Du lịch ngày xuân gần Sài Gòn: hồ Hàm Thuận

Với diện tích mặt nước trên 2.500 héc-ta, hồ Hàm Thuận ở đầu nguồn sông La Ngà chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Bạn đã biết gì về địa điểm rất gần TP. Hồ Chí Minh này?

Hồ Hàm Thuận là địa điểm đi du lịch xanh mát rất gần từ Thành phố Hồ Chí Minh. Từ trên đèo Đa Mi nhìn xuống, hồ Hàm Thuận như viên ngọc với những hòn đảo rùa nhấp nhô ở phía xa. Ảnh: Venus Trần

Đã nhiều lần tôi đi qua cung đường quốc lộ 55 từ Bình Thuận lên Lâm Đồng. Đường đèo ngoằn ngoèo giữa những khu rừng phòng hộ xanh tươi, như thử sức các tay lái lụa.

Tới khu vực Đa Mi, tôi thường thích thú dừng xe, ngắm nhìn mặt hồ Hàm Thuận trải ra mênh mông, và cảm nhận làn gió mát mẻ, mơn man. Mặt nước quanh năm xanh như ngọc, những hòn đảo phủ cây xanh nhấp nhô gợi cho tôi tưởng tượng đến những chiếc thuyền–đảo trong phim cổ trang. Bạn bước lên một hòn đảo, thế là chúng khởi hành đưa bạn đến bến bờ mơ ước!

Tôi tự hỏi bên trên, và đằng sau, những hòn đảo kia trông như thế nào? Những câu hỏi thôi thúc tôi đi tìm, cho đến khi gặp anh Mai Văn Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Đa Mi.

Xuống bến, lên thuyền

Cùng nhóm bạn, những doanh nhân đang có các dự án du lịch ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, chúng tôi theo anh Minh đi du lịch trải nghiệm lòng hồ Hàm Thuận.

Theo con đường nhỏ trải đá khá dốc, chúng tôi rời quốc lộ 55, đoạn ngã ba Đa Mi xuống bến thuyền. Con đường này rất an toàn cho xe hơi. Nhưng bạn nào chạy xe máy thì hãy cẩn trọng một chút. Đường dốc với những viên đá nhỏ dễ lăn nên không thật thoải mái cho tay lái yếu, đặc biệt các bạn nữ.

Bến thuyền màu tím. Con tàu, chứa được khoảng 20 người, nhổ neo đưa chúng tôi đi tham quan mặt nước. Tàu cũng có màu tím lãng mạn. Tôi chưa kịp hỏi có phải đây là màu ưa thích của anh Minh hay không.

Đi tàu và ăn đặc sản trên hồ là cái thú không thể bỏ qua khi đến đây. Ảnh: Venus Trần

Mênh mông mặt hồ Hàm Thuận

Hồ Hàm Thuận có diện tích lên đến 2.500 héc-ta mặt nước. (Bạn biết không? Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt chỉ có 350 héc-ta mặt nước thôi).

Cùng đi với tôi có anh Pá và chị Nga – nhà đầu tư homestay Nhà Của Pá, Bảo Lộc. Chúng tôi đều chưa biết nhiều về hồ Hàm Thuận. Vừa đi, anh Minh vừa kể: Hồ có hơn 50 hòn đảo, còn bán đảo thì vô số kể. Tính cả hồ và khu vực bảo tồn xung quanh, tổng diện tích lên đến 12.000 héc-ta. Ở đây có thác 9 tầng Đa Mi tuyệt đẹp, nhưng hiện còn hoang sơ, chưa khai thác du lịch.

Anh Minh lại lái ca-nô cao tốc đưa chúng tôi lướt trên mặt hồ êm sóng. Chị Nga thốt lên: “Hóa ra ngay Bảo Lộc cũng có cái thú chơi hồ thế này”.

Lượn qua một khu đảo, anh Minh bảo đây là đảo Đôi. Bạn biết núi Đôi ở Quản Bạ, Hà Giang không? Đấy, nó cũng có hình dạng… giống ấy ấy đấy!

Đảo Đôi phủ kín dưới tán những cây sầu riêng và bơ. Ảnh: Venus Trần

Chuyện xưa, chuyện nay

Xưa, ở đây có bản Kông-Rung của người thiểu số. Già làng kể người xưa thường vào núi khoét đá quý, mài thành hạt cườm mang bán cho những người da trắng đến thu mua. Khu khai thác đá quý không còn. Nơi bản làng giờ chỉ còn những hang động, với tiếng suối róc rách kể chuyện xưa.

Ở đây là đầu nguồn của sông La Ngà. Nước hồ luôn trong vắt, tạo môi trường sống lý tưởng cho cá lìm kìm, đặc sản hồ. Đến đây, bạn nhớ thử món cá lìm kìm chiên giòn. Thân cá mỏng manh, xương cá dạng sụn rất bổ dưỡng, đặc biệt cho người già và trẻ em.

Trong khu bảo tồn trên núi B’Răng còn nhiều cây quý hiếm và thú hoang, nổi tiếng nhất là chú cọp ba chân. Hồi những năm 1990, chú ta ưa bắt trộm heo, bị mọi người giăng bẫy. Vào cái đêm mắc bẫy, cọp ta quần nát khu vực rộng 4 héc-ta. Sáng hôm sau, chỉ thấy còn một bàn chân cọp – có lẽ chú đã tự cắn chân bỏ lại để thoát bẫy. Từ đó chú ta được mệnh danh là cọp ba chân. Nhưng không ai thấy chú ta, chỉ đoán cọp còn sống vì lâu lâu thấy vết chân bên bờ nước trong khu bảo tồn.

Vó bắt cá trên mặt hồ. Đi du lịch hồ Hàm Thuận, bạn phải ăn món cá lìm kìm chiên giòn rụm. Ảnh: Venus Trần

Đi du lịch hồ Hàm Thuận nên làm gì, lưu trú tại đâu?

Bạn có thể cắm trại qua đêm hoặc ở trong homestay trên đảo Mây hoặc khu Homestay Sumi Đa Mi. Giá 1.200.000 đồng/ngày cùng với hai bữa ăn.

Đến hồ Hàm Thuận đi du lịch, bạn có thể chơi các môn thể thao nước gồm chèo SUP, kayak, lái jetski hay đi ca-nô cao tốc. Từ tháng Tư đến tháng Chín hàng năm, có trái cây từ các vườn cho bạn ăn miệt mài: sầu riêng, bơ, măng cụt, chôm chôm.

Sau khi tham quan hồ, nếu không muốn ở lại, bạn có thể đi tiếp lên Bảo Lộc – mất khoảng một giờ đi xe. Ở đó có chuỗi khách sạn cao cấp như Đôi Dép – Sandals. Và ở đó cũng còn giấu nhiều viên ngọc khác chờ bạn khám phá.

Ảnh: Venus Trần

THÔNG TIN DU LỊCH HỒ HÀM THUẬN

Cách đến hồ Hàm Thuận: Từ TP. Hồ Chí Minh, bạn theo cao tốc HCM – Dầu Giây – Phan Thiết. Rẽ tỉnh lộ 720 đi Tánh Linh rồi vào quốc lộ 55. Đi thẳng tới Đa Mi, bạn sẽ tới ngã ba Đa Mi có lối xuống bến hồ Hàm Thuận.

Du lịch Hồ Hàm Thuận: Giá tour cho một người đi tham quan trên hồ kèm bữa ăn năm món đặc sản địa phương là 600.000 đồng. Bạn có thể liên hệ anh Minh để biết thêm thông tin. Điện thoại và Zalo: 0912 750 045.

ĐI CHƠI GẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm