JESSICA VÀ PHƯƠNG MAI HÓA CHỊ EM TRÊN BÌA HARPER’S BAZAAR VIỆT NAM

Jessica Amornkuldilok và Phương Mai hóa thân thành hai chị em có tính cách đối lập trong bộ sưu tập couture của nhà thiết kế Nhật Yumi Katsura.

Có câu nói: “Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, gặp nhau tình cờ lại là một loại cơ duyên”. Điều này rất đúng với câu chuyện đằng sau bộ ảnh này.

Cuối tháng 4 vừa qua, ê-kíp 6 người chúng tôi có mặt tại miền Trung tham dự show Coco Fashion Show 2019 tại Naman Retreat Đà Nẵng. Có rất nhiều bộ sưu tập ấn tượng. Giây phút nàng mẫu sải bước trong bộ đầm couture của Yumi Katsura, chúng tôi hoàn toàn choáng ngợp. Khoảnh khắc ấy, một ý kiến táo bạo được đưa ra. Liệu chúng ta có thể lập tức đưa bộ sưu tập tuyệt vời này lên bìa Harper’s Bazaar Vietnam?

Kế hoạch được vạch ra ngay khi show diễn kết màn, lúc 11 giờ đêm. May mắn thay, MC Phương Mai và Jessica Amornkuldilok – vedette chính của show diễn, nhận lời hóa thân thành cặp chị em với tính tình đối lập trong shoot ảnh này.

Chúng tôi chạy đua với thời gian. Việc lên concept và mượn đồ được diễn ra ngay trong đêm. Bốn giờ sáng hôm sau, cả ê-kíp tất bật những công việc không tên trước khi mặt trời mọc. Trong thời gian trang điểm, chúng tôi trò chuyện cùng Jessica và Phương Mai. Trùng hợp làm sao, cả hai cô gái đều trải qua khá nhiều gian nan trong hành trình khẳng định chính mình. Hãy cùng Harper’s Bazaar lắng nghe câu chuyện “from zero to hero” của hai chị em.

HARPER’S BAZAAR (HB): Chào Jessica và Phương Mai. Các bạn có thể chia sẻ động lực nào đã thôi thúc các bạn theo đuổi công việc hiện nay không?

JESSICA AMOURNKULDILOK: Lúc bé, tôi đã thích xem các chương trình thời trang trên tivi. Ngắm nhìn những cô người mẫu xinh khiến tôi nghĩ: “Mình muốn được như họ”. Tôi vẫn nhớ rõ về hình ảnh của những người mẫu lúc ấy. Họ có mái tóc dài, đôi chân thẳng tắp tựa búp bê barbie. Sau khi vào đại học, tôi đã tham dự cuộc tuyển chọn Elite Model Look Thailand. Tôi đạt vị trí thứ hai. Đó là bước khởi đầu cho sự nghiệp người mẫu của tôi.

PHƯƠNG MAI: Lúc bé, tôi rất ngại nói. Tôi ít bao giờ nói xong một câu trọn vẹn. Năm tôi học cấp 3 tại trường chuyên Amsterdam, VTV3 bắt đầu lên sóng và họ tuyển cộng tác viên. Tuy nhiên, khi tôi ứng cử thì chẳng ai nhận cả. Họ bảo tôi chẳng có tố chất nào! Giọng nói thì không hay, không bắt mic. Chính điều đó đã khiến tôi càng quyết tâm theo đuổi nghề này.

Vì sở thích của tôi chính là làm ngược lại với những gì người ta nói. Ngay cả khi làm người mẫu, giấc mơ ấy cứ cháy bỏng trong tim. Thế là tôi liên tục đi casting và cũng… rớt liên tục. Đến năm 21 tuổi, tôi nhận được lời mời làm MC cho chuyên mục Vui sống mỗi ngày trên HTV3. Thực sự rất ngạc nhiên vì họ chọn một người dẫn… dở như mình.

 

HB: Vậy là giấc mơ của các bạn đều bắt đầu từ khi còn bé. Tuổi thơ của các bạn như thế nào?

JESSICA: Tôi mất cha trước khi được sinh ra. Mẹ tôi cũng không còn khi tôi tròn 4 tuổi. Tuổi thơ tôi gắn bó cùng ông bà ngoại ở vùng quê thuộc tỉnh Chai Nat. Gia đình tôi là nhà nông thuần túy đấy (cười). Thời điểm ấy, ông bà tôi đã khá lớn tuổi. Bản thân tôi cũng trưởng thành khá sớm bởi nhận thức được việc thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Thế nhưng, ký ức của tôi về thời ấu thơ thật sự đẹp lắm. Tôi thường giúp ông bà làm nông. Sáng sớm tôi nấu cơm cho ông bà và để lại một phần đồ ăn cho các nhà sư đi khất thực vào mỗi sáng. Rồi 7 giờ sáng, tôi lọc cọc đạp xe đến trường. Mọi thứ cứ chậm rãi và bình yên như vậy.

PHƯƠNG MAI: Tôi nhớ khi mình bị cha mẹ nuôi bắt học tiếng Anh. Thời đấy, tiếng Anh chỉ được xem là môn ngoại khóa thôi. Nhưng cha mẹ tôi du học từ nước ngoài về nên họ hiểu được tầm quan trọng của ngoại ngữ. Năm 8 tuổi, tôi bảo với mẹ nuôi rằng con không học nữa đâu. Vì học mãi mà chẳng hiểu gì. Báo hại mẹ sợ hết hồn, bắt đi học thêm ngay. Sau này bắt đầu làm MC, mình mới thấy được ích lợi của ngoại ngữ. Tất cả là nhờ vào tầm nhìn của các cụ ngày xưa.

Đầm quây, chất liệu lụa chirimen thêu hoa, tùng váy sọc đỏ được thêu hoa bằng phương pháp thêu cổ truyền Nishijin, Yumi Katsura.

Đầm quây, chất liệu lụa chirimen thêu hoa, tùng váy sọc đỏ được thêu hoa bằng phương pháp thêu cổ truyền Nishijin, Yumi Katsura.

 

HB: Yếu tố nào góp phần làm nên thành công của bạn? Bạn hướng đến tiêu chí nào trong công việc?

JESSICA: Có lẽ tuổi thơ không trọn vẹn khiến tôi biết trân trọng những gì đang có hơn. Tôi luôn hướng mình đến những điều tích cực, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Để đạt vị trí hiện tại, tôi cũng đã trải qua vô số buổi casting không thành công. Quy tắc làm việc của tôi là: không ngại khó, ngại khổ và luôn giữ sự tử tế với mọi người.

PHƯƠNG MAI: Tôi thất bại rất nhiều lần. Rất may, tôi chưa thất bại trên sân khấu lớn bao giờ. Có lẽ là vì tính cầu toàn của tôi. Tôi luôn chuẩn bị rất kỹ, có lẽ là kỹ gấp mười lần người khác vì tôi biết là mình không có năng khiếu. Nhờ đó, mình có được thành công tạm thời như ngày hôm nay. Đối với tôi, cái gì cũng chỉ mang tính tương đối. Nếu xem những gì mình đang có là thành công chính thức, tôi sợ bản thân sẽ chững lại.

Đầm ngắn, chất liệu lụa chirimen, tay phồng ngoại cỡ màu hồng, choker ruffle tách rời, Yumi Katsura.

Đầm ngắn, chất liệu lụa chirimen, tay phồng ngoại cỡ màu hồng, choker ruffle tách rời, Yumi Katsura.

 

HB: Jessica à, bạn trở thành Quán quân Asia’s Next Top Model mùa thứ nhất ở tuổi 26. Khá nhiều người mẫu kết thúc sự nghiệp ở tầm độ tuổi ấy. Bạn có thấy thành công đến với mình khá muộn hay không?

JESSICA: Với các thí sinh tham gia Asia’s Next Top Model mùa đầu cùng tôi, đa số chỉ mới 19 – 20 tuổi. Các giám khảo luôn thắc mắc “Em đã gần 27 tuổi rồi đấy. Tại sao em không đến cuộc thi sớm hơn?”. Nhưng xuất phát điểm của tôi chẳng hề suôn sẻ và dễ dàng. Tôi đã rất nỗ lực để có thể lên thành phố học và tìm cơ hội cho giấc mơ người mẫu của mình. Chương trình Asia’s Next Top Model vừa là một trải nghiệm đáng nhớ, vừa là cánh cửa giúp tôi bước ra thế giới. Tôi không buồn về việc thành công đến với mình khá trễ. Ngày nay, nhiều người mẫu kỳ cựu vẫn có sự nghiệp thăng hoa và duy trì hoạt động bền bỉ đấy thôi.

Đầm nhún bèo xếp tầng, chất liệu lụa kẻ sọc xanh và đỏ, Yumi Katsura.

Đầm nhún bèo xếp tầng, chất liệu lụa kẻ sọc xanh và đỏ, Yumi Katsura.

 

HB: Còn Phương Mai, dường như bạn phải liên tục trau dồi các kỹ năng kể từ khi bắt đầu sự nghiệp MC?

PHƯƠNG MAI: Tôi có may mắn là đã gặp được một người thầy. Thầy là người đào tạo về các kỹ năng hình thể, cách diễn đạt và thuyết phục. Đó là những kỹ năng cơ bản mà mỗi MC cần có để đứng trên sân khấu. Chính nhờ có người thầy đó mà tôi không cần phải tốn thời gian, loay hoay tự tìm hiểu. Tôi phải cố gắng để học hỏi từ những người khác, nhưng không để bản thân bị hoà lẫn.

Bản thân tôi không muốn trở thành Trường Giang hay Trấn Thành. Tôi là Phương Mai và tôi biết điểm mạnh, yếu của mình là gì. Tôi tập trung phát huy những điểm mạnh. Cũng như làm thế nào để mọi người có thể lờ các điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của tôi chính là năng lượng. Điều này được thể hiện ngay trong giọng nói của tôi, dày và khỏe. Khi tôi cất tiếng, người ta không còn nhìn thấy một cô MC điệu đà. Tôi là một MC mạnh mẽ cùng những thông điệp ngắn gọn, súc tích.

Đầm ngắn nhún bèo, chất liệu lụa chirimen thêu hoa mẫu đơn vùng Nishijin, Yumi Katsura.

Đầm ngắn nhún bèo, chất liệu lụa chirimen thêu hoa mẫu đơn vùng Nishijin, Yumi Katsura.

 

HB: Dự định của hai bạn trong năm 2019 là gì? Các bạn có kế hoạch hướng tới việc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nào khác không?

JESSICA: Tôi đã lên kế hoạch đăng ký một khóa học về thiết kế trang sức. Ước mơ tiếp theo của tôi là trở thành một nhà thiết kế nữ trang và sở hữu một thương hiệu riêng của mình.

PHƯƠNG MAI: Thật ra cũng khá khó trả lời. Với những mục tiêu của một người làm nghề MC, tôi cũng đều đã trải qua rồi. Xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp, dẫn những chương trình tầm cỡ quốc gia và quốc tế… tôi cũng đều đã làm rồi. Các đầu việc thì cũng đã thử cả rồi. Nhưng thành công được như anh Trường Giang hay anh Trấn Thành thì chưa. Nếu nói rằng một ngày tôi muốn được như họ thì cũng có hơi quá không nhỉ? Thôi kệ, cuộc đời mà, làm sao cấm được ước mơ.

Tôi cũng không phù hợp để dẫn các chương trình nhẹ nhàng, duyên dáng. Có thể tôi đang đóng khung hình ảnh bản thân mình trong một lĩnh vực. Nhưng ông bà ta có câu nói: “Thà ăn nhiều một bát còn hơn chia đều cơm ra nhiều bát, rồi không thấy bát nào”. Nên tôi cho phép mình tạm hài lòng với con đường hiện tại. Có thể tôi không phải là người quá đa năng, nhưng với những chương trình giải trí thì tên tôi luôn nằm trong top đầu tiên.

Đầm lụa chirimen, điểm nhấn tay phồng ngoại cỡ, Yumi Katsura.

Đầm lụa chirimen, điểm nhấn tay phồng ngoại cỡ, Yumi Katsura.

 

HB: Với những cô gái trẻ ấp ủ ước mơ trở thành người mẫu hay MC nổi tiếng, bạn muốn nhắn gởi điều gì đến họ?

JESSICA: Tôi biết rất nhiều cô gái trẻ ước ao trở thành người mẫu. Thị trường người mẫu chuyên nghiệp ngày nay rất cạnh tranh. Ai cũng muốn đạt đến vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, một số chưa hẳn thật sự đam mê. Họ dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn. Ngành công nghiệp này không chỉ có tiềm năng là đủ. Bạn cần đáp ứng những tiêu chí hay yêu cầu khắt khe từ các nhãn hiệu, khách hàng… Để theo đuổi công việc này, bạn hãy tìm ra thế mạnh riêng của bản thân, trau dồi kỹ năng trình diễn và tìm một agency uy tín. Quan trọng hơn cả là thái độ sống. Một người mẫu chỉ thành công khi cô ấy có sự tử tế và thái độ nhiệt tình trong công việc. Nếu không, chẳng ai muốn làm việc với bạn cả.

PHƯƠNG MAI: Người ta đến để nghe bạn nói, không phải để nghe một cái máy. Điều quan trọng không phải là việc nói hết những gì mà chương trình muốn, mà là những cảm xúc nào đã đọng lại trong lòng khán giả. Một MC nên nắm rõ chương trình trong lòng bàn tay. Bạn không chỉ cần biết về sự kiện, mà còn cần hiểu về khách mời, công ty tổ chức, giám đốc là ai. Tất cả diễn ra như dòng nước, MC như một cái máy bơm, giúp dòng nước đó chảy liên tục.

HB: Chân thành cám ơn Jessica và Phương Mai đã chia sẻ quan điểm sống và làm việc của bản thân. Chúc hai bạn thành công hơn nữa trong những dự định sắp tới.

Jessica: Đầm ngắn, chất liệu lụa kẻ sọc trắng đen, chi tiết thêu hoa Nishijin. Phương Mai: Đầm sequin ngắn màu đen, tùng váy kẻ sọc trắng đen được thêu hoa Nishijin, Yumi Katsura.

*****

Chỉ đạo nghệ thuật: TRẦN NGUYỄN THIÊN HƯƠNG
Trang phục: YUMI KATSURA
Ảnh: KATSU PHUONG
Stylist: KHUẤT NĂNG VĨNH
Trang điểm và làm tóc: KIM PHỤNG LÊ.
Trợ lý: TIFFANY PHẠM, THU HIỀN, MINH NGUYỄN.

Chân thành cảm ơn Naman Retreat đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện bộ hình này

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm