Hằng Bingboong dạn tay lập Kèo Thơm

Hằng BingBoong dạn tay thử nghiệm những màu sắc mới trong EP "chốt sổ" 2025 Kèo Thơm.

Hằng BingBoong trở lại với màu sắc âm nhạc mới trong EP Kèo Thơm. Ảnh: NVCC

Với loạt hit trong kho tàng của mình, có lẽ Hằng BingBoong không còn là cái tên quá xa lạ với khán giả. Khác hẳn với hình ảnh R&B từng xây dựng, năm 2024 đánh dấu sự chuyển mình trong âm nhạc của cô nàng khi trở lại với Đứa Bé Nó Hỏi, một bản ballad đầy tự sự. Nữ ca sĩ quyết định chốt sổ 2025 bằng EP Kèo Thơm, tái lập một định nghĩa mới về người phụ nữ trong tình yêu sẵn sàng yêu, nhưng phải là một “kèo thơm”.

Kèo này hẳn là Kèo Thơm

EP Kèo Thơm của Hằng Bingboong gồm 5 track, trong đó có 3 sáng tác mới. Ảnh: NVCC

EP Kèo Thơm gồm 5 tracks, trong đó có 3 ca khúc hoàn toàn mới: Kèo Thơm, Mở Bát, Buondaqua. Đặc biệt, ca khúc quen thuộc Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết được tái sinh dưới bàn tay của producer Nhật Nguyễn, như một món quà Hằng BingBoong dành riêng cho khán giả đã theo dõi và ủng hộ mình lâu năm.

EP Kèo Thơm của Hằng BingBoong quy tụ 7 nam nghệ sĩ của V-pop như JustaTee, Hoàng Tôn, và cả những cộng sự hiện tại như Đạt G, 2pillz, KayC, Nhật Nguyễn. Đặc biệt, chủ nhân của ca khúc chủ đề Kèo Thơm là gương mặt khá mới Zoshy. Mỗi người một cá tính tạo nên một bức tranh âm nhạc đa màu sắc cho EP lần này.

Hằng BingBoong quay về với chất R&B đã là nên tên tuổi của cô. Ảnh: NVCC

Quay về với chất R&B đã làm nên thương hiệu, cùng những màu sắc âm nhạc chưa từng thử sức, chiếc áo Kèo Thơm lần này Hằng BingBoong mang đậm màu hiện đại và cởi mở hơn. Kèo Thơm không còn là sự hoài niệm quá khứ của một cô gái, mà là lời khẳng định rằng phụ nữ khi trưởng thành, họ càng hiểu rõ mình muốn gì trong cả âm nhạc lẫn tình yêu.

Hằng BingBoong dạn tay Mở Bát những màu sắc âm nhạc mới

Mở Bát sẽ là ca khúc mở màn cho EP lần này, mang màu sắc tình yêu dí dỏm. Ảnh: NVCC

Mở Bát là cú chào sân đầy bất ngờ mang tinh thần vui tươi, dí dỏm ngay từ tên gọi, ca khúc lại ẩn chứa một thông điệp nữ quyền rõ rệt. Người phụ nữ giờ đây dám kết thúc một mối quan hệ khi họ cảm thấy rằng bản thân không còn giá trị, cho mình một cơ hội mở ra một chương mới để “tân trang” lại chính mình. Không còn những nỗi buồn bi lụy, mà là sự dứt khoát đầy tự tin của một người phụ nữ đã hiểu bản thân xứng đáng với điều gì.

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, Buondaqua là những lời thủ thỉ của một trái tim đã bước qua tổn thương. Nỗi buồn không còn là nơi trú ngụ, mà chỉ là điểm dừng chân trước khi Hằng BingBoong sẵn sàng đón nhận năng lượng mới trong hành trình mới. Đặc biệt, phiên bản kết hợp cùng rapper KayC mang đến màu sắc Gen Z rõ nét hơn, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa dòng nhạc underground và mainstream khi melodic rap trẻ trung thổi làn gió mới vào cảm xúc vốn rất “đàn bà” của ca khúc.

Ca khúc Kèo Thơm sẽ là cú bắt tay của Hằng BingBoong và Justatee. Ảnh: NVCC

Riêng ca khúc chủ đề Kèo Thơm, với sự tham gia sản xuất của JustaTee, là điểm nhấn rõ nét nhất cho nỗ lực trẻ hóa hình ảnh của Hằng BingBoong. Những âm thanh piano, saxophone hòa quyện cùng nhạc điện tử hiện đại tạo nên một tổng thể cuốn hút, dày dặn. Ca khúc tô đậm sự độc lập, tự tin, nhưng vẫn đầy niềm tin vào tình yêu, thứ tình yêu đủ “thơm” để người phụ nữ ấy sẵn sàng bước tiếp.

Có thể thấy, bước vào độ tuổi trưởng thành, âm nhạc của Hằng BingBoong thấm dần những tinh thần và tư duy của một người phụ nữ trưởng thành, có nhiều nỗi lo hơn, đằm thắm hơn nhưng vẫn giữ được nét phá cách cần có để song hành cùng nhịp độ thị trường âm nhạc hiện tại. Do đó, EP Kèo Thơm là màn comeback sau một năm làm việc nghiêm túc, chỉn chu của chính Hằng BingBoong.

NHẠC VIỆT DẠO NÀY CÓ GÌ MỚI:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm