Những câu chuyện ly kỳ ở quốc đảo Malta và Gozo

Khí hậu ôn hòa và cảnh đẹp ở Malta khiến vùng đất này trở thành điểm dừng chân lý tưởng của hàng triệu du khách mỗi năm

Thủ đô Valletta nằm bên cạnh cảng biển sôi động

Nằm lọt thỏm giữa Địa Trung Hải, Malta dễ bị nhiều người lãng quên và tự hỏi quốc gia này nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Điều đó cũng dễ hiểu vì Malta vốn chỉ là một quốc đảo nhỏ bé gồm hai đảo Malta và Gozo. Đảo quốc này trước đây vốn là thuộc địa của Anh quốc, được sử dụng như một cảng đóng tàu hải quân. Đến năm 1964, Malta mới chính thức trở thành quốc gia độc lập, thuộc Liên minh châu Âu EU và khối Schengen.

XANH THẲM MỘT MÀU MALTA
Malta nằm cách đảo Sicily của Ý chưa đến 100km. Quốc gia này tuy rất nhỏ bé với diện tích chỉ hơn 300 km vuông nhưng lại là một resort khổng lồ, nơi bạn có thể tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời bên người thân với biển xanh, cát trắng, nắng vàng đúng nghĩa.

malta-resort

Ở Malta có nhiều khách sạn và resort nổi tiếng nằm ở vị trí sát biển tuyệt đẹp

Đến Malta vào tháng Sáu, được biết nhiệt độ ở đây khoảng hơn 20 độ C, tôi thoải mái xếp vào va-li những trang phục mỏng, nhẹ và đầy màu sắc. Dĩ nhiên, tôi cũng không quên mang theo trang phục bơi và tuýp kem chống nắng.

Tôi thuê một chiếc ô-tô mui trần để lái vòng quanh đảo và khám phá nhiều bãi biển thuộc các vịnh khác nhau. Chưa đến một tuần, tôi đã tham quan hầu hết những bãi biển và thành phố xinh đẹp ở đây.

VALLETTA, NƠI HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
Sau chuyến cruising bằng tàu trên biển buổi sáng, tôi cập bến thủ đô Valletta. Tôi đã đọc nhiều thông tin về vùng đất này nên rất háo hức khi đặt chân lên “vùng đất của những hiệp sỹ”. Valletta có diện tích chưa đầy 1 km vuông, là thủ đô nhỏ nhất châu Âu, nhưng lại chứa đựng nhiều câu chuyện ly kỳ của lịch sử.

Tôi muốn nói về cảm giác của mình khi nhìn thấy Valletta trước đã. Một thành phố cổ kính, trầm buồn nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ từ nhiều công trình mang tính lịch sử. Valletta vốn được xây dựng theo kiểu kiến trúc như một pháo đài nên hầu hết các công trình quan trọng đều ở trên cao. Điều này dễ khiến những ai ít đi bộ hay leo cầu thang thở dài mệt mỏi.

Malta-1

Một góc tường thành thuộc pháo đài nằm trấn giữ vùng biển của Valletta

Tôi men theo các con đường cao thấp và những bậc thang nối đuôi nhau để đến thăm nhà thờ St. John, cũng là một bảo tàng lưu giữ nhiều hiện vật, các tác phẩm nghệ thuật vô giá của nhân loại. Du khách nữ được yêu cầu không mang giày cao gót vào nhà thờ để tránh làm hỏng một kiệt tác bức tranh khổng lồ bằng đá cẩm thạch trên sàn nhà.

Không gian bên trong được chia ra làm 8 điện thờ 8 nhóm hiệp sĩ của Malta. Mặc dù lúc này trong nhà thờ rất đông người nhưng không gian vẫn yên tĩnh tuyệt đối. Tôi đoán ai cũng muốn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu nhiều thông tin và kiến thức nhân loại đang được trưng bày trong ngôi nhà của Chúa này.

Tôi quan sát từng điện thờ và ngắm nhìn những bức tranh tái hiện hình ảnh hào hùng của các vị hiệp sỹ thời crusade.  Crusader (cuộc thập tự chinh) là một thời kỳ khó quên trong lịch sử ở châu Âu cũng như thế giới. Malta trước đây vốn có liên quan đến cuộc chiến tranh Hồi giáo – Byzantine nên là vùng đất sản sinh ra nhiều hiệp sỹ. Biểu tượng của các vị hiệp sỹ hiện diện khắp nơi trong nhà thờ thánh John, từ bức tranh khổng lồ trên sàn nhà đến các chiếc đèn treo ngoài cánh cổng sắt kiên cố.

nha-tho-St-John

Mái vòm được trang hoàng màu vàng lộng lẫy cùng những bức tranh sống động trong nhà thờ St. John ở Valletta

Dù chân đã khá mỏi vì đi bộ nhưng tôi quyết không bỏ qua cung đường đẹp tuyệt ở Valletta là đi dạo dọc quanh bờ tường của pháo đài bao bọc thành phố. Có một điểm thú vị trong kiến trúc các con phố ở Malta mà tôi nhận thấy là nó chỉ có hai màu cơ bản: màu kem của gạch đá và màu xanh lá cây của các ban-công và khung cửa sổ bằng gỗ. Các ngôi nhà san sát với kiểu kiến trúc giống nhau khiến tôi bật cười khi liên tưởng đến câu chuyện Ali Baba và 40 tên cướp. Nếu không có số nhà thì có khi bạn sẽ vào nhầm nhà của ai đó!

Điểm tham quan cuối cùng của tôi ở Malta là Marsalokk. Đây vừa là cảng biển vừa là một chợ cá chỉ họp vào cuối tuần của người dân địa phương. Đáng tiếc, tôi đến đây vào ngày thường nên không được chứng kiến cảnh họp chợ cá rất nhộn nhịp với tàu thuyền tấp nập. Bù lại, tôi đã được thưởng thức một buổi chiều yên bình ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, nơi có những chiếc thuyền đánh cá Luzzu đầy màu sắc sặc sỡ đung đưa theo nhịp sóng biển…

VƯỢT BIỂN SANG ĐẢO GOZO

Gozo

Đón chuyến phà vượt biển từ Malta đến Gozo chỉ mất khoảng 30 phút là một trải nghiệm khó quên

 

dua-ngua-o-Gozo

Đua ngựa là một lễ hội mang đậm tính văn hóa địa phương sôi động trên đảo Gozo

Gozo cũng có một thủ phủ nho nhỏ của mình là Victoria, nơi tôi vô tình được chứng kiến một ngày lễ hội địa phương vô cùng độc đáo là cuộc đua ngựa kỳ thú. Điểm đặc biệt là người nài ngựa không cưỡi trên lưng ngựa mà ngồi trên một chiếc xe kéo móc vào sau. Bạn có thể hình dung nó như cỗ xe ngựa mà chàng Ben Hur dũng mãnh đã cưỡi, chỉ có khác là Ben Hur cưỡi tứ mã, còn ở đây chỉ có độc mã mà thôi!

NHỮNG RESORT ĐẲNG CẤP Ở MALTA
Malta là thiên đường nghỉ dưỡng với rất nhiều khách sạn, resort hạng sang sẵn sàng chào đón bạn như: The Riviera Resort & Spa, Radisson Blu Resort & Spa, Dolmen Resort, The Westin Dragonara Resort, Kempinski San Lawrenz…

the-riviera-resort-spa

The Riviera Resort & Spa nằm trong vịnh Marfa, khu vực đẹp như tranh vẽ ở phía bắc của Malta. Vùng biển ở đây khá yên tĩnh. Đây là địa điểm lý tưởng để bạn nghỉ ngơi, thư giãn và khám phá đảo đối diện đảo Comino, Gozo. Điểm nổi bật của resort là không gian spa Thallasso rộng đến 1000 mét vuông

 

the-westin-Dragonara

The Westin Dragonara Resort là một trong những resort sang trọng nhất ở Malta. Resort này nằm ở trung tâm thành phố St. Julian’s, sát Địa Trung Hải với hai bãi tắm riêng tư

* Malta thuộc khối Schengen nên nếu bạn đã có visa của các nước như Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan… thì có thể thử một lần đến thăm Malta và Gozo nhé! Check trên trang www.booking.com để xem thêm chi tiết.

Xem thêm