Nhật ký thời trang thảm đỏ của Blake Lively
Áo khoác và đầm color block của Roksanda Ilincic Resort 2015.
Thiết kế của John Galliano.
Diện nguyên bộ màu hồng của Cushnie et Ochs.
Đầm hồng kẻ sọc của Kristinit.
Đầm satin in họa tiết của Zuhair Murad Thu Đông 2015.
Đầm của Antonio Berardi
Áo dây và quần ống suôn rộng của Balmain.
Đầm dạ hội phối da và lông vũ mà đỏ tươi của Monique Lhuillier.
Mặc body suit gợi cảm của Monique Lhuillier.
Đầm đính hoa off-shoulder của Ralph & Russo.
Thiết kế của Lindsey Thornburg.
Cả bộ trang phục của Balenciaga.
Trái: áo khoác kẻ carô hai màu của Marc Jacobs.
Phải: đầm kẻ carô đồng bộ cùng áo bodice da màu đỏ rượu chát.
Ảnh: Getty Images
“Sự nghiệp bò sữa” đã khiến Blake Lively phải chú ý vào bộ ngực của cô nhiều hơn. Trong chuyến đi tour ra mắt bộ phim The Age of Adaline ở New York, ngôi sao 27 tuổi rơi vào tình thế khó khăn khi không thể kịp thời hút sữa ra trong ngày. “Và thế là vòng một của tôi căng đầy lên”, bà mẹ một con kể lại. Điều này khiến Blake lo ngại các bộ trang phục mà cô đã thử vừa khít trước đó sẽ trở nên chật chội, không thể che phủ vòng ngực bị tăng size bất ngờ. “Tôi sợ sẽ bị những sự cố trang phục như lộ vòng một…”, người đẹp tiếp lời.
May thay, điều Blake Lively lo lắng đã không xảy ra. Chuyến đi tour tuyên truyền của cô đã diễn ra suôn sẻ, và điều khiến Blake trở thành tâm điểm của truyền thông là những bộ cánh thời trang mà cô thay đổi liên tục.
Trong vòng 3 ngày ở New York, phu nhân của diễn viên Ryan Reynolds đã thay 14 bộ trang khác nhau, chỉ riêng ngày đầu tiên người đẹp đã mặc 7 bộ.
Blake Lively cho biết chuyến đi tour ra mắt phim lần này của cô vốn dự kiến kéo dài trong 2 tuần nhưng đã bị rút ngắn. Nữ diễn viên đã chọn ra hơn 500 bộ trang phục nhưng cuối cùng lọc lại còn 256 bộ.
Dù phải liên tục thay đồ nhưng Blake không cảm thấy khó khăn. Cô tranh thủ thay ngay trên xe, trong nhà vệ sinh ở bất kỳ đâu. Kiểu tóc cũng được chuyên viên làm tóc riêng của cô thực hiện ngay trên xe. “Người tạo kiểu tóc cho tôi Rod Ortega là một phù thủy làm tóc trong xe”.
Theo: Page Six

















