
Tổng biên tập Anna Wintour cùng nữ diễn viên Anne Hathaway trên sân khấu Oscar 2026 trong vai trò người trao giải. Họ mang đến một vở kịch nho nhỏ khi lần lượt hóa thân thành các nhân vật của The Devil Wears Prada. Ảnh: Getty Images
Theo dõi Oscar, bạn không chỉ có những cơn “dopamine rush” khi tìm được chủ nhân của những chiếc tượng vàng. Lễ trao giải hàng năm vẫn tràn ngập những câu đùa duyên dáng từ host Conan O’Brien, những màn trình diễn đặc sắc và cả những vị khách bất ngờ trong vai trò người trao giải (presenter).
Nhân nhắc đến bất ngờ, Oscar 2026 vừa mang đến một món quà không thể lớn hơn với những người yêu điện ảnh và thời trang: Sự xuất hiện của Anna Wintour, Giám đốc biên tập toàn cầu của Vogue trong vai trò người trao giải thưởng Thiết kế Trang phục và Hóa trang.
Anna Wintour thử sức với diễn xuất khi nhập vai Miranda Priestly trên sân khấu Oscar

Anna Wintour tham dự Oscar 2026 trong trang phục Dior. Đây là một trong những lần hiếm hoi bà dự sự kiện điện ảnh. Ảnh: Getty Images
Khi trao giải cho nhà thiết kế trang phục Kate Hawley của bộ phim Frankenstein, cùng các nghệ sĩ hóa trang và làm tóc Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel và Megan Many, Anna Wintour cùng người đồng trao giải Anne Hathaway không chỉ khiến khán đài vỗ tay khen ngợi trước những chiến thắng xứng đáng mà còn mang đến cho họ những tràng cười chất lượng.
Khi vừa xong màn diễn thuyết về tầm quan trọng của giải thưởng, Anne Hathaway bắt đầu màn diễn khi quay sang hỏi Anna Wintour bằng giọng điệu ngập ngừng: “Anna, tôi chỉ tò mò thôi…bà nghĩ gì về chiếc váy của tôi tối nay?”. Đáp lại cô là sự lạnh lùng của Anna Wintour khi bà hoàn toàn không trả lời mà đi thẳng vào giới thiệu người thắng giải.
Khoảnh khắc này, kết hợp với phần nhạc dạo vang lên khi cả hai bước ra sân khấu, gợi liên tưởng đến mối quan hệ giữa tổng biên tập tạp chí Runway Miranda Priestly (Meryl Streep) và cô trợ lý vụng về Andrea Sachs (Anne Hathaway) trong phim điện ảnh The Devil Wears Prada (2006) – một biểu tượng bất diệt trong văn hóa đại chúng lẫn thời trang.
Càng hài hước hơn nữa khi Anna Wintour khép lại phần công bố của mình bằng câu nói “Cảm ơn, Emily” – tên của một trợ lý khác của Miranda Priestly trong bộ phim, và nhận về tràng cười lớn từ khán đài.

Ảnh: Getty Images
Biểu tượng phong cách Anne Hathaway có màn nhập vai ngắn nhưng đầy thuyết phục khi một lần nữa trở thành cô trợ lý chân ướt chân ráo bước vào giới thời trang – Andrea Sachs – lúng túng khi đứng cạnh người phụ nữ quyền lực. Trong khi đó, Anna Wintour dường như cũng rất nhập vai trong khoảnh khắc hiếm hoi của mình tại sân khấu danh giá của điện ảnh. Bà tháo chiếc kính râm – phụ kiện gần như không rời ngay cả khi dự show thời trang – ngay khi bước lên sân khấu, biến nó thành một “đạo cụ” cho màn diễn xuất ngắn đầy hài hước.
Dù The Devil Wears Prada từng khắc họa khá khắc nghiệt nhân vật Miranda Priestly – hình tượng thường được cho là lấy cảm hứng từ Anna Wintour – nữ tổng biên tập quyền lực chưa bao giờ né tránh sự liên hệ này. Bà từng xuất hiện tại buổi công chiếu phim năm 2006 trong trang phục Prada, như một cách hài hước thừa nhận rằng “yêu nữ” trong tiêu đề có thể chính là mình. Màn “tiểu phẩm” tại Academy Awards 2026 cũng có thể xem là màn PR Anna dành cho bộ phim, khéo léo gợi nhắc khán giả về phần tiếp theo của bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng 5/2026.
Với bà, bộ phim dường như luôn là một câu chuyện thú vị của văn hóa đại chúng hơn là điều khiến bà phải khó chịu hay bài xích.

The Devil Wears Prada 2 sẽ khởi chiếu vào tháng 5/2026, ngay trước thềm Met Gala 2026. Ảnh: Getty Images
TIN LIÊN QUAN:
CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU NHỮNG TRANG PHỤC ĐẸP NHẤT THẢM ĐỎ OSCARS 2026
PHIM DEVIL WEARS PRADA 2 CHIẾU 3 NGÀY TRƯỚC MET GALA 2026
Harper’s Bazaar Việt Nam



