Bích Phương tung MV “Thương” chan chứa ái ngữ, khích lệ mọi người nói lời yêu thương

Em Xinh Bích Phương tung MV “Thương” đẹp như cổ tích, “đảo ngược” lại câu chuyện “Người đẹp ngủ trong rừng”

MV Thương như một món quà Bích Phương gửi đến người hâm mộ sau chương trình Em Xinh “Say Hi” hơn chỉ đơn giản là một ca khúc giúp cô trở lại đường đua âm nhạc. Đồng thời, đây là một phần của album mới mà Bích Phương đang chuẩn bị hậu gameshow, nối tiếp bài hát Chu Kỳ Mới mà cô đã ra mắt trên sân khấu Em Xinh “Say Hi”.

Hãy nói lời thương yêu

Sáng tác của Tuimi, sản xuất âm nhạc bởi 2pillz, có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng, làm bật chất giọng ma mị đầy nũng nịu của Bích Phương, khiến âm nhạc như rót mật vào tai người nghe. Qua cái cảm giác âu yếm đó, cũng như lời bài hát đầy dịu dàng, Bích Phương muốn khích lệ mọi người hãy nói lời yêu thương khi có thể.

Nội dung của ca khúc là cảm xúc ngọt ngào khi một cô gái bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Ca khúc mở ra không gian mơ mộng và cảm giác dễ chịu cho người nghe nhờ nhịp điệu chậm rãi, âm hưởng miên man, chảy trôi như một áng thơ tình từ giọng hát truyền cảm đặc trưng của Bích Phương.

Bích Phương chia sẻ về sản phẩm mới:

Thương là những cảm xúc nhẹ nhàng đến với tôi sau khi đi xong một hành trình dài và bản thân chỉ muốn nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh. Người Á Đông thường e dè trong việc dùng ái ngữ với những người mình yêu thương, bản thân tôi cũng vậy, cho đến khi trải qua nhiều chuyện và nhận ra khi mình nói ái ngữ thì cả người nói và người nghe đều cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi muốn luyện tập thói quen ấy không chỉ trong đời sống mà còn thực hành việc dùng ái ngữ trong cả âm nhạc của mình”.

MV lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng

MV Thương được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Andersen Người đẹp ngủ trong rừng. Nhưng người đang ngủ không phải “nàng công chúa” mà là “chàng hoàng tử”, ở đây do diễn viên Đăng Anh đảm nhận diễn xuất. Còn cô gái, do Bích Phương thể hiện, là người đem lòng thầm yêu chàng trai. Cô lo sợ nếu anh tỉnh dậy thì sẽ không ở bên mình nữa. Vì muốn mãi mãi giữ chàng kề bên, cô chọn không trao nụ hôn, mà chỉ vuốt ve, ngắm nhìn chàng. MV thoạt nhìn như lãng mạn, nhưng lại nói lên nỗi sợ hãi, không dám thổ lộ tấm chân tình của cô gái.

Cho đến một ngày, họ ngồi cạnh nhau trong một khu vườn lãng mạn. Cô gái bất giác thiếp đi, môi hé nhẹ, để rồi chú chim bồ câu đã chuyển hơi ấm từ môi cô đến môi anh. Cuối MV Thương, chàng trai đã bừng tỉnh nhờ nụ hôn gián tiếp ấy và thấy cô gái đang tựa người vào mình. Câu chuyện kết thúc mở như vậy khi không rõ chàng trai sẽ phản ứng như thế nào trước tình cảnh này.

Để tái hiện bối cảnh của một câu chuyện cổ tích, MV Thương đã dùng thành phố tình yêu Đà Lạt làm bối cảnh mộng mơ. Phong cách thời trang của Bích Phương trong MV đi theo hơi hướng trưởng thành, quyến rũ. Mọi khung cảnh như một bức tranh sơn dầu cổ điển sống động.

Bích Phương đưa cảm xúc cá nhân vào các tác phẩm nghệ thuật

Theo Bích Phương, ở mỗi thời điểm, âm nhạc luôn diễn tả những cảm xúc thật nhất trong cuộc sống của cô:

“Tôi là một người trung thực với cảm xúc của mình trong âm nhạc. Tôi không bao giờ miễn cưỡng hát ra những cảm xúc không phải của mình ở thời điểm ấy. Ở những bước đi đầu tiên của chu kỳ mới, tôi muốn gửi những điều tốt đẹp tới mọi người. Trong giai đoạn tiếp theo, có thể âm nhạc của tôi cũng ngập tràn những ái ngữ mà bình thường mọi người ngại nói với nhau”.

Nói về sự trở lại với MV Thương, Bích Phương khẳng định:

“Khi tôi làm nhạc, tôi không cố làm một cái gì khác với những gì mình đã từng làm. Tôi chỉ làm những thứ đúng với bản thân mình ở thời điểm hiện tại. Tôi không tìm kiếm đỉnh cao mới trong âm nhạc mà đơn giản là muốn cập nhật những cảm xúc mới của mình và đưa thông điệp yêu thương vào ca khúc một cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Tôi không ra nhạc để chứng tỏ điều gì, mà chỉ là tôi có cảm hứng với âm nhạc, yêu âm nhạc trở lại và muốn làm nhạc với Bích Phương – người phụ nữ đang có nhiều tình yêu thương và muốn được biểu đạt nó bằng âm nhạc”.

TIN VPOP:

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm