Có gì thú vị trong túi xách của các nữ doanh nhân?

Phụ nữ luôn thích túi xách. Nhưng những thứ chứa đựng bên trong túi xách của họ còn thú vị hơn

Với những phụ nữ thành đạt, những nữ doanh nhân bận rộn, túi xách không chỉ là một phụ kiện làm đẹp. Đó còn là một thế giới thu nhỏ di chuyển cùng họ, chứa đựng cá tính, sở thích và những thứ ít ai ngờ đến.

Mảnh ghép hoàn hảo cho người phụ nữ

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Harper’s Bazaar (Mỹ), cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ Hillary Clinton chia sẻ về điều làm bà cảm thấy hạnh phúc: “Tôi thật sự thích túi xách. Nó là một mảnh ghép hoàn hảo cho người phụ nữ…”. Trong suốt cuộc trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời, từ chuyện những ngày nghỉ cuối tuần đi dạo trong rừng cùng chồng và những chú chó, về việc bà mê xem phim The King’s Speech (tựa tiếng Việt: Vua nói lắp) cho đến việc bà mẹ 91 tuổi của bà thường kể bà nghe những diễn biến mới nhất của show truyền hình “Dancing with the stars”, thì đoạn về túi xách là đoạn bà hào hứng nhất. “Tôi có một chiếc túi màu hồng chói lóa hiệu Ferragamo mà tôi mê nhất. Tôi thực sự cho rằng túi xách là một phạm trù tâm lý học rất quan trọng đối với phụ nữ. Bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt khi đi ra ngoài với một chiếc túi xách ưng ý và chứa trong đó tất cả những vật dụng quan trọng cần thiết cho cuộc sống mỗi ngày của mình…”, bà chia sẻ.

Không rõ, với một yếu nhân được đội ngũ trợ lý và thư ký phục vụ đến tận răng như bà Clinton, thì bà còn cất gì trong túi nữa? Trong một chia sẻ tại website The World of Hillary Clinton, phó chánh văn phòng của bà, Hama Abedin tiết lộ, đó là nước xịt khoáng để làm tỉnh táo vì bà di chuyển quá nhiều và thường xuyên bị trái múi giờ, một túi thuốc nhỏ chứa đa phần là thuốc nhức đầu, vài vật dụng trang điểm nhanh và vài tấm ảnh chân dung để dành tặng trong cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, thứ đặc biệt nhất trong túi xách của Hillary Clinton lại là một hũ… ớt. Đơn giản là bà ăn cay, và thích có nó trong túi xách, dù rằng khẩu vị của bà luôn được phục vụ chu đáo bởi đội nấu ăn riêng.

Vì sao là “chiếc túi thần kỳ”?

Con mèo máy huyền thoại Doraemon có một chiếc túi thần kỳ, nơi có thể lấy ra không biết bao nhiêu là bảo bối kỳ lạ. Nhưng chẳng cần mèo máy hay cổ tích, hãy cứ thử năn nỉ những người phụ nữ quanh bạn lấy hết tất tần tật những món đựng trong chiếc túi xách đẹp đẽ mà họ luôn không thể thiếu bên mình mà xem, sẽ hiểu rằng mọi phụ nữ đều sở hữu những chiếc túi thần kỳ.

Trang mạng nổi tiếng Amusing Planet thực hiện một chiến dịch mời những phụ nữ khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau mang hết những thứ trong chiếc túi xách thường ngày của họ ra trưng bày. Và thật đáng kinh ngạc khi mỗi ngày ra đường, phụ nữ mang theo trung bình là… 20 đồ vật khác nhau trong túi xách. Có rất nhiều món, có lẽ, cả đời chẳng bao giờ dùng đến, nhưng đơn giản là họ cảm thấy an toàn khi có nó trong túi xách của mình.

Ngoài những thứ thông dụng như điện thoại, ví tiền, son môi, khăn giấy, kem chống nắng, nước rửa tay hay danh thiếp, thì hầu như mỗi phụ nữ, tùy theo công việc và cuộc sống, lại có những món “độc chiêu” của mình. Có những món tưởng rất không liên quan nhưng lại xuất hiện khá nhiều: đèn pin, pin tiểu, thước đo, la bàn, dao bấm, tem thư… Vì sao lại luôn là chiếc túi thần kỳ đối với hầu hết phụ nữ từ Đông sang Tây, từ sang trọng đến bình dân? Đơn giản là bên cạnh sự thể hiện bản thân, họ cần một sự an tâm rằng mình luôn có sự chuẩn bị đầy đủ nhất cho những tình huống phát sinh ra quanh mình. Phụ nữ mà.

Ngoài những vật dụng thông thường, bên trong túi xách của mỗi phụ nữ chứa đựng một thế giới riêng những điều quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu những vật dụng đựng trong túi xách của các nữ doanh nhân Việt:

Chị Hoàng Ngọc Thiên Bích, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn & Phát triển giáo dục ZZISI:

EDI_NV_Thien Bich__NZ4S1392_HKPastel

Ngoài son phấn làm đẹp, thẻ tín dụng, tiền bạc, giấy tờ… trong túi xách của tôi còn có: điện thoại, kèn harmonica, 2 cuốn sổ: một cuốn ghi danh sách công việc và một cuốn dùng ghi chép, hộp đựng viết, sách giấy để đọc lúc rảnh. Ngoài ra còn có 2 món khá đặc biệt là: dao đa năng Leatherman và dao Victorinox.

+Victorinox: có từ năm 1891, một thương hiệu tồn tại hơn 100 năm, rất đáng nể và đáng để suy nghĩ.

+ Leatherman: doanh số hiện nay trên 100 triệu USD/năm và có mặt ở khoảng 85 nước. Tuy nhiên, ý tưởng về bộ dao đa năng giúp sửa chữa đồ đạc mọi lúc mọi nơi này, được người sáng lập, ông Tim Leatherman thai nghén tại Việt Nam. Tính từ thời điểm ông có ý tưởng đến lúc có được đơn hàng đầu tiên là hơn 8 năm. Mỗi lần nhìn vào bộ dao Leatherman này, tôi tự nhắc rằng đam mê, kiên nhẫn, lòng tin vào con đường đã chọn là những điều không bao giờ được đánh mất.

Tôi cũng giữ phong bì lì xì năm mới của ba mẹ và anh chị đang sống ở Mỹ trong túi xách. Ngoài ra, còn có bản danh sách 101 điều muốn làm trước khi chết để nhắc nhở những gì nên ưu tiên, tập trung và nhắc tôi biết cân bằng cuộc sống, giữa công việc và những điều quan trọng khác. À, tôi còn một “bí kíp” đựng trong túi gấm, bí mật cuối cùng (mỉm cười bí ẩn).

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, Tổng Giám đốc Công ty Riverorchid PR:

EDI_NV_Nguyen Thi Kim Thoa (1)

Trong giỏ tôi luôn có: Điện thoại – để luôn kết nối, đặc biệt với đặc thù công việc của mình, hầu như tôi chưa bao giờ làm mình “mất tích” hẳn; túi trang điểm mini – để luôn cảm thấy tự tin, dù có khi không dùng tới; USB – để trao và nhận file “bất chấp wifi”; một cuốn sách – để có thể tranh thủ đọc khi rảnh rỗi; thuốc bổ (multi-vitamin); chai xịt rửa tay diệt khuẩn, chai xịt chống muỗi – để bảo vệ sức khỏe; bánh snack, kẹo ngậm – để có thể nạp năng lượng hoặc “cứu đói” bất kỳ lúc nào, đặc biệt với công việc mà ngày làm việc thường kéo dài quá giờ hành chính.

Vật bất ly thân của tôi là cái laptop đen, để có thể làm việc bất kỳ lúc nào thấy cần hoặc thấy… thích. Đó cũng là thứ thể hiện con người tôi nhiều nhất: khá gọn nhẹ để dễ mang theo, đặc biệt là có bộ vi xử lý tốc độ cao vì tính tôi thích xử lý công việc nhanh gọn nhất có thể. Màu đen cũng tượng trưng cho sự chuyên nghiệp nữa. Ngoài ra, còn một vật mang nhiều kỷ niệm nhất là bức ảnh Đức Mẹ, cũng là vật bất ly thân. Tôi có bức ảnh này từ lúc chịu phép Thêm sức cách đây hơn 20 năm và luôn giữ bên mình từ đó đến nay, như một niềm tin hướng thiện.
Cuối cùng, có một thứ mà tôi luôn mang theo trong túi xách của mình, đó chính là sự lạc quan, để có thể đem ra sử dụng trong mọi hoàn cảnh.

Tổng giám đốc một công ty tư vấn không muốn nêu tên:

EDI_tui xach 2

Thường thì một ngày ở ngoài của tôi rất nhiều thể loại, hình thức công việc khác nhau, cho nên phải dùng túi xách lớn có khả năng chứa nhiều vật dụng đủ đáp ứng tương đối nhu cầu làm việc và sinh hoạt cá nhân. Đại loại gồm các nhóm chính:

+Thiết bị liên lạc, làm việc: Điện thoại, iPad, Sổ tay size nhỏ kiểu dáng đẹp, giấy đẹp (dù iPad hay smart phone ngày nay có chức năng ghi chép, soạn thảo, note rất tốt, tôi vẫn yêu thích việc viết bằng bút trên sổ tay bằng giấy. Nó cho mình rất nhiều cảm xúc).
+Đồ trang điểm và vật dụng linh tinh của phụ nữ như: khăn giấy, kiếng mát, khăn choàng mỏng…
+ Vật dụng để giải trí – thư giãn- học hành: tai nghe; sách; một tập take note ghi chép từ vựng mới tiếng Anh và tiếng Hàn.
Với tôi, “thế giới mini” mà một người phụ nữ đựng trong túi xách mang đi hằng ngày thể hiện rất rõ nội tâm và cách sống của cô ấy.

Bài : Kiên Chinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xem thêm