Chanel Métiers d’Art 2026 biến ga tàu New York thành sàn diễn

So với BST debut lấy bối cảnh vũ trụ, BST Chanel Métiers d'Art 2026 của Matthieu Blazy lại đậm tính đường phố gần gũi

Previous Next

Không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ gặp dàn siêu sao hạng A như ASAP Rocky, Kristen Stewart, G-Dragon hay Vương Nhất Bác ở một sân ga, nhất là trạm tàu bình dị như tàu điện ngầm ở New York. Nhưng họ thực sự đều đã xuất hiện tại đó, khi Chanel tổ chức show diễn Métiers d’Art 2026 ở New York.

Lần cuối cùng Chanel có một show diễn thực tế ở New York là vào năm 2018, khi giám đốc sáng tạo quá cố Karl Lagerfeld đưa nhà mốt Pháp đến bảo tàng nghệ thuật The Met của New York. Còn bây giờ, Matthieu Blazy lại chọn một ga tàu điện ngầm bỏ hoang ở 168 đường Bowery. Show diễn Chanel Métiers d’Art 2026 quả thật không thể sánh tầm về độ xa hoa với show năm 2018, lại càng bình dị hơn khi so sánh với show Chanel Xuân Hè 2026 đánh dấu màn debut của Matthieu Blazy.

Ảnh: ImaxTree

Nếu show diễn đầu tay của tân giám đốc sáng tạo được thiết kế như một vũ trụ, giới thiệu tầm nhìn của Matthieu Blazy cho Chanel, thì show Métiers d’Art 2026 lại vẽ nên hình ảnh của người phụ nữ Chanel mà anh mường tượng ra. Anh nói đã lấy cảm hứng từ phong cách ăn mặc của người phụ nữ thập niên 1970 và 1980, đồng thời từ những ghi chép của Gabrielle “Coco” Chanel khi bà đến Hoa Kỳ năm 1931.

“Khi [Coco Chanel] đến New York, bà đi xuống trung tâm thành phố và thấy những phụ nữ không thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng vẫn ăn mặc theo phong cách của Chanel. Dù trang phục không phải là Chanel, nhưng trông giống Chanel. Khi trở về Paris, bà đã được truyền năng lượng để tiếp tục thiết kế”, Matthieu Blazy nói.

Do đó, trang phục đậm tính dễ mặc. Những bộ suit vải tweed thường thấy của Chanel được trang trí với họa tiết da báo đa sắc. Những chiếc quần jeans, nhưng hóa ra không phải là jeans mà là vải lụa đầy êm ái. Tất nhiên không thể thiếu váy đầm cocktail, dù chúng nhiều màu sắc hơn những gì Karl Lagerfeld thường trình làng.

Nhìn chung, người phụ nữ được thể hiện trong show Chanel Métiers d’Art 2026 là bất kỳ ai ta có thể bắt gặp trên đường phố New York. Học sinh sinh viên, người mẫu, dân công sở, cánh nhà báo, nhạc công… Đây cũng là lý do vì sao Matthieu Blazy chọn một ga tàu điện ngầm làm sàn diễn, bởi đó là “sàn catwalk” của mọi đối tượng cư ngụ ở New York hàng ngày. Các người mẫu cũng xuất hiện một cách ngẫu hứng, thay vì theo một trật tự thường thấy (từ trang phục buổi sáng đến ban tối) trong một show diễn thời trang.

“Tôi thích ý tưởng thực hiện một buổi trình diễn mà không có gì là tuyến tính. Tôi muốn tạo ra một kiểu tình cờ – những gì chúng ta thấy mỗi sáng khi đi làm và không biết điều gì sẽ xảy ra ở góc phố,” Matthieu Blazy nói.

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm