CÔNG TRÍ: “ĐI NHẶT HẠT SƯƠNG NGHIÊNG” LÀ MỘT CUỘC CHƠI LỚN, CHƠI LIỀU

Bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng không còn là cuộc dạo chơi nữa. Đây chính là hành trình đong đầy nước mắt của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí

Đầu năm nay, nhà thiết kế Công Trí đã chào sân New York Fashion Week quá thành công với bộ sưu tập Vì sao trong tim. Những tác phẩm này của anh còn được ban tổ chức New York Fashion Week sử dụng làm hình đại diện cho mùa thời trang Xuân Hè 2020. Bộ sưu tập mới nhất của anh tại New York Fashion Week vừa qua, Đi nhặt hạt sương nghiêng, thậm chí còn khiến chúng ta sửng sốt hơn. Hình ảnh thiên thần Elsa Hosk trong bộ đầm cầu vồng đính lông vũ xuất hiện trên vô vàn mặt báo. Tuy nhiên, đọc được bức thư anh gửi đến các nhân viên của mình vào ngày sau show diễn, ta mới thấy người anh cả của làng thời trang Việt đã kiệt sức đến thế nào.

Đi nhặt hạt sương nghiêng

Anh viết: “Tối hôm mùng tám tháng Chín, khi trở về khách sạn, lòng sếp trống trải vô cùng. Cứ nghĩ sao mình phải làm quá vất vả như vậy mà cảm thấy ứa nước mắt. Nhiều khi kiệt sức mà cũng ráng gượng dậy để làm, để đi kiểm tra. Làm, rồi kiểm tra… cứ lặp đi lặp lại chỉ vì mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Hôm sau, trước giờ diễn, sếp đứng sau cánh gà để khấn Tổ biểu diễn. Sếp đứng mà lẩm bẩm chẳng biết mình đang khấn gì, nước mắt cứ thế mà chảy ngược vào trong. Chỉ mong cho show diễn ra thật nhanh, thật trôi chảy và không bị lỗi gì”.

Thật sự là quá nhiều áp lực, ngay cả trước giờ diễn.

Show diễn kết thúc, anh lại tiếp tục tất bật với vô vàn dự án khác. Mới đây Harper’s Bazaar đã gặp và trò chuyện với anh về hành trình Đi nhặt hạt sương nghiêng này.

Thời khắc xao xuyến khi hạt sương rơi

HARPER’S BAZAAR (HB): Xin chào Công Trí. Chúc mừng anh đã hoàn thành show diễn. Anh có thể cho biết về nguồn cảm hứng nằm sau bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng lần này?

CÔNG TRÍ: Đó vào một buổi sáng sớm tình cờ. Tôi quan sát khu vườn và nhận ra vẻ đẹp của những giọt sương tinh mơ. Tất cả những sắc màu sinh động nhất của tự nhiên đều được phản chiếu trên từng hạt sương. Màu xanh non của lá, màu hồng phấn của hoa và cả màu nâu trầm của đất. Khi ấy, tôi lặng lẽ nhìn khoảnh khắc giọt sương rơi nghiêng theo đường cong của lá. Sương mọng ướt, căng tròn rồi tan vào lòng đất. Tên gọi Đi nhặt hạt sương nghiêng ra đời cũng vì muốn giữ lại vẻ đẹp lộng lẫy cùng thời khắc rực rỡ xao xuyến ấy. Với tôi, hạt sương được gửi xuống mặt đất như món quà bé nhỏ đón ngày mới.

Giọt sương cũng giống người phụ nữ. Họ có sự tự tin nhưng lại khéo giấu đi như một bí mật. Để sau này khi lộ ra thì tỏa sáng lộng lẫy. Tựa như hạt sương căng tràn vỡ tan dưới ánh mặt trời.

Đi nhặt hạt sương nghiêng

HB: Điểm đặc biệt trong các thiết kế lần này của anh là gì?

CÔNG TRÍ: Chiffon, satin, lụa và taffeta là chất liệu chính mà tôi lựa chọn cho Đi nhặt hạt sương nghiêng. Theo tôi, chất liệu chính là điểm cốt yếu để chứng minh độ cao cấp của một bộ sưu tập. Điểm nhấn trong thiết kế là chi tiết rút dây, off-shoulder, cut-out kết hợp cùng nơ oversized đặc trưng không thể thiếu của thương hiệu CONG TRI.

Kỹ thuật drapping, xử lý chất liệu bằng chi tiết đính kết thủ công đã làm nên bộ sưu tập mùa Xuân Hè 2020.

HB: Tôi có thể thấy rõ Đi nhặt hạt sương nghiêng sử dụng hai bảng màu đối lập. Trắng đen và các sắc cầu vồng rực rỡ. Liệu anh có dụng ý gì không?
CÔNG TRÍ: Tất cả những yếu tố cấu thành đều bắt nguồn từ chính cảm hứng mà tôi đã chia sẻ vừa rồi. Yếu tố cảm xúc của thị giác được tôi vận dụng cho bộ sưu tập lần này.

Đi nhặt hạt sương nghiêng

Cuộc chơi thật sự 

HB: Anh gặp phải khó khăn gì khi thực hiện bộ sưu tập và show diễn này không?
CÔNG TRÍ: Trong hàng tháng trời, việc trái múi giờ sinh hoạt giữa hai quốc gia đã thay đổi đồng hồ sinh học của cả ê-kíp. Tôi làm việc cùng stylist Kate Young qua các cuộc trao đổi email và video call. Rồi kế đến là những cuộc họp và làm việc với các  đơn vị tổ chức, sản xuất chương trình. Khi ê-kíp tôi sang New York để chuẩn bị cho việc casting model cũng gặp không ít trở ngại. Có những người mẫu vì không biết tôi nên cũng không nhận lời. Công Trí vẫn còn là một tên tuổi mới trên bản đồ thời trang quốc tế.

Đi nhặt hạt sương nghiêng

Cũng nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm Hung Vanngo mà chúng tôi đã hoàn thành show diễn một cách suôn sẻ. Việc đầu tư kinh phí ở một con số lớn cũng là điều tôi đã rất mạnh dạn, đánh liều với cuộc chơi của mình. Thật may mắn là show diễn đã diễn ra thuận lợi.

Với sự góp mặt của các người mẫu tên tuổi như siêu mẫu Elsa Hosk, Leomie Anderson, Ruth Bell và Sara Grace.

HB: Đây là lần thứ hai anh trình diễn tại NYFW. Anh có cảm thấy dễ dàng hơn không?

CÔNG TRÍ: Tôi nghĩ mình rất may mắn khi bộ sưu tập đầu nhận được phản hồi tích cực. Ngay cả stylist Kate Young và chuyên gia trang điểm Hung Vanngo cũng từng ngạc nhiên chia sẻ với tôi. “Chưa có nhà thiết kế nào lần đầu ra mắt bộ sưu tập tại New York mà được các ngôi sao quốc tế chọn mặc nhiều như thế. Chưa có tiền lệ nào như vậy”. Tôi thấy rất vui và lấy đó làm động lực cho lần diễn này. (cười)

Đi nhặt hạt sương nghiêng

Thật sự tôi cảm thấy áp lực với chính mình hơn cả. Câu hỏi luôn ám ảnh tôi là: “Làm cách nào để được đón nhận nhiều hơn nữa?” Nếu bộ sưu tập đầu là cuộc dạo chơi. Bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng là một cuộc chơi thật sự của tôi và cả ê-kíp. Đây là bài toán khó, nhưng làm lần hai tất nhiên vẫn đỡ bỡ ngỡ hơn lần đầu.

Dự án tương lai

HB: Sau gần một năm Mỹ tiến, anh cảm nhận thế nào về sự cạnh tranh tại thị trường này?

CÔNG TRÍ: Thị trường Mỹ là một vùng đất hứa với nhiều cơ hội; tiềm năng để có được danh vọng và tiền tài. Thời điểm này, nâng cao nhận diện thương hiệu trên thị trường quốc tế, phát triển bền vững mới là mục tiêu trước mắt của tôi.

Đi nhặt hạt sương nghiêng

HB: Sau show diễn này, liệu anh có đang ấp ủ dự định nào không?

CÔNG TRÍ: Có lẽ sẽ là một show diễn cuối tháng 12 này. Đây có thể xem như một buổi “lễ tốt nghiệp” mà tôi dành tặng cho chính mình, cũng như những người luôn yêu thương, ủng hộ quá trình làm nghề của Công Trí.

HB: Cảm ơn anh Công Trí. Hẹn gặp lại anh trong những dự án tương lai.

>>> Xem thêm: NGẮM TRỌN BỘ SƯU TẬP XUÂN HÈ 2020 RTW CỦA CÔNG TRÍ TẠI TUẦN LỄ THỜI TRANG NEW YORK

BÀI: KHÁNH AN. ẢNH: DUKE WINN, NVCC.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm