Châu Bùi chỉ có 5 ngày tạo trang phục, sân khấu Cyberpunk cho Em Xinh “Say Hi”

Chỉ trong 5 ngày, Châu Bùi cùng ê-kíp đã tái hiện một vũ trụ cyberpunk đầy dữ dội ngay trên sân khấu Live Stage 4 của Em Xinh "Say Hi".

Tại Live Stage 4 của Em Xinh “Say Hi”, Châu Bùi vừa là thí sinh, vừa là Giám đốc Sáng tạo cho tiết mục Chẳng Phải Anh Đâu. Màn trình diễn gây ấn tượng mạnh với hiệu ứng thị giác cuốn hút, cho thấy rằng Châu Bùi có kỹ năng sáng tạo vượt giới hạn địa hạt thời trang.

Từ việc định hình ý tưởng, thiết kế sân khấu, lựa chọn trang phục cho đến tạo dựng ngôn ngữ hình ảnh, Châu Bùi là người trực tiếp dẫn dắt toàn bộ quá trình sáng tạo. Cô cùng đội trưởng Phương Ly và các Em Xinh Vũ Thảo My, Orange, 52Hz đồng hành để biến phần trình diễn thành một tiểu thế giới Cyberpunk thực thụ, kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và tinh thần thể nghiệm.

Trước Chẳng Phải Anh Đâu, Châu Bùi đã tạo được tiếng vang với vai trò đội trưởng tại Live Stage 1 và hai tiết mục âm nhạc vươn lên vị trí #1 YouTube Trending tại Việt Nam: RUNKhông Đau Nữa Rồi. Ở lần trở lại này, cô lựa chọn phát huy thế mạnh vốn là bản sắc cá nhân: khả năng sáng tạo hình ảnh và thiết kế concept thị giác.

Ca khúc Chẳng Phải Anh Đâu càng thêm ấn tượng với concept Cyberpunk

Lấy cảm hứng từ thể loại cyberpunk, dòng khoa học viễn tưởng ra đời từ thập niên 1980, với đặc trưng là sự va chạm dữ dội giữa công nghệ cao và những đổ vỡ xã hội loài người, Châu Bùi xây dựng phần trình diễn như một lát cắt điện ảnh của thế giới tương lai: hỗn loạn, bị kiểm soát, và đang mất dần tính người dưới sự thao túng của máy móc.

Châu Bùi Em Xinh "Say Hi"

Tạo hình vị lai của Châu Bùi

Trên nền âm thanh điện tử dồn dập, năm nghệ sĩ xuất hiện như những cá thể tỉnh thức giữa một xã hội bị lập trình. Họ vừa là nhân vật biểu diễn vừa là hiện thân cho khát khao phá vỡ hệ thống, giành lại ký ức, tiếng nói và tình yêu, những điều vốn không thể được trao bởi một thế giới vô hồn, nơi “anh chẳng phải anh đâu”.

“Tôi muốn phần trình diễn này trở thành một tuyên ngôn hình ảnh mạnh mẽ cho tinh thần của Em Xinh “Say Hi”: vẻ đẹp không đến từ ngoại hình, mà từ sự dũng cảm khác biệt, dám đối diện và làm chủ thế giới của chính mình,” Châu Bùi chia sẻ.

Phần trình diễn tại Em Xinh “Say Hi” là lời phản kháng mạnh mẽ được chuyển hóa bằng ngôn ngữ hình ảnh. Một tuyên ngôn về bản sắc cá nhân trong thời đại công nghệ, nơi tự do là đặc quyền và điều cần được giành lại.

Châu Bùi thực hiện hóa một thế giới giả tưởng trên sân khấu Em Xinh “Say Hi” gấp rút chỉ trong 5 ngày

Châu Bùi Em Xinh "Say Hi"

Các bộ giáp ánh kim kết từ linh kiện loa và LED, vũ khí thị giác kể lại câu chuyện nổi dậy giữa lòng đô thị tương lai.

Chuyển thể một concept thị giác phức tạp như cyberpunk thành ngôn ngữ sân khấu là bài toán không dễ, đặc biệt khi đội ngũ không có nhiều thời gian. Trong vòng năm ngày, từ những phác thảo đầu tiên trên moodboard của Châu Bùi, cả ê-kíp đã cùng nhau hiện thực hóa từng chi tiết: trang phục, đạo cụ, ánh sáng, dàn dựng và toàn bộ thiết kế không gian biểu diễn.

“Đơn giản là mình muốn các chị em thật đẹp. Chị em đẹp là mình vui,” Châu Bùi chia sẻ về toàn bộ quá trình bằng sự dí dỏm quen thuộc.

Châu Bùi Em Xinh "Say Hi"

Trang phục đóng vai trò trọng yếu trong việc truyền tải tinh thần cyberpunk. Để đạt được hiệu quả thị giác ấn tượng, Châu Bùi đã cộng tác cùng một đội ngũ cosplay chuyên nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình chế tác vũ khí và phụ kiện. Những chi tiết vai áo, dây nối, lớp giáp không được chọn từ các chất liệu quen thuộc trong ngành thời trang, mà được tạo nên từ sự kết hợp bất ngờ: như bộ loa được mua về, tháo rời linh kiện và lắp ghép thủ công vào trang phục.

Đội tưởng Phương Ly

Orange

Dưới bàn tay của giám đốc thời trang Vĩnh Khoa và ê-kíp, từng bộ giáp được tích hợp đèn LED chạy bằng pin, vừa tạo ánh sáng hấp dẫn sân khấu, vừa đại diện cho sự hòa quyện giữa thân thể con người và máy móc, đúng với tinh thần và chủ đề từ những bộ phim cyberpunk.

Khi cả năm nghệ sĩ khoác lên trang phục trong buổi fitting và tổng duyệt lần đầu trên sân khấu Em Xinh “Say Hi”, Châu Bùi và toàn bộ ê-kíp gần như lặng người trước khoảnh khắc bản vẽ đã bước ra đời thực.

“Một chi tiết khó quên là bộ giáp khá nặng và có các cạnh sắc, nên mỗi lần lên sân khấu, tụi mình cần các bạn vũ công hoặc ê-kíp hỗ trợ ‘bế’ lên. Những khoảnh khắc đó thật sự đáng nhớ,” cô chia sẻ.

52HZ

Vũ Thảo My

Từ thiết kế ánh sáng đến phục trang, toàn bộ được thực hiện bởi ê-kíp Việt Nam, nhưng mang tư duy thị giác toàn cầu

Chẳng Phải Anh Đâu không dừng lại ở việc là một tiết mục biểu diễn trong một chương trình truyền hình thực tế. Sản phẩm này là sự cộng hưởng giữa kỹ thuật, mỹ thuật và tâm huyết, được thực hiện bởi đội ngũ nghệ sĩ, nhà thiết kế, kỹ thuật viên hoàn toàn đến từ Việt Nam. Từ âm nhạc, thời trang, ánh sáng cho đến thi công sân khấu, tất cả đều là kết quả của tinh thần sáng tạo của người Việt.

“Tất cả chúng mình, những người làm nghề sáng tạo tại Việt Nam, đã cùng nhau tạo nên một sân khấu mang đẳng cấp quốc tế. Đó là điều khiến mình tự hào nhất,” Châu Bùi chia sẻ.

Châu Bùi Em Xinh "Say Hi"

Châu Bùi cũng gửi lời cảm ơn đến đội trưởng Phương Ly, người đã tin tưởng tuyệt đối và tạo không gian cho sự sáng tạo được cất cánh, cũng như đến những người cộng sự thân thiết, Orange, Vũ Thảo My, 52Hz, những đồng đội đã trao toàn quyền sáng tạo và đồng hành trọn vẹn trong mọi khoảnh khắc áp lực tại Em Xinh “Say Hi”.

“Dù là người lên ý tưởng, mình chưa bao giờ nghĩ đây là sản phẩm của riêng mình. Mình là người mang tinh thần, còn người biến nó thành hiện thực là cả một ê-kíp tài năng và đầy trái tim.”

Tiết mục khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội. Và với Châu Bùi, niềm hạnh phúc càng nhân đôi khi nhìn thấy ý tưởng sáng tạo của mình thành hình dưới ánh đèn. Đó là “niềm hạnh phúc chung của những người làm nghệ thuật và sáng tạo tại Việt Nam”, cô nói.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm