
Anh Tú ATUS chào năm Bính Ngọ bằng một phim điện ảnh Nhà Ba Tôi Một Phòng thu hơn 80 tỷ đồng, ba ca khúc OST và bộ hình mới.
Vài ngày sau khi Nhà Ba Tôi Một Phòng ra rạp, cán mốc doanh thu hàng chục tỷ, Anh Tú ATUS nối tiếp dấu ấn của bộ phim trong tâm trí khán giả bằng MV lyrics cho 3 bản OST: Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hộp quẹt và Từ ngày hôm nay.
Cả ba ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ/ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, được đạo diễn/diễn viên Trường Giang đặt riêng cho dự án phim Nhà Ba Tôi Một Phòng. Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật, từ những rung động ngọt ngào, sự lưỡng lự trong tình yêu cho đến tinh thần trưởng thành và khát khao thay đổi vì gia đình.
Ba ca khúc, ba cách thể hiện khác biệt của Anh Tú ATUS

Theo chia sẻ từ Anh Tú ATUS, Nhớ nhớ quên quên nói về cảm xúc của một chàng trai khi đứng giữa ranh giới “nên quên hay nên nhớ” một mối tình. Ca từ mang màu sắc hoài niệm, thể hiện sự lưỡng lự, day dứt nhưng vẫn còn rất nhiều yêu thương. Để phù hợp, anh chọn lối hát nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, thiên về ballad pop hiện đại.
Tình yêu hộp quẹt lại ẩn dụ cho tình yêu giống như chiếc hộp quẹt, có thể bùng cháy rực rỡ nhưng cũng dễ tắt nếu không được giữ gìn. Để phù hợp với tinh thần của bài hát, Anh Tú ATUS thể hiện với năng lượng tươi sáng, giai điệu bắt tai, vừa pha Pop vừa pha Funk hiện đại.
Từ ngày hôm nay lại là cột mốc mới, đánh dấu sự thay đổi của bản thân vì người mình yêu. Trong phim, ca khúc cũng được xuất hiện ở những phân đoạn cao trào cảm xúc. Với bài hát này, nam ca sĩ vừa trau chuốt giọng hát vừa gửi gắm tình cảm qua giai điệu.
Nói về việc góp giọng vào OST Nhà Ba Tôi Một Phòng, Anh Tú Atus cho biết:
“Tú cũng khá bất ngờ khi anh Giang giao cho mình hát luôn nhạc phim Nhà Ba Tôi Một Phòng. Vừa diễn xuất vừa được thể hiện nhạc phim là cơ hội đặc biệt, vậy nên Tú nhận lời. Tú mong âm nhạc sẽ giúp khán giả cảm nhận được rõ nét hơn nội tâm nhân vật, khán giả sau khi xem xong không chỉ nhớ đến nội dung phim mà còn cả những giai điệu đẹp đẽ”.
Nhà Ba Tôi Một Phòng khởi đầu năm 2026 “phi mã” của Anh Tú ATUS

Dự án đầu tiên trong năm 2026 của Anh Tú ATUS là phim điện ảnh Nhà Ba Tôi Một Phòng. Trong tác phẩm, anh đóng vai Phát – bạn trai của nữ chính An (Đoàn Minh Anh).
Phát là chàng trai trẻ trung, thân thiện, đôi lúc tinh nghịch nhưng rất chân thành. Nhân vật của anh tạo nên nhiều tình huống hài hước, đồng thời là điểm xung đột nhẹ với gia đình ông Thạch (Trường Giang).
Màn thể hiện của Anh Tú ATUS được khán giả đón nhận và khen ngợi vì diễn xuất hài hước tự nhiên, làm tròn sứ mệnh cân bằng cảm xúc với những tình huống cảm động trong phim, góp phần làm nổi bật câu chuyện về tình yêu, gia đình và những khác biệt thế hệ trong dịp Tết.

Trước tình yêu của khán giả, những ngày vừa qua, Anh Tú ATUS tất bật với lịch trình cinetour cùng ê-kíp. Dù đã khá quen với việc gặp khán giả vào mùa Tết nhưng anh vẫn không khỏi hồi hộp:
“Tú hạnh phúc vì được là một phần kỷ niệm trong dịp Tết Nguyên Đán của khán giả đến xem phim. Tú nhận được rất nhiều lời chúc và tình cảm của mọi người. Cũng nhân dịp đầu năm Bính Ngọ, Tú chúc tất cả khán giả sẽ có một năm mới bình an, vui vẻ, mọi điều thuận lợi”.

Sau 7 ngày công chiếu, bộ phim chạm mốc hơn 87 tỷ đồng, đây được dự đoán là tác phẩm doanh thu trăm tỷ tiếp theo của Anh Tú ATUS sau: Cua lại vợ bầu (2019) – 191,8 tỷ đồng; Siêu lừa gặp siêu lầy (2023) – 122 tỷ đồng; Gặp lại chị bầu (2024) – 105,3 tỷ đồng.
Anh Tú Atus hứa hẹn sẽ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, mang đến nhiều dự án thú vị trong năm Bính Ngọ 2026.

TIN LIÊN QUAN:
ĐIỂM SÁNG CỦA NHÀ BA TÔI MỘT PHÒNG LÀ DÀN DIỄN VIÊN
REVIEW NHÀ BA TÔI MỘT PHÒNG: SỰ AN TOÀN CỦA TRƯỜNG GIANG VẪN RẤT CHẠM
ANH TÚ ATUS NHẬN ĐÓNG PHIM TẾT CỦA TRƯỜNG GIANG TỪ…2 NĂM TRƯỚC
Harper’s Bazaar Việt Nam



