
Ảnh: Weibo
Bộ phim cổ trang Trung Quốc Ngũ Phúc Lâm Môn vừa lên sóng đã mang đến cho khán giả một món ăn tinh thần nhẹ nhàng trong dịp Tết. Năm cặp đôi với năm hoàn cảnh, năm mối tình oan trái khác nhau, mang đến những giây phút xem phim sảng khoái và cực chill.
Tưởng chừng cặp đôi Sài An (Vương Tinh Việt) và Tam Nương (Lư Dục Hiểu) sẽ hút fan couple nhất, ấy vậy mà, đi qua nửa chặng đường, đại tỷ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) và hồng hài nhi Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) lại lật ngược tình thế, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Fan ưu ái đặt tên couple cho cặp đôi này là Chiêu Hoa Hi Thời.
Mối quan hệ giữa Đỗ Ngưỡng Hi và Thọ Hoa hát triển với tốc độ chóng mặt, gần như mỗi tập phim đều có những khoảnh khắc ngọt ngào, khiến người xem không ngừng xúc động và mong chờ. Hãy cùng xem cặp đôi đũa lệch này đã chinh phục trái tim khán giả như thế nào.
Hai cá tính bên trong thám hoa lang Đỗ Ngưỡng Hi hạ gục đại tỷ

Ảnh: Weibo
Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh thủ vai) là một cô gái dịu dàng, đoan trang. Dù tuổi đời còn trẻ, nàng đã sớm trở thành quả phụ, mang trong lòng nỗi buồn không thể nguôi ngoai.
Trái ngược với nàng, Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất thủ vai) là một vị thám hoa phong nhã, trẻ tuổi và tài trí. Hai người gặp nhau lần đầu vào một ngày đông lạnh giá. Khi thấy Đỗ Ngưỡng Hi ngất lịm trong giá rét, Thọ Hoa lo rằng chàng sẽ bị đông cứng mà chọn cách đưa về nhà chăm sóc. Và thế là, một đoạn duyên phận được định sẵn lặng lẽ bắt đầu.
Càng về sau, mối quan hệ của họ càng phát triển theo hướng không ai ngờ tới. Để bảo toàn đại cục, Thọ Hoa buộc phải chấp nhận “thế thân xuất giá” thay cho tam muội, giúp giải quyết những rắc rối phức tạp trong quan hệ gia tộc. Phía Thọ Hoa chỉ muốn tương kính như tân với người chồng thám hoa, nhưng khi Đỗ Ngưỡng Hi phát hiện nàng vẫn còn vương vấn tình cảm với người chồng trước, chàng không kiềm nổi cảm giác tức giận. Sự ghen tuông như sóng vỗ âm ỉ trong lòng.

Ảnh: Weibo
Khoảnh khắc ấn tượng nhất trong phim Ngũ Phúc Lâm Môn của cặp đôi này chính là khi Đỗ Ngưỡng Hi đối diện với quyết định hòa ly của Thọ Hoa. Không còn là một thám hoa trầm ổn, chàng lập tức hóa thân thành một “cún con nhỏ”, thi triển tuyệt chiêu làm nũng: “Tỷ tỷ thương ta đi, về sau ta cũng sẽ thương tỷ nhiều hơn”.
Câu nói đánh thẳng vào trái tim khán giả này không chỉ khiến Thọ Hoa đỏ mặt tim đập, mà còn ngay lập tức leo lên hot search trên mạng xã hội. Một Đỗ Ngưỡng Hi vốn lạnh lùng nay bỗng chốc trở thành một “cún con” dịu dàng hết mức, dùng toàn bộ tình cảm của mình để giữ lấy nàng.

Ảnh: Weibo
Mỗi lần Đỗ Ngưỡng Hi ghen tuông, khán giả lại không nhịn được mà cười ngất. Đặc biệt là khi Thọ Hoa chuẩn bị giày cho người chồng quá cố, nhưng Đỗ Ngưỡng Hi lại tưởng nàng đang làm cho mình. Đến khi sự thật được phơi bày, chàng liền tức tối ghen tuông: “Nàng rõ ràng lừa cưới ta!”. Câu oán trách đầy ấm ức này nhanh chóng trở thành phân cảnh kinh điển trong lòng người xem. Và để giành lấy sự quan tâm của Thọ Hoa, Đỗ Ngưỡng Hi không ngừng “nâng cấp” năng lượng cún con trong những lần đối đầu tiếp theo, thậm chí còn nũng nịu đòi hỏi: “Tỷ tỷ hôn ta đi, đừng phớt lờ ta mà”. Ngọt đến mức làm ai cũng phải sâu răng!
Đỗ thám hoa là hình ảnh bạn trai Hồng hài nhi tiêu chuẩn: Ra đường là sói xám, về với vợ là cún con

Ảnh: Weibo
Chàng thư sinh ấy lúc đầu lạnh lùng, cứng rắn như đá tảng. Nhưng kết cục thì sao? Một vị thám hoa ngoài đường miệng sắc lẻm, bụng đầy mưu mô, tâm trí toan tính nơi quan trường, về đến nhà lại biến thành kẻ mè nheo làm nũng, ôm chặt đại tỷ không buông. Người ta thường nói, đàn ông biết làm nũng là sướng nhất, vì ai mà nỡ lạnh lùng với một bảo bối như vậy chứ?
Làm nũng cũng là một cách để khuấy động không khí, tăng thêm hứng thú. Các bạn nam hãy nhìn Đỗ Ngưỡng Hi mà xem, lòng dạ hẹp hòi chẳng phải vì yêu và quan tâm đến nương tử mình sao? Hành động “cún con” này khiến Thọ Hoa mềm lòng không đặng.
Nhưng vừa rời vợ, chàng lại trở về với hình tượng thám hoa lang tiền đồ rộng mở. Cái phụ nữ muốn ở nam giới chính là sự đối ngẫu trong cá tính như nhân vật Đỗ Ngưỡng Hi. Ra đường là người được tôn trọng, về nhà lại là người tôn trọng mình, chỉ vấn vương mỗi một người, không có nàng không được.
Trần Hạc Nhất nổi tiếng thoát vòng với vai diễn trong Ngũ Phúc Lâm Môn

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo
Người thủ vai Đỗ Ngưỡng Hi, Trần Hạc Nhất, đã bạo hồng. Hình ảnh của anh trong phim Ngũ Phúc Lâm Môn viral đến mức câu nói “tỷ tỷ thương ta” đã trở thành slogan thương hiệu cho cặp đôi Lưu Tá Ninh và Trần Hạc Nhất.
Hàng loạt video cắt ra từ phim với hình ảnh đôi mắt long lanh, nũng nịu của chàng thám hoa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhìn hình ảnh đôi mắt đong đầy tình cảm của Trần Hạc Nhất, có người nhận xét: “Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao đàn ông lại dễ bị hồ ly tinh mê hoặc rồi! Tỷ tỷ và tỷ phu, chừng nào mới đóng phim hiện đại đây? Xem show đoàn đội mà cứ ngỡ đang xem show hẹn hò của hai người họ, cả dàn cast đều đẩy thuyền. Lưu Tá Ninh và Trần Hạc Nhất thật sự có cảm giác CP quá mạnh”.
TIN LIÊN QUAN:
Harper’s Bazaar Vietnam