Sau gần ba thập kỷ chờ đợi, khán giả Việt Nam sẽ lần đầu được thưởng thức trọn vẹn bộ đôi phim kinh điển Đại Thoại Tây Du của Châu Tinh Trì trên màn ảnh rộng. Hai tác phẩm gắn liền với tên tuổi của huyền thoại Hồng Kông chính thức ra rạp toàn quốc từ ngày 01/01/2026, mở màn năm mới bằng tiếng cười, hoài niệm và những xúc cảm vượt thời gian.

Ra mắt năm 1995 dưới bàn tay đạo diễn Lưu Trấn Vĩ, Đại Thoại Tây Du từng gây tranh luận dữ dội vì cách tiếp cận hoàn toàn khác với nguyên tác Tây Du Ký. Không tập trung vào hành trình thỉnh kinh chuẩn mực, bộ phim chọn lối kể phóng túng, hài hước và đầy chất lãng mạn, tạo nên một “vũ trụ” vừa quen vừa lạ.
Ở trung tâm câu chuyện là Chí Tôn Bảo, một tên cướp sa mạc, đồng thời là hậu kiếp của Tôn Ngộ Không. Qua hai phần phim, nhân vật này trải qua hành trình nhận diện bản ngã, lựa chọn tình yêu hay sứ mệnh, để rồi khắc sâu vào ký ức người xem như một hình tượng vừa bi vừa hài hiếm có của điện ảnh Hoa ngữ.
Đại Thoại Tây Du: Nguyệt Quang Bảo Hạp, phần mở đầu đầy ngông cuồng

Phần một của loạt phim Đại Thoại Tây Du mở ra bằng cuộc sống phàm trần của Chí Tôn Bảo (Châu Tinh Trì thủ vai), kẻ không hề hay biết mình chính là Tôn Ngộ Không từng phản bội Đường Tăng 500 năm trước. Sự xuất hiện của Nguyệt Quang Bảo Hạp, pháp khí cho phép xuyên không, đã kéo anh vào chuỗi biến cố dở khóc dở cười, đồng thời hé lộ quá khứ bị lãng quên.
So với các bản chuyển thể Tây Du Ký quen thuộc, Nguyệt Quang Bảo Hạp tạo dấu ấn nhờ khai thác mạnh yếu tố tình cảm. Những mối duyên trớ trêu giữa Chí Tôn Bảo với các mỹ nhân như Yêu Nhện hay Bạch Cốt Tinh được kể bằng phong cách “mo lei tau” (vô lý có logic) đặc trưng, gắn liền với “thương hiệu” của Châu Tinh Trì, đó là phi lý, tung hứng liên tục nhưng vẫn ẩn chứa cảm xúc rất thật.

Ra mắt vào giữa thập niên 1990, phim đạt doanh thu hơn 25 triệu đô la Hong Kong và mang về nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có Kịch bản xuất sắc, Nam chính xuất sắc và Danh sách phim hay của năm tại lễ trao giải Hiệp hội giới phê bình điện ảnh Hồng Kông lần thứ 2.
Đại Thoại Tây Du 2: Tiên Lý Kỳ Duyên, khi tiếng cười nhường chỗ cho bi kịch

Tiếp nối câu chuyện dang dở, Tiên Lý Kỳ Duyên đưa Chí Tôn Bảo trở về thời điểm 500 năm sau, hội ngộ Đường Tăng và các huynh đệ. Tại đây, mối tình giữa anh và Tử Hà Tiên Tử (Chu Ân) trở thành linh hồn của bộ phim.
Đồng thời, phần này khai sinh một trong những câu thoại kinh điển nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ: “Nếu nhất định phải thêm kỳ hạn cho mối tình này, ta hy vọng là mười ngàn năm.” Câu nói ấy nổi tiếng đến mức khán giả chưa xem phim cũng từng thấy đôi lần trên mạng xã hội.
Phim còn là một trong những dự án “định tình” của Châu Tinh Trì cùng nàng “Tinh nữ lang” Chu Ân của mình ngoài đời, dù cho chuyện tình này khá ngắn ngủi.
Không còn thuần túy là hài kịch, phần hai mang màu sắc chiêm nghiệm rõ nét hơn. Chí Tôn Bảo dần chấp nhận thân phận Tôn Ngộ Không. Những trận chiến với Ngưu Ma Vương, quyết định bảo vệ sư phụ và sự lựa chọn giữa lý trí, cảm xúc khiến hành trình của Tôn Ngộ Không trở nên day dứt, trưởng thành và giàu chiều sâu.

Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao, giành giải Kịch bản xuất sắc nhất và Danh sách phim đáng giá tại Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Hồng Kông, đồng thời giúp Châu Tinh Trì thắng nhiều giải Nam chính xuất sắc cho vai diễn Lão Tôn đặc biệt này.
Đến năm 2005, cả hai phần Đại Thoại Tây Du được bình chọn vào Top 100 phim Hoa ngữ hay nhất thế kỷ của Hiệp hội Điện ảnh Hồng Kông.
Cuộc hội ngộ muộn màng với khán giả Việt
Việc Đại Thoại Tây Du chính thức ra rạp Việt Nam sau gần 30 năm được xem là sự kiện đặc biệt với người yêu điện ảnh nói chung và fan hâm mộ Châu Tinh Trì nói riêng. Không chỉ là dịp để thế hệ khán giả mới tiếp cận một biểu tượng văn hóa, đây còn là cơ hội để những người từng say mê Châu Tinh Trì được sống lại ký ức thanh xuân.
Chọn thời điểm Tết Dương lịch 2026, bộ đôi phim hứa hẹn mang đến bầu không khí rộn ràng, nhẹ nhõm và giàu cảm hứng, một “liều thuốc cười” quen mà lạ cho những ngày đầu năm.

Đại Thoại Tây Du: Nguyệt Quang Bảo Hạp (tựa gốc: A Chinese Odyssey Part One: Pandora’s Box) khởi chiếu tại rạp ngày 01/01/2026.
***
Đại Thoại Tây Du 2: Tiên Lý Kỳ Duyên (tựa gốc: A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella) khởi chiếu tại rạp ngày 09/01/2026.
PHIM CHIẾU RẠP RA MẮT CÙNG THỜI ĐIỂM:
MAI TÀI PHẾN MỘT MÌNH “CÂN” 3 VAI TRÒ TRONG PHIM ĐIỆN ẢNH CỦA MỸ TÂM
THU TRANG TRAO CƠ HỘI CHO DIỄN VIÊN TRẺ QUA AI THƯƠNG AI MẾN
AVATAR: FIRE AND ASH, BOM TẤN ĐIỆN ẢNH XỨNG ĐÁNG ĐỂ XEM TẠI RẠP
Harper’s Bazaar Việt Nam



