
Kết cục phim Tiêu Dao của Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận gây ra nhiều tranh cãi.
Bộ phim huyền huyễn Tiêu Dao với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đã mở fast track để khán giả thưởng thức trọn bộ những tập cuối cùng của phim. Kết thúc vừa lên sóng đã gây ra không ít tranh cãi. Trọng tâm tranh luận của khán giả xoay quanh bản chất của cái kết rốt cuộc là kết mở hay kết buồn?
Cùng với đó, khán giả cũng đặt câu hỏi về là tính hợp lý của thiết kế vòng lặp thời gian ở kết cục phim Tiêu Dao. Số phận của các nhân vật chính và phụ, đặc biệt là sự hy sinh và số phận tuần hoàn của Yêu vương Hồng Diệp (Hầu Minh Hạo thủ vai), gây ra sự bàn tán lớn nhất.
Những tập phim cuối cùng chứa một lượng thông tin đồ sộ, liên tục đảo ngược tình huống, phần lớn tình tiết đều khiến người xem đau lòng. Chỉ đến khi xem xong kết thúc, khán giả mới nhận ra Tiêu Dao và Hồng Diệp thực chất là một câu chuyện tình giống như sự vô tận của vòng lặp Möbius.
Nhân vật Yêu vương của Hầu Minh Hạo để lại quá nhiều những tiếc nuối ở phần kết cục phim Tiêu Dao

Hầu Minh Hạo vai Hồng Diệp. Ảnh: Weibo 逍遥电视剧
Dù là vạn năm trước, trăm năm trước hay hiện tại, người khiến khán giả xót xa nhất vẫn là Hồng Diệp. Mỗi kiếp của anh đều vô cùng đáng thương.
Kiếp đầu tiên, Hồng Diệp là hoàng tử nhân tộc, bị yêu tộc bắt nạt đủ điều, đầu tiên phải quyết đấu sinh tử trên võ đài trăm người để sống sót. Vừa tạm hưởng vài ngày bình yên, hắn bị đại yêu Ngao Ngận bắt đi. Hồng Diệp nếu không nghe lời thì đại yêu sẽ giết nhân tộc trả thù. Chưa hết, Hồng Diệp còn bị Đằng Xà dùng lửa nóng thiêu đốt, buộc phải từ bỏ tình cảm với Tiêu Dao (Đàm Tùng Vận thủ vai).
Sau khi được cứu, trở về nhân tộc, anh chứng kiến cảnh tộc nhân bị yêu tộc tàn sát sạch sẽ, và biết rõ chính vì mình quá thân thiết với Tiêu Dao mới dẫn đến hậu quả này, trong lòng mang đầy nỗi hổ thẹn với gia đình.

Ảnh: Weibo 逍遥电视剧
Tiếp theo, để có được tám viên châu của yêu tộc, chứng minh lòng thành với tiên nhân và nhận được suối nước thần, Hồng Diệp đã lấy hôn lễ với Long Chủ Thương Long Tiêu Dao (một kiếp khác của nữ chính vạn năm trước) làm bẫy để lấy viên bảo châu. Hành động của Hồng Diệp thực chất là để trả thù. Anh trả thù cho gia đình, trả thù vì nhân tộc không còn bị ức hiếp. Hoàn toàn có thể hiểu rằng anh và Tiêu Dao thuộc về hai phe khác nhau, mỗi người đều có bất đắc dĩ riêng.

Đàm Tùng Vận trong tạo hình Thương Long Tiêu Dao. Ảnh: Weibo 逍遥电视剧
Tuy nhiên, sau khi Hồng Diệp phong ấn những yêu tộc từng hãm hại mình, giết một số yêu tộc, việc Tiêu Dao đâm anh cũng có thể được thông cảm, nhưng việc không cho anh đầu thai lại khiến người ta khó chấp nhận. Hồng Diệp ngủ say 5000 năm rồi tỉnh dậy, canh giữ vạn yêu cốc.
Sau khi tỉnh dậy, yêu lực của anh yếu đến không thể tả, bởi sự thật là bản thân anh vốn chẳng phải yêu tộc. Dù có trở thành Yêu vương, anh vẫn là con người và bởi anh đã uống suối nước thần, trước đó còn nhận được thần lực từ thượng tiên, nên cứ thế sống mãi chẳng hề hấn gì.

Ảnh: Weibo 逍遥电视剧
Để có được sự tín nhiệm cho vị trí Yêu vương, để có thể bảo vệ vạn yêu cốc, Hồng Diệp lại tự đánh gãy kinh mạch để tái tạo, rồi từng chút một tu luyện để có được yêu lực mạnh nhất. Trăm năm trước gặp công chúa nhân tộc mình yêu, lại một lần nữa bị hại mất mạng.
Hồng Diệp biến mất trăm năm, sau đó được đánh thức bởi máu của Tiêu Dao, để bảo vệ yêu tộc chống lại Tâm Độc, tâm mạch tổn thương, yêu lực mất sạch, lại bắt đầu lo lắng không biết làm sao mới có thể bảo vệ yêu tộc được chu toàn.

Ảnh: Phim Tiêu Dao
Hồng Diệp dùng giọt lệ tinh trước khi biến mất để hồi phục tâm mạch, khi vừa có lại yêu lực, lại gặp phải những đại yêu thời thượng cổ khi xưa từng hành hạ mình thuở ban đầu. Những tên yêu quái này chỉ nhớ Hồng Diệp phong ấn chúng, chẳng nhớ chúng từng đối xử với nhân tộc, với Hồng Diệp ra sao. Một vạn năm trôi qua, chúng chọn lựa quên đi thời kỳ hống hách, ỷ mạnh hiếp yếu của mình. Cứ thế lao vào đánh giết Hồng Diệp, còn cho rằng Hồng Diệp có lỗi với chúng.

Ảnh: Weibo 逍遥电视剧
Theo dõi tới đây, quả thực khán giả không thể không thương xót cho thiết lập đầy bi ai của Hồng Diệp. Nhiều người xem tự hỏi không hiểu biên kịch cuối cùng có thù oán gì với nam chính hay không mà lại có thể tạo nên một Hồng Diệp đáng thương như vậy.
Cuối cùng, Hồng Diệp vì phong ấn Côn Luân Kính, biểu tượng cho căn nguyên dục vọng, đã chọn tự mình hồn phi phách tán. Do bối cảnh thiết lập thần khí không thể bị phá hủy, sự hy sinh của anh bị xem như “cục diện chết không lối thoát”.
Khán giả cho rằng, nếu sau khi khởi động lại, nhân vật lại không có ký ức, Hồng Diệp sẽ lặp lại vòng tuần hoàn đau khổ từ một nhân tộc bị ức hiếp, dẫn đến tâm trí sa đọa và rồi lại một lần nữa hy sinh, tựa như bị đày xuống địa ngục vô gián vậy. Người hâm mộ phim Tiêu Dao để lại bình luận rằng Hồng Diệp nên được coi là nam chính bi thảm nhất.

Ảnh: Phim Tiêu Dao
Về tình cảm với Tiêu Dao, bề ngoài là ba kiếp nợ duyên yêu thương, nhưng thực chất trong vòng luân hồi của thời gian, họ luôn là chính nhau, gặp gỡ lệch pha nhưng tình yêu của họ chưa từng vơi đi. Mỗi lần bắt đầu lại đều là sự sửa chữa cho tiếc nuối lần trước, cũng là sự chuẩn bị cho mối ràng buộc tiếp theo, trong quỹ đạo tuần hoàn của những vì sao, họ yêu nhau hết lần này đến lần khác.
Nhưng vì vòng xoay số phận của Hồng Diệp quá thê thảm nên không ít người xem đã có cái nhìn khác. Thậm chí khán giả cho rằng không nên để Hồng Diệp gặp lại Tiêu Dao nữa mà hãy trả lại tự do luân hồi cho nam chính, để anh thoát khỏi gánh nặng và trọng trách của một Yêu vương.
Số phận những nhân vật phụ trong những tập cuối của Tiêu Dao

Uông Đạc trong vai Bình Chúc. Ảnh: Phim Tiêu Dao
Nhân vật nam phụ Bình Chúc (Uông Đạc thủ vai) vốn được lòng khán giả, ở những tập cuối, lại sụp đổ thiết lập. Hắn từ một Trảm Yêu Sứ chính trực cương nghị ở giai đoạn đầu, về sau vì Lục Phi Phi mà hắc hoá. Bỉnh Chúc ngầm cho phép Phi Vũ Vệ tàn sát yêu tộc bừa bãi, bỏ trận chiến để ở bên Lục Phi Phi.
Nhiều nhân vật phụ cũng ra đi, nhưng cách ra đi quá vội vàng. Toàn bộ chiến lực đỉnh cao đều rút lui, ba thần thú cổ xưa Ngao Ngân, Cùng Kỳ, Đằng Xà bị Bình Chúc – một con người – tiêu diệt triệt để. Lúc này, logic của phim trở nên mâu thuẫn, làm suy yếu tính hợp lý trong sự hy sinh của Hồng Diệp.

Bình Chúc và Phi Phi. Ảnh: Phim Tiêu Dao
Phi Phi chết, Bỉnh Chúc và Hồng Diệp giao chiến, lúc này Đàm Nhi (em gái Bình Chúc) trong thân thể Phi Phi sống lại, khuyên Bỉnh Chúc kịp thời dừng lại, y đưa mảnh vỡ Côn Luân cho Hồng Diệp, rồi dẫn Đàm Nhi đi.
Còn tiểu yêu mèo Tiểu Mộc, thuộc hạ thân tín của Hồng Diệp bị Kỷ Nghiêm tập kích mà ra đi. Nhân vật phản diện như Hắc Vô, Kỷ Nghiêm bị Tiêu Dao giết. Nhưng sự ra đi của tiểu Mộc cũng khiến người xem buồn lòng.

Các tiểu yêu tại Vạn Yêu Cốc. Ảnh: Weibo 逍遥电视剧
Và rồi kết cục cho thấy tất cả lại bắt đầu lại, một chương mới của tam giới mở ra. Dù Tiêu Dao và Hồng Diệp có những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng cái kết mỗi kiếp như vậy, cũng không thể miễn cưỡng coi đây là một cái kết mở mà nghiêng nhiều về kết buồn hơn.
Phim Tiêu Dao khởi đầu với mô típ huyền huyễn quen thuộc nhưng vốn vẫn có một không gian riêng để phát triển các nhân vật từ chính tới phụ, lại vội vã kết thúc với quá nhiều tiếc nuối. Phải chăng đã đến lúc dòng phim huyền huyễn cần những “gia vị” mới mẻ hơn thay vì những vòng lặp gặp gỡ, chia ly, lãng quên rồi lại tái ngộ?

Ảnh: Weibo 逍遥电视剧
THẾ GIỚI PHIM TIÊU DAO:
HẦU MINH HẠO, YÊU VƯƠNG SI TINH HÃY NAM NHÂN “TRÀ XANH”?
TIỂU DAO VÀ SỰ CHUYỂN MÌNH TRONG SỰ NGHIỆP CỦA TRIỆU LỆ DĨNH
REVIEW TIÊU DAO: PHIM TIÊN HIỆP KHUÔN MẪU, THÍCH HỢP XEM GIẢI TRÍ NHƯNG KHÔNG ĐỘT PHÁ
Harper’s Bazaar Việt Nam



