Địch Lệ Nhiệt Ba mời người hâm mộ cùng “ăn lẩu cay” trong fan meeting

Sau bảy năm, Địch Lệ Nhiệt Ba và người hâm mộ gặp lại nhau trong fan meeting Spicy Carnival - được thiết kế như một bữa tiệc lẩu đầy bất ngờ, nơi sân khấu, trò chơi và fan service cùng trở thành những gia vị cho một cuộc hội ngộ đặc biệt.

bzvn-dich-le-nhiet-ba-moi-nguoi-ham-mo-cung-an-lau-trong-fan-meeting-spicy-carnival-9

Fan meeting Spicy Carnival lấy chủ đề dựa trên ý tưởng cùng fan ăn lẩu của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: 迪丽热巴工作室

Sau lần fan meeting đầu tiên vào bảy năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba mới lại tái ngộ fan hâm mộ trong một buổi tiệc lẩu thân mật lần nữa. Buổi tiệc mang tên Spicy Carnival được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 9, không bán vé công khai, dành toàn bộ 888 suất miễn phí trực tiếp cho fan lâu năm, với quà tặng kèm trị giá hơn 2000 nhân dân tệ.

Ngoài yếu tố quà tặng, fan hâm mộ của mỹ nữ Tân Cương không khỏi trầm trồ trước concept của buổi fan meeting: biến cả hiện trường sân khấu thành một nồi lẩu khổng lồ.

Spicy Carnival, một buổi fan meeting trở thành bữa tiệc thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba và người hâm mộ

Với người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba, việc cô chỉ xuất hiện trên sân khấu, chơi vài trò chơi, thực hiện vài tương tác quen thuộc rồi nói lời tạm biệt, thì thực sự không đủ “đã”. Bởi Nhiệt Ba đã có quá nhiều vai diễn, quá nhiều sân khấu và những khoảnh khắc mà công chúng từng nhìn thấy. Điều mà một buổi fan meeting cần làm, có lẽ không phải là tiếp tục “giới thiệu” cô ấy, mà là tạo ra một không gian đủ rộng để cô ấy tự xuất hiện theo cách tự nhiên nhất.

Và thế là Spicy Carnival ra đời. Đây không đơn thuần là một buổi gặp gỡ. Nó được thiết kế như một bữa tiệc cay nồng thuộc về Nhiệt Ba và người hâm mộ.

Khu vực booth chụp ảnh dành cho người hâm mộ. Ảnh: 亦初花艺美学-多多

Từng phần của chương trình được xây dựng như một quy trình ăn lẩu tượng trưng. Từ bật nồi, chọn nước lẩu, pha gia vị, gọi món, thả đồ ăn vào nồi….Những bước tưởng như chỉ để tạo không khí lại trở thành sợi chỉ xuyên suốt kết nối Nhiệt Ba và Alice (tên fandom của Nhiệt Ba).

Địch Lệ Nhiệt Ba từng nói rằng cô muốn được cùng fan ăn lẩu và khi không thể biến khu khán giả thành những bàn tròn với từng nồi lẩu thật vì giới hạn của địa điểm, sân khấu trở thành cách để giấc mơ ấy được hoàn thành theo một hình thức khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh xắn với váy thêu hoa độc quyền toàn cầu được thương hiệu cao cấp Maquinn đặc biệt thiết kế riêng phối cùng trang sức cao cấp của MIKIMOTO. Ảnh: Weibo iciWencye

Sau khi nhìn thấy những tư liệu cô thực hiện cho buổi gặp gỡ, ê-kíp quyết định đưa toàn bộ bối cảnh về tinh thần mang phong cách như thành viên một nhóm nhạc nữ. Không cần cố gắng tạo thêm một hình tượng mới, bởi bản thân Nhiệt Ba đã đủ sức khiến concept ấy trở nên thuyết phục. Nhưng điều khiến Spicy Carnival trở nên đặc biệt nhất vẫn là những khoảnh khắc không thể viết sẵn trong kịch bản.

“Tôi cảm thấy rất vui và cũng thật sự rất hạnh phúc. Lần gần nhất chúng ta gặp nhau đã là bảy năm trước. Bảy năm nghe có vẻ dài, nhưng thực ra thời gian trôi qua nhanh hơn mình tưởng rất nhiều.

Từ những ngày còn là học sinh cấp hai, cấp ba, đến khi tốt nghiệp đại học rồi bước vào cuộc sống đi làm… Trong bảy năm ấy, tôi đã thử trở thành nhiều phiên bản khác nhau của chính mình. Và có lẽ cũng chính vì vậy, tôi càng mong chờ xem bảy năm tiếp theo sẽ mang đến những thay đổi nào.

Thật ra, hiện tại tôi cũng chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, sẽ trở thành như thế nào. Nhưng tôi tin rằng, dù phía trước có những điều gì đang chờ đợi, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.”

Ảnh: Weibo iciWencye

Trên sân khấu, Nhiệt Ba có thể xuất hiện đẹp đến mức giống một khung hình điện ảnh dưới ánh đèn, rồi chỉ vài giây sau đã hoàn toàn thả lỏng để chơi cùng fan. Cô nghiêm túc hoàn thành trò chơi, nhưng cũng giữ nguyên những phản ứng rất thật. Cô có thể thực hiện fan service theo đúng thiết kế, rồi bất ngờ làm nhiều hơn những gì chương trình từng dự liệu.

Trong một tương tác, thay vì chỉ thực hiện động tác đeo nhẫn theo kịch bản, Nhiệt Ba trực tiếp tháo chiếc nhẫn của mình và đeo cho fan. Một hành động rất nhỏ, nhưng đủ khiến cả sân khấu trở thành một kỷ niệm chỉ thuộc về người đứng đó.

Ảnh: Weibo iciWencye

Buổi gặp gỡ người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về rất nhiều phản ứng tích cực của cộng đồng mạng. Đây không phải là nơi chỉ để nghệ sĩ hoàn thành một quy trình, cũng không chỉ để fan nhìn thấy thần tượng của mình từ xa. Nó tạo ra một khoảng không để hai phía thực sự cảm nhận được tình cảm dành cho nhau nhau.

Từ khoảnh khắc náo nhiệt đến khi không khí lắng lại, từ tiếng cười đến những giọt nước mắt, Spicy Carnival cuối cùng khép lại bằng một bữa tiệc mà ở đó, ranh giới giữa nghệ sĩ và fan dường như bị xoà nhoà.

SỰ KIỆN FAN MEETING CỦA SAO HOA NGỮ:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm