Anh Trai “Say Hi” mở cổng bình chọn Chung kết đợt 2

Trong Tập 13 Anh Trai “Say Hi”, 8 bài hát solo tiếp theo của vòng Chung kết 1 ra quân, châm ngòi vào đường đua xếp hạng cá nhân đầy gây cấn và bùng nổ.

Anh Trai “Say Hi” mở cổng bình chọn Chung kết - Đợt 2, 8 bài hát solo “châm ngòi” vào đường đua xếp hạng cá nhân gây cấn

Anh Trai “Say Hi” mở cổng bình chọn Chung kết – Đợt 2, 8 bài hát solo “châm ngòi” vào đường đua xếp hạng cá nhân gây cấn

Trong chặng nước rút của hành trình Anh Trai “Say Hi”, 8 Anh Trai gồm Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Đức Phúc, Isaac, Pháp Kiều, Dương Domic, JSOL và HURRYKNG không chỉ mang đến những tiết mục sôi động, ý nghĩa mà còn làm cho khán giả xúc động với những chia sẻ lắng đọng.

Cổng bình chọn Chung Kết – Đợt 2 đã được mở từ 20h ngày 07/09 đến 20h ngày 10/09, khán giả theo dõi chương trình sẽ là người bình chọn cho các Anh Trai thông qua ứng dụng VieON.

Đức Phúc lần đầu nhảy đương đại khi biểu diễn Đóa Phù Dung Cuối Cùng

Đức Phúc nổi tiếng là Anh Trai làm nghề chỉn chu, luôn đặt trọn tâm huyết vào từng tiết mục trình diễn và rất đầu tư cho các bài hát của nhóm. Từ Nỗi Đau Ngây Dại, Thi Sĩ đến Sau Đêm Nay, I’m Thinking About You, không một bài nhạc nào của team Đức Phúc không được nam ca sĩ đầu tư chăm chút từ ý tưởng concept đến trang phục, vũ đạo. RHYDER, Erik và HIEUTHUHAI đều thừa nhận Đức Phúc rất “mạnh” và tâm huyết về concept.

Do đó, bài trình diễn solo của Đức Phúc trong đêm Chung kết 1 là tiết mục được Top 16 và khán giả cực kỳ mong đợi, để xem Đức Phúc sẽ còn thỏa sức sáng tạo đến mức nào.

Đóa Phù Dung Cuối Cùng (tác giả Thanh Hưng) – ca khúc solo của Đức Phúc là một bản ballad về tình yêu, phát huy hết những âm sắc đẹp đẽ, ấm áp và trữ tình của giọng ca giàu nội lực. Đặc biệt hơn cả trong Đóa Phù Dung Cuối Cùng là màn nhảy đương đại của Đức Phúc và Hùng Huỳnh.

Trên nền nhạc ballad, những động tác uyển chuyển của Đức Phúc và Hùng Huỳnh thể hiện sự day dứt, tiếc nuối trong nội tâm của chàng trai trong tình yêu. Sự đồng điệu giữa âm nhạc và vũ đạo đưa khán giả trải nghiệm bài hát qua lăng kính nghệ thuật giàu cảm xúc.

Đức Phúc cho biết đây là lần đầu tiên nam ca sĩ thử sức với nhảy đương đại. Đức Phúc đã mời biên đạo Đăng Quân – dancer 3 lần đoạt giải quán quân những cuộc thi tài năng và là một trong những giám khảo được lòng khán giả tại vòng Dance Battle của Livestage 3 Anh Trai “Say Hi” dàn dựng cho tiết mục. Đức Phúc đã nghĩ ngay đến việc mời Hùng Huỳnh hỗ trợ, vì cả hai anh em đều rất thích nhảy đương đại. Trở lại sân khấu Anh Trai “Say Hi” trình diễn cùng đàn anh, Hùng Huỳnh tiết lộ đã nỗ lực tập luyện và giảm cân để có được những động tác đẹp và điêu luyện.

Đi đến cuối hành trình Anh Trai “Say Hi” với rất nhiều cung bậc cảm xúc, Đức Phúc chia sẻ:

“Mình đã theo dõi rất nhiều sân khấu Kpop, US-UK và các lễ trao giải của nước ngoài, rất muốn được thử sức ở các sân khấu trình diễn, ao ước có một nơi để mình có thể thực hiện được những ý tưởng mình muốn làm. Sân khấu Anh Trai “Say Hi” chính là nơi để Phúc thực hiện những điều đó! Những điều mình muốn làm, gần như mình đã làm được hết rồi. Một điều mà Phúc nghĩ là quý giá hơn hết, là mình được gặp 30 Anh Trai và có được tình bạn quý giá với các Anh Trai”.

Dương Domic dành 1 tuần để sáng tác ca khúc Tràn Bộ Nhớ, xúc động với hành trình “zero to hero” tại Anh Trai “Say Hi”

Dương Domic đã khởi đầu như một “tân binh”, chưa nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu như các Anh Trai khác, nhưng nam ca sĩ đã “level up” qua từng Livestage và được khán giả công nhận tài năng.

Trong đêm Chung kết 1, Dương Domic cuốn hút với hình ảnh vừa đánh đàn vừa trình diễn bài hát Tràn Bộ Nhớ – một sáng tác mới của chính Dương Domic viết trong chặng chung kết Anh Trai “Say Hi”.

Để có được ca khúc này, Dương Domic đã dành gần 1 tuần suy nghĩ, viết tới 2 bản demo cho bài hát. Tràn Bộ Nhớ là một ca khúc về tình yêu, nhưng tên bài hát cũng gửi gắm tình cảm của Dương Domic muốn lưu giữ mãi những kỷ niệm quý giá khi cùng các Anh Trai tập luyện, làm nhạc và mang những bài hát mới đến với khán giả.

Dương Domic chia sẻ:

“Tràn Bộ Nhớ là một bài hát về tình yêu, khi tình yêu đầy ắp những kỷ niệm đẹp thì dù có tràn bộ nhớ nhưng vẫn không muốn xóa bất cứ điều gì vì dữ liệu trong đó quá đẹp. Cũng như hành trình Anh Trai “Say Hi” đã cho Dương Domic cơ hội được gặp nhiều người, làm được nhiều điều ý nghĩa mà mình muốn lưu giữ những kỷ niệm đó mãi”.

Nhìn lại thành quả của một chặng đường không ngừng nỗ lực, bứt phá và cống hiến hết mình, Dương Domic xúc động:

“Khi bước vào Anh Trai “Say Hi”, mình là một người mới so với các Anh Trai khác. Đến thời điểm bây giờ, tình yêu thương của khán giả dành cho mình vượt quá sức tưởng tượng. Instagram của mình trước khi tham gia chương trình chỉ có 3.000 follows, bây giờ mình không thể đếm nổi là nó gấp bao nhiêu lần nữa. Về âm nhạc, lần đầu tiên trong đời mình có bài Top Trending. Ở chương trình Anh Trai “Say Hi”, mình được khai phá rất nhiều điều, kể cả sự “ngơ” của mình. Mình thật sự rất trân trọng điều đó”.

Là người chứng kiến hành trình và sự tiến bộ của Dương Domic, Trấn Thành cảm nhận rằng Dương Domic là minh chứng cho một điều rằng: “Khi cơ hội chưa đến, bạn cứ rèn luyện bản thân cho chín muồi. Như rượu được ủ lâu, đến đúng dịp được mang ra uống sẽ trở thành món rượu đắt giá nhất!”

Pháp Kiều với bản rap Colors không chỉ nâng cấp bản thân mà còn “đu idol” thành công

Pháp Kiều là một mảnh ghép đặc biệt trong dàn 30 Anh Trai. Trải qua từng Livestage, Pháp Kiều đã khiến khán giả trầm trồ về sự đa năng, không chỉ rap, hát hay mà còn vũ đạo cuốn hút, được BGK chuyên môn đánh giá cao trong vòng đấu Dance Battle.

Rapper Hoa hồng gai chia sẻ:

“Khi Pháp Kiều xuất hiện tại Anh Trai “Say Hi”, có nhiều ý kiến cho rằng Pháp Kiều không hợp với chương trình này. Có người ủng hộ cũng có người hoài nghi không biết ngoài rap ra thì Pháp Kiều có thể làm được gì trong chương trình. Hơi buồn một chút xíu, nhưng mình biết khả năng của mình tới đâu và mình có những gì để chinh chiến trong cuộc thi này. Nhảy, hát, rap, sáng tác, không bài hát nào có thể làm khó Pháp Kiều.

Rất cảm ơn chương trình Anh Trai “Say Hi” vì đã khai phá Pháp Kiều, để cho mọi người thấy Pháp Kiều có nhiều màu sắc hơn, làm được nhiều điều hơn. Hơi vất vả nhưng rất xứng đáng, mình không nghĩ là mình có thể làm được tất cả những điều đó. Tất cả giống như một sự nâng cấp của Pháp Kiều”.

Trở lại với thế mạnh rap với mong muốn “chơi đã nư” trong đêm Chung kết 1, Pháp Kiều mang đến bài rap Colors đốt cháy sân khấu. Tiết mục được dàn dựng bởi biên đạo Vịt Đen. Trên con beat của producer DREAMBLE, Pháp Kiều vừa rap vừa trình diễn vũ đạo “quẩy nhiệt” cùng Vũ đoàn Bước Nhảy và Hanoi Xgirls.

Giải thích về thông điệp của bài Colors, Pháp Kiều cho biết:

“Qua bài hát này, Pháp Kiều muốn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người. Dù cho chúng ta có gặp khó khăn, vẫn phải vượt lên, luôn giữ thái độ tích cực cũng như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng và sẽ xuất hiện cầu vồng”.

Pháp Kiều lý giải về chữ “colors”:

“Em thấy khi mình làm việc chuyên môn nhiều, sẽ nhận được 2 luồng ý kiến: hoặc là một màu hoặc là một màu sắc riêng”. Và thực tế những gì Pháp Kiều đã thể hiện trên sân khấu Anh Trai “Say Hi” đã cho khán giả thấy được một màu sắc cá tính riêng biệt và độc đáo.

Ngoài ra, Pháp Kiều còn bày tỏ niềm tự hào khi được hát chung với HIEUTHUHAI:

“Mọi người nói là Pháp Kiều“đu idol” thành công, mình cảm thấy rất vui. Được idol công nhận thực lực, mình như được tiếp thêm lửa nghề. Nếu không có chương trình này, không biết đến khi nào Pháp Kiều mới có cơ hội hát chung với anh HIEUTHUHAI”.

Isaac gợi nhớ hit của 365Daband trong ca khúc solo Gọi Cho Anh

Ca khúc solo của Isaac có tên Gọi Cho Anh (tác giả Coldie), nói về câu chuyện của một chàng trai vì quá bận rộn mà làm cho người yêu giận. Isaac đã xin phép Only C và JONGKAY để được sử dụng đoạn Bridge Sample trong bài Nơi Anh Không Thuộc Về vào bài Gọi Cho Anh. Dụng ý của Isaac là gợi lại cho những khán giả là fan của anh những ký ức về bài hát thân quen, không chỉ có ý nghĩa với thanh xuân của Isaac mà còn có ý nghĩa với 365Daband.

“Đây là ca khúc solo không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của Isaac mà còn để tri ân những giai đoạn mà Isaac từng trải qua. Với tinh thần nhóm nhạc của Anh Trai “Say Hi” thì ca khúc Gọi Cho Anh là món quà mà Isaac muốn dành tặng cho tất cả những người đã yêu thương, đồng hành cùng Isaac từ ngày đầu đến giờ”.

Điểm nhấn ấn tượng trong tiết mục solo của Isaac không chỉ là màn “tắm bồn” gợi cảm của nam thần 365Daband trên sân khấu, mà còn là màn khoe giọng highnote của Isaac ở cuối bài hát khiến cho khán giả “nổi da gà”. Điều đặc biệt là từ sân khấu trình diễn đến hậu trường tại phòng chờ, Isaac hết lời cảm ơn RHYDER đã hỗ trợ Isaac và nhạc sĩ Coldie trong quá trình làm nhạc cho bài solo Gọi Cho Anh.

Diễn tả cảm xúc ở vòng Chung kết 1 Anh Trai “Say Hi”, Isaac cảm nhận:

“Giống như sắp phải chia tay người yêu đi du học. Cảm giác cứ buồn man mác. Và chắc chắn Isaac sẽ rất nhớ mọi người, nhớ những ngày cùng thức khuya làm nhạc, tập luyện, quay hình tới 5-6h sáng cùng ekip”.

Nam ca sĩ đã sụt cân kể vì quá tâm huyết với các tiết mục trong chương trình và khẳng định:

“Khi tham gia, mọi người thấy Isaac ốm, ốm là bởi vì Isaac yêu Anh Trai “Say Hi” quá nhiều. Khi đã thương yêu chương trình, mình muốn cống hiến hết mình cho chương trình. Cho dù có sụt thêm 5kg nữa Isaac cũng thấy xứng đáng”.

Isaac thẳng thắn tiết lộ rằng mình lớn hơn Captain 15 tuổi. Là người anh cả của các Anh Trai, Isaac bước vào chương trình với tâm thế sẽ chơi và hỗ trợ đàn em hết mình. Chương trình Anh Trai “Say Hi” đã làm đảo lộn cuộc sống của anh và mang đến cho nam ca sĩ cảm giác như được sống lại tuổi thanh xuân vô tư vô lo, chỉ tập trung tất cả cho niềm đam mê với âm nhạc.

Isaac nói lời cảm ơn chương trình Anh Trai “Say Hi” đã mang đến một cơ hội để anh sống lại tuổi trẻ của mình. Isaac xác định bản thân muốn truyền năng lượng tích cực đến cho các đàn em. Những chia sẻ của anh đã khiến cả trường quay xúc động:

“Làm nghề mười mấy năm trời, dù muốn hay không thì ý tưởng sẽ có lúc cạn kiệt. Isaac thật sự rất muốn, rất muốn làm mới bản thân mình nhưng đó là điều không dễ dàng và khi đi với Anh Trai “Say Hi” mình đã thực hiện được điều đó. Tuy chỉ ngắn ngủi trong vài tháng thôi nhưng đối với Isaac đây là khoảng thời gian làm nghề đẹp đẽ nhất trong đời mình.

Khi anh em thấy mình trên sân khấu “nhảy bốc” thế này đôi khi đó sẽ là một nguồn năng lượng để mọi người cùng nhau tạo nên những màn trình diễn hay gửi đến khán giả. Điều mình tự hào nhất là gần 15 năm làm nghề Isaac chưa bao giờ bỏ cuộc và hy vọng là nguồn năng lượng đó sẽ đến với tất cả các bạn trẻ và giúp các bạn chinh phục được ước mơ của mình”.

Đáp lại những lời bày tỏ chân thành của Isaac, Trấn Thành xúc động chia sẻ:

“Để có một Isaac đẹp trai như vậy, giữ được ngoại hình bao nhiêu năm vẫn như vậy để diễn chung mà không bị chênh lệch với các đàn em đã là khó rồi. Để người này sống ngần ấy năm với những nguyên tắc của mình 1 lần trở lại hồn nhiên, không phải đơn giản! Đúng như Isaac nói, là phải yêu thương và cảm nhận mình được yêu thương thì mới có được những cảm xúc đó”.

Đến với chương trình với tâm thế là “chơi” với âm nhạc, Isaac không muốn kêu gọi khán giả bình chọn, tuy nhiên Anh Tú Atus và dàn Anh Trai đã “không nghe lời” anh cả, khẳng định: “Nhưng mà tôi cứ vote, tôi sẽ cho anh debut một lần nữa” khiến khán giả tan chảy với sự dễ thương, hài hước và tình anh em chân thành của các Anh Trai.

JSOL bứt phá, sáng tác bài Tình Cuối Cùng trong 2 ngày

JSOL được khán giả Anh Trai “Say Hi” yêu thích bởi khả năng hát, nhảy tốt, ngoại hình sáng sân khấu, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo cho các bài trình diễn nhóm.

Bài hát Tình Cuối Cùng do JSOl sáng tác. Đây là một thử thách, vì sáng tác không phải là thế mạnh của JSOL nhưng nam ca sĩ tự nhận bản thân đã bứt phá rất nhiều, để có thể hoàn thành bài hát trong 2 ngày. JSOl cho biết:

“Bài hát này JSOL mượn tình yêu để nói về sức mạnh của âm nhạc. JSOL muốn khán giả thấy được mình không chỉ hát ballad mà bài hát nào, thể loại nào mình cũng chơi được. JSOL muốn được khán giả công nhận là một nghệ sĩ trình diễn”.

JSOL nhiều lần chia sẻ về ước mơ được trình diễn trong đội hình nhóm nhạc và Anh Trai “Say Hi” đã giúp anh thực hiện ước mơ đó. Trước khi bước vào tiết mục trình diễn, JSOL tâm sự:

“Em làm nghề cũng 6-7 năm rồi. Cuối năm ngoái em có tham dự Lễ trao giải Làn Sóng Xanh, xem các bạn trẻ lên nhận giải trong đó có HIEUTHUHAI. Em chợt nghĩ rằng trong 6 năm qua mình đã làm gì, tại sao loay hoay mãi vẫn không có một thành quả gì nổi bật. Em quyết định rằng trong năm nay mình sẽ cố gắng 1000% cho nghệ thuật, để xem kết quả như thế nào và nếu tiếp tục không có duyên nữa thì em sẽ nghĩ đến một hướng khác.

Cho đến khi nghe về chương trình Anh Trai “Say Hi” với mô hình đội hình nhóm nhạc, cho đến khi được chương trình gọi, em không suy nghĩ hay chần chờ gì nữa mà nhận lời ngay. Cảm ơn DatVietVAC và chương trình Anh Trai “Say Hi” đã cho ngọn lửa nghề trong JSOL bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Cảm nhận về hành trình Anh Trai “Say Hi”, JSOL chia sẻ:

“Khi đứng trên sân khấu với các anh em, mình tự tin hết rất nhiều. Cùng nhau trong tất cả các chặng đường của chương trình, mặc dù là đổi nhóm liên tục nhưng anh em vẫn luôn kết nối với nhau trong tổng thể 30 Anh Trai. Lần đầu tiên JSOL cảm nhận rằng trong nhóm nhạc, tình anh em lớn như thế… Biết rằng sau chương trình mỗi người sẽ có những công việc riêng và sẽ rất khó để gắn kết như trong chương trình. Nhưng JSOL tin rằng tình cảm anh em sẽ luôn ở đấy và mình sẽ luôn giữ những tình cảm ấy ở trong tim”.

Anh Tú trở lại sở trường ballad, thăng hoa với Đóa Hồng Chơi Vơi

Anh Tú đã ghi dấu ấn thành công với ngôi vị Quán Quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2, đến với Anh Trai “Say Hi” với khát khao làm mới bản thân. Trong từng tập phát sóng, khán giả đã thấy Anh Tú liều lĩnh “biến hóa” linh hoạt với nhiều thể loại âm nhạc không thuộc sở trường và sẵn sàng dấn thân hết mình với các màn trình diễn vũ đạo điêu luyện. Nhưng trong đêm Chung kết 1, Anh Tú quyết định quay trở lại với dòng nhạc ballad đã từng giúp mình ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Giải thích về sự lựa chọn này, Anh Tú cho biết:

“Mình đã cố gắng thay đổi để cống hiến nhiều hơn, làm mới bản thân nhiều hơn nhưng điều quan trọng hơn cả là sự chờ đợi của khán giả về 1 người hát tình ca. Sau thành công của The Maskesd Singer Việt Nam mùa 2 cho đến tận bây giờ, Tú chưa ra thêm một bản ballad nào. Tú cảm thấy mình nên làm một món quà ý nghĩa gửi đến khán giả của Tú. Anh Tú sẽ hát ballad trong buổi tối hôm nay”.

Anh Tú đã có một màn trình diễn thăng hoa trong đêm Chung kết 1. Ca khúc Đóa Hồng Chơi Vơi (sáng tác: Nguyễn Thương) có giai điệu và lyric giàu cảm xúc, đoạn cao trào bùng nổ khoe trọn giọng hát nội lực của Anh Tú. Phần múa minh họa của các vũ công ballet vũ đoàn HBSO góp phần làm cho tiết mục solo của Anh Tú thêm đong đầy cảm xúc. Anh chia sẻ:

“Tú không nghĩ âm nhạc của mình sẽ chữa lành tất cả mọi tâm hồn, nhưng mà ở đâu đấy khi bạn nghe bài hát này, nó sẽ là “người bạn” vực bạn dậy, thoát khỏi những nỗi đau tình yêu và sẽ an ủi bạn thật nhiều”.

Anh Tú chia sẻ là mình có cả được và mất khi tham gia chương trình Anh Trai “Say Hi”. “Em cảm thấy em có cả được và mất. Cái được ở đây là em đã được học hỏi rất nhiều. Em cảm thấy mình đã hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn so với ngày trước. Đôi khi có những vấp ngã nho nhỏ nhưng em tự hào là em dám đối diện với nó”.

Anh Tú gửi lời cảm ơn đến ekip chương trình, đạo diễn sân khấu Vương Khang và đặc biệt là MC Trấn Thành – người anh đã mang đến với những lời khuyên ý nghĩa. Nhìn nhận về sự tiến bộ của mình, Anh Tú khoe với khán giả rằng: “Chú Voi Bản Đôn đã biết nhảy rồi nhé, chứ không chỉ đứng hát không thôi” và không quên cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ mình.

Quang Hùng MasterD rap giọng Huế

Bài solo Trói Em Lại của Quang Hùng MasterD do chính nam ca sĩ sáng tác và produce, là một bản nhạc catchy đậm chất Quang Hùng MasterD. Bài hát có giai điệu mới lạ, bắt tai, đặc biệt nam ca sĩ gốc Huế đã rap tiếng Huế ở đoạn giữa bài hát và trình diễn một điệu nhảy cuốn hút ở cuối bài. Với bản solo Trói Em Lại, Quang Hùng MasterD đã khuấy đảo sân khấu đêm chung kết và hứa hẹn bản solo này sẽ trở thành một bản hit viral trên các BXH âm nhạc.

Với giọng hát có “chất” riêng, cùng khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, khả năng sử dụng nhiều loại nhạc cụ và sở hữu lượng fan đông đảo tại xứ sở Chùa Vàng, Quang Hùng MasterD là một nhân tố sáng giá trong dàn Anh Trai Top 16. Nam ca sĩ được Trấn Thành công nhận: “Bản chất bên trong Quang Hùng MasterD đã có tố chất ngôi sao rồi. Bạn làm nhạc, bạn hiểu khán giả muốn nghe gì và bài nhạc rất chân thành, chạm đến cảm xúc người nghe”.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng đã có quãng thời gian chạnh lòng khi được netizen nhìn nhận là “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế”. Quang Hùng MasterD chia sẻ:

“Mình nghĩ mình cố gắng rất nhiều, ngày nào mình cũng làm nhạc, ngày nào cũng trau dồi nhưng tại sao mình lại nhận những từ khóa đó và mình không biết mình có xóa được những từ khóa như “con ghẻ” hay không. Suy nghĩ lại, Hùng tự động viên mình phải mạnh mẽ bước tiếp. Khi nhận lời mời Anh Trai “Say Hi”, mình cố gắng làm sao để mọi người không nhìn nhận mình với từ khóa đó nữa”.

Sau màn trình diễn bùng nổ sân khấu Chung kết 1, Quang Hùng MasterD cảm nhận: “Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được đến chung kết và được diễn bài hát tâm đắc của mình. Cách đây 7-8 năm trước, em đã nói rằng em chưa bao giờ được debut. Chính ngày hôm nay tại sân khấu này, em có cảm giác như em đã được debut!”.

Còn Trấn Thành thì thừa nhận sau chương trình này, anh đã trở thành fan của Quang Hùng. “Bây giờ trong Spotify của tui toàn nhạc của Quang Hùng. Đi kiếm nhạc của Quang Hùng nghe!”.

HURRYKNG cùng WEAN “bật chế độ máy bay” truyền năng lượng tích cực, khuấy động đêm Chung kết 1 với bài hát Airplane Mode

Bản solo sôi động Airplane Mode của HURRYKNG là bài kết hoàn hảo cho đêm Chung kết 1. Bài hát là một ca khúc gắn kết mọi người lại với nhau. Tiết mục càng thêm ý nghĩa khi khán giả nhìn thấy WEAN trở lại, cùng sáng tác và kết hợp trình diễn với HURRYKNG.

Sau lời từ chối lập đội của HURRYKNG ở Livestage 4, WEAN đã dừng chân tại vòng thi đấu này trước khi cả hai kịp có màn kết hợp như mong đợi. HURRYKNG quyết định mời WEAN trở lại sân khấu đêm Chung kết, với mong muốn hai anh em sẽ cùng tạo nên một sân khấu thật rộn ràng.

Bài hát Airplane Mode do HURRYKNG và WEAN cùng sáng tác. HURRYKNG đã mất nhiều thời gian để chọn nhạc, tìm kiếm màu sắc mới mà khán giả chưa thấy quá nhiều trên thị trường. Thành viên nhóm GERDNANG còn tiết lộ:

“WEAN rất bận nhưng đã dành hết tâm huyết cho bài hát, đi đấu đó vẫn cố gắng ngồi viết thêm và nhắn tin Khang hỏi thăm, động viên mỗi ngày, làm cho HURRYKNG rất cảm động”.

Giải thích về tên bài hát, HURRYKNG cho biết:

“Mình đặt tên bài là Airplane Mode, trong tiếng Việt nghĩa là chế độ máy bay. Thông điệp mà HURRYKNG muốn gửi đến là cho dù có bất kỳ ai có cố tình hay vô tình kéo bạn xuống, ngăn cản bạn làm những điều bạn yêu thích và khiến bạn phân tâm, thì hãy bật chế độ Airplane Mode lên. Không cần quan tâm những lời nói xung quanh, hãy làm theo những gì con tim và lý trí bạn mách bảo”.

WEAN cho biết:

“Chủ đề, ý tưởng mà WEAN và HURRYKNG viết chủ yếu là tri ân, biết ơn những người và biết ơn chính bản thân mình đã đến đây ngày hôm nay và làm được những thứ mà bọn mình yêu thích. Ngoài ra, nó còn là những bài học mà bọn mình đúc kết được trong quá trình làm nhạc và muốn chia sẻ với mọi người. Bọn mình đã từng là những người không hề tự tin và hiện tại bọn mình đang đứng đây, nếu bọn mình làm được thì mọi người đều làm được hết”.

HURRYKNG có thể xem như là “hoa nở muộn”, bắt đầu tỏa sáng từ Rap Việt mùa 3 và được công chúng yêu thích với một Anh Trai HURRYKNG phiên bản hoàn hảo tại Anh Trai “Say Hi”. Trong chương trình, HURRYKNG được khán giả yêu thích bởi tài năng và tính cách hòa đồng, luôn mang đến sự vui vẻ, tích cực, chân thành với anh em và hết mình trong mọi vị trí từ thành viên hay nhóm trưởng.

Tập 14 Anh Trai “Say Hi” – Đêm Chung kết 2 và Truyền hình trực tiếp Công bố Trao Giải sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy – 14/09 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel và siêu ứng dụng giải trí VieON

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm