nhà đến trần của Crittal. Ngôi nhà đong đầy với nội thất thời thập niên 40 và 50. Đồng thời, cô còn bố trí kệ sách bao quanh, xương rồng khổng lồ và đèn trang trí nghệ thuật.

Sheherazade thích chơi đùa với màu sắc

Sheherazade cũng thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Trong phòng khách, cô treo những tác phẩm của Wolfgang Tillmans và Louise Bourgeois. Đối diện là một bức tranh của họa sĩ người Ireland, William Crozier. “Tôi nghĩ nghệ thuật cũng giống như một món đồ trang sức vượt thời gian. Nó không bao giờ bị giới hạn bởi xu hướng, thời gian mà là một lời nhắc nhở về một khoảnh khắc có ý nghĩa trong đời”.

Bức tranh của William Crozier

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm