BLACKPINK đốt cháy sân vận động Mỹ Đình ngay đêm diễn đầu tiên

BLACKPINK vô cùng sung sức, khả ái trong đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội

Đêm diễn đầu tiên của BORN PINK World Tour của BLACKPINK ở Hà Nội đã “hạ cánh” thành công tại sân vận động Mỹ Đình. Các hàng ghế trên khán đài được phủ kín bởi hơn 30.000 khán giả bất chấp cơn mưa lớn. Trong số họ, nhiều người là các fan quốc tế lặn lội sang Việt Nam để xem chặng diễn cuối cùng của nhóm nhạc này ở châu Á, trước khi bốn cô gái quay về Bắc Mỹ biểu diễn trong tháng Tám.

Không phụ lòng sự mong đợi của khán giả, BLACKPINK không chỉ mang đến đêm diễn hơn 20 tiết mục mãn nhãn mà còn khiến fan hâm mộ Việt xiêu lòng khi đội nón lá biểu diễn hay cover điệu nhảy See Tình trên sân khấu.

Khán giả vỡ oà vì những màn biểu diễn mãn nhãn trong đêm diễn đầu tiên của BLACKPINK tại Hà Nội

Sân vận động Mỹ Đình chật kín người hâm mộ. Ảnh: Facebook

19h45 phút tối ngày 29/07, giây phút hàng nghìn BLINK Việt Nam mong chờ cuối cùng đã đến khi giai điệu How You Like That vang khắp sân vận động Mỹ Đình. Khán đài nhanh chóng được bao phủ trong biển hồng ủng hộ. Đây chính xác là tiết mục từng khuấy đảo Coachella hồi tháng Tư vừa qua và bây giờ BLACKPINK đã tái hiện màn trình diễn đó ngay tại Hà Nội.

BLACKPINK xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam. Ảnh: Somewhere in Ha Noi

Khán giả đã được chìm đắm trong hơn 20 tiết mục biểu diễn đỉnh cao đã làm cháy vé biết bao sân vận động tầm cỡ trên thế giới. Được tận mắt nhìn thấy các thần tượng bằng xương bằng thịt là niềm vui sướng của những hội fan BLINK Việt Nam. Vì từ trước đến nay, Việt Nam hiếm khi là điểm dừng chân của các show diễn quy mô như thế này.

Không chỉ thăng hoa cùng âm nhạc, màn pháo hoa rợp trời đã góp phần cho đêm diễn càng trở nên rực rỡ. BLACKPINK đã chiêu đãi khán giả Việt một bữa tiệc âm nhạc không thể tuyệt vời hơn.

Sân khấu tại Mỹ Đình hoành tráng không thua kém các chặng diễn ở các quốc gia khác. Ảnh: Somewhere in Ha Noi

Cuối chương trình, khán giả đã được thưởng thức màn solo của từng thành viên.

Bắt đầu là Jisoo với ca khúc bùng nổ truyền thông thời gian vừa qua: Flower. Tiết mục trở nên đặc biệt hơn khi hàng nghìn khán giả phía dưới hoà giọng với nữ ca sĩ trong phần điệp khúc bằng lời Việt một cách hài hước. Khoảnh khắc này nhanh chóng được người hâm mộ trong nước và cả quốc tế chú ý.

Tiếp đến, Jennie dành tặng 2 ca khúc đã theo cô suốt tour diễn BORN PINK là You and I  Solo. Rosé lãng mạn với ca khúc Gone On the Ground. Cuối cùng, Lisa kết thúc phần biểu diễn solo bằng ca khúc Lalisa sôi động.

Nhan sắc của Jisoo và kiểu tóc mà cô đã mất hơn 1 tháng để mang đến tour diễn khiến người hâm mộ phấn khích. Ảnh: Facebook

Jennie dường như đã hồi phục sức khỏe sau khi có thời gian nghỉ ngơi. Cô tràn đầy năng lượng trên sân khấu. Ảnh: Facebook

Vẻ đẹp của Rosé lần nữa khiến người hâm mộ ngất ngây khi được nhìn thấy tận mắt. Ảnh: Facebook

Kiểu tóc cột 2 bên giúp Lisa trẻ trung và ấn tượng. Ảnh: Facebook

Các fan hâm mộ tại SVĐ Mỹ Đình đáp lại sự cống hiến của bốn cô gái BLACKPINK khi thắp lên “biển hồng”, “biển trắng” bằng cây búa trái tim đèn LED, và cùng hát vang theo từng bài hát. Sự nhiệt tình của khán giả khiến đêm diễn trọn vẹn cảm xúc.

Hàng loạt khoảnh khắc giao lưu văn hoá khiến khán giả Việt không thể quên

BLACKPINK chụp hình với hàng nghìn người hâm mộ tại Mỹ Đình. Ảnh: Facebook

Đêm diễn BORN PINK tại Hà Nội đã lần nữa chứng minh tại sao BLACKPINK được yêu thích đến vậy. Bốn nữ thần tượng không chỉ đến biểu diễn âm nhạc đơn thuần, mà luôn biết cách chiều lòng fan ở từng quốc gia họ đặt chân đến. Màn giao lưu ngẫu hứng từ bộ tứ đã chinh phục trái tim của toàn thể khán giả có mặt ở sân vận động.

4 cô gái đã chọc cười người hâm mộ. Ảnh: Somewhere in Ha Noi

Không hề báo trước, giai điệu quen thuộc của ca khúc See Tình (Remix) vang lên như một tiết mục đặc biệt, một món quà mà họ đã chuẩn bị cho hội fan BLINK Việt Nam. Cả 4 cô gái đã nhảy theo ca khúc rất nhuần nhuyễn và vô cùng thích thú trước sự reo hò dưới khán đài. Jennie chia sẻ, cô đã tập luyện mỗi ngày để có thể thể hiện vũ đạo đặc biệt này trước khán giả Việt.

Biểu cảm đáng yêu của Jisoo trong chiếc nón lá Việt Nam. Ảnh: Facebook

Khi giao lưu với người hâm mộ, BLACKPINK không chỉ sử dụng tiếng Anh, các nữ idol gửi lời tri ân fan bằng nhiều câu tiếng Việt. Nếu Jennie và Lisa quan tâm hỏi: “Các bạn có khoẻ không?”, Jisoo dành lời tình cảm: “Mình yêu các bạn”, thì Rosé không ngần ngại tăng nhiệt khi đề nghị khán giả “Các bạn hét lên đi” và khẳng định thêm Việt Nam là một đất nước tuyệt vời.

“Biển hồng” vẫn luôn được thắp sáng trong suốt 2 tiếng. Ảnh: Facebook

Bên cạnh đó, món quà đặc biệt từ các cộng đồng người hâm mộ BLACKPINK Việt Nam chuẩn bị cho 4 cô gái từ trước: những chiếc nón lá biểu tượng đã đến tay thần tượng. BLACKPINK không ngần ngại đội nón lá, chụp ảnh kỷ niệm, thậm chí họ còn sử dụng chúng làm đạo cụ trong một số tiết mục trình diễn.

Nếu trước tour diễn từng dấy lên những cuộc tranh cãi về việc có nên bỏ một số tiền không nhỏ để đi xem concert của BLACKPINK hay không, thì giờ đây tất cả đã bị thuyết phục ngay khi 4 cô gái xuất hiện và lập tức “đốt cháy” cả sân vận động Mỹ Đình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm