
MV Vạn Sự Như Ý quy tụ 68 nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt Nam. Ảnh: NVCC
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm 2026, V-pop bất ngờ được “đánh thức” bởi MV Vạn Sự Như Ý của Trúc Nhân. Không đơn thuần là một ca khúc Tết, MV còn được ví như “bữa tiệc tất niên” của showbiz khi quy tụ tới 68 nghệ sĩ Việt Nam từ nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực cùng bung xõa.
Trúc Nhân trở lại với nhạc Tết

Ảnh: NVCC
Sau nhiều năm vắng bóng ở đường đua nhạc xuân, Trúc Nhân trở lại đúng thời điểm bằng một dự án được đầu tư trọn vẹn cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Vạn Sự Như Ý là MV Tết đầu tiên mà nam ca sĩ chủ động “đặt bút” từ ý tưởng đến sản xuất, tạo nên một sản phẩm không chỉ để… sống cùng không khí Tết.
Ở khía cạnh âm nhạc, Trúc Nhân tiếp tục chứng minh khả năng làm mới mình khi kết hợp cùng DTAP, nhóm producer nổi tiếng với việc đưa chất liệu dân gian vào pop hiện đại, và các tên tuổi trẻ như Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính. Nhờ sự mạnh dạn này, một Vạn Sự Như Ý với nguồn năng lượng mới đã tạo nên một bản nhạc Tết vừa quen vừa lạ với tiết tấu linh hoạt, giai điệu bắt tai nhưng không hề đơn giản.
Ca khúc mở ra bằng những hình ảnh rất Việt Nam vào ngày tết, từ pháo hoa, trống hội, múa lân hay đến cả những cái bắt tay đầu năm. Phần lời tập trung vào những mong ước căn bản nhất của người Việt mỗi dịp xuân về bình an, nụ cười, và sự trở về.
Điệp khúc với câu hát “Thôi xin hẹn năm sau, trái tim không còn buồn đau” vang lên như một lời hẹn dịu dàng với năm mới, trong khi cụm từ “Vạn Sự Như Ý” được lặp lại như một lời chúc được “đóng dấu” bằng âm nhạc. Đặc biệt, phần hook “tằng tằng tắng tăng” như nhịp trống hội, gợi cảm xúc vừa vui tai song lại vừa dễ nhớ, mang đúng tinh thần rộn ràng của Tết.
Trúc Nhân khéo léo cài cắm câu hát “nghe Trúc Nhân ngày Tết” như một lời tự trào duyên dáng, đồng thời cũng là mong muốn biến ca khúc này thành một “món quen” mỗi độ xuân về.
Một “bàn tiệc tất niên” của V-pop trong chiếc bánh chưng khổng lồ

Ảnh: NVCC
Bối cảnh chính của MV là một chiếc bánh chưng khổng lồ, 68 nghệ sĩ cùng xuất hiện như đang dự một buổi họp mặt đầu năm. Trúc Nhân trong vai người được lì xì, di chuyển quanh chiếc bánh để “nhận lộc” từ từng gương mặt quen thuộc, biến mỗi phân đoạn thành một cuộc hội ngộ nhỏ đầy ắp tiếng cười.
Đặc biệt, con số 68, theo quan niệm của người Việt, là “lộc phát”. Việc mời đúng 68 nghệ sĩ hẳn không phải ngẫu nhiên mà chính Trúc Nhân mong muốn gài gắm ý niệm và lời chúc một năm mới tài lộc tới tất cả người xem.
Danh sách nghệ sĩ góp mặt trải dài từ những “cây đại thụ” Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Gil Lê, Quốc Thiên, Tiến Đạt… cho đến thế hệ trẻ đang lên Phương Mỹ Chi, Pháo, Erik, Orange, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, Ali Hoàng Dương. Sự giao thoa thế hệ tạo nên một bức tranh đa sắc rộn ràng đúng sắc màu của những ngày Tết.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC
Những khoảnh khắc gia đình cũng trở thành điểm nhấn trong MV. Thu Trang và Tiến Luật, Đông Nhi và Ông Cao Thắng, hay Puka và Gin Tuấn Kiệt cùng nhau lan tỏa niềm hạnh phúc sum vầy. Đặc biệt, lần đầu tiên, hai công chúa nhỏ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc, khiến bức tranh Tết thêm phần ấm áp.

MV góp mặt của hai bé nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Ảnh: NVCC
Bức tranh gia đình trong Vạn Sự Như Ý của Trúc Nhân
Giống như nhiều sản phẩm trước đó của Trúc Nhân, Vạn Sự Như Ý khép lại bằng một đoạn tiểu phẩm nhỏ khi bố mẹ anh xuất hiện cùng câu nói quen thuộc “Đưa lì xì đây ba mẹ giữ cho”. Một chi tiết rất đời, rất Việt, nhưng đủ để khán giả bật cười và cảm thấy mình đang ở trong chính ngôi nhà của mình những ngày đầu năm.

Bố mẹ của Trúc Nhân xuất hiện cùng câu nói quen thuộc “Đưa lì xì đây ba mẹ giữ cho”. Ảnh: NVCC
Được ghi hình trước thời điểm ra mắt khoảng một tháng, MV trải qua giai đoạn hậu kỳ kéo dài để đảm bảo mỗi nghệ sĩ đều có khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng điều làm nên sức nặng thật sự của dự án không chỉ nằm ở con số 68, mà ở tình cảm giữa những con người trong khung hình, bởi những cái ôm, những tràng cười, những màn “quẩy bung nóc” rất tự nhiên.
Chia sẻ về dự án, Trúc Nhân nói anh cảm thấy mình “được yêu” khi tất cả những người anh trân quý đều có mặt và ở lại cùng anh, không chỉ trong MV mà cả ngoài đời. Và có lẽ, chính cảm xúc đó đã lan tỏa sang khán giả.

Ảnh: NVCC
Với Vạn Sự Như Ý, Trúc Nhân gửi gắm một tinh thần mới: Tết là để kết nối, để ở bên nhau, để nhắc rằng giữa mọi xô bồ của cuộc sống, vẫn luôn có một nơi để ta trở về.
ÂM NHẠC VPOP ĐẦU NĂM 2026
JUKY SAN VÀO VAI NỮ SÁT THỦ, CÙNG LIU GRACE “QUÊN NIỀM ĐAU”
WREN EVANS VÀ PIALINH RA MẮT NHẠC MỚI CÙNG THỜI ĐIỂM
CƯỜNG SEVEN THỬ NGHIỆM VỚI DÒNG NHẠC BALLAD TRONG VALI #2
Harper’s Bazaar Việt Nam



