Nữ doanh nhân Lệ Thu: Đóa san hô đa sắc

Bung nở lộng lẫy, sừng sững đong đưa phô diễn vẻ đẹp gai góc yêu kiều, chị sở hữu sức mạnh quyến rũ của một loài hoa biển

Nếu bạn đang dạo chơi trên biển và nhìn thấy một hòn đảo xinh đẹp, lấp ló một nhà hàng, nhưng không có phương tiện để đến nơi đó, bạn sẽ làm gì? Chờ cho có tàu bè, thuyền thúng qua lại hay tặc lưỡi hẹn lần sau? Cả hai lựa chọn này đều không phải là phong cách của chị Nguyễn Lệ Thu – Giám đốc Marketing và Phát triển Kinh doanh của Bệnh viện FV.

Bơi thẳng đến nơi mình muốn

Rất nhiều lần, trong tình huống đó, chẳng hạn như khi ở vùng biển Ibiza ở Tây Ban Nha, Lệ Thu đã chọn cách bơi thẳng vào đảo. Độ sâu của nước chừng 6 đến 10 mét, vừa bơi vừa ngắm cá, ngắm san hô. Sau khi thưởng thức đường bơi, chị tận hưởng không gian và những món hải sản được chế biến theo phong cách địa phương, kèm ly vang hồng hoặc trắng.

Trong cuộc sống cũng vậy, Lệ Thu sẽ bơi thẳng đến nơi mình muốn, mạo hiểm, rất hướng đích, gan lì và dám từ bỏ. Cô nữ sinh chuyên toán ở Vinh, Nghệ An ngày ấy mê thơ nhạc, khiêu vũ. Khi vừa tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ và Ngoại thương ở Hà Nội, chị đi thẳng vào Sài Gòn lập nghiệp theo ước mơ của mình.

Trải qua nhiều công việc, làm truyền thông, làm kinh doanh, làm quản lý cấp trung và cấp cao, chị học cách “đọc” nhanh suy nghĩ, nhu cầu của khách hàng và không ngần ngại thay đổi cách làm theo khuôn mẫu cũ.

Nhắc tới Lệ Thu là nhắc tới người tiên phong rất thành công trong việc xây dựng các chiến lược truyền thông và marketing cho ngành bệnh viện. Tên tuổi chị gắn liền với thương hiệu FV qua cam kết “Niềm tin vào Y Đức” giúp FV có uy tín và chỗ đứng vững mạnh trong cộng đồng. Không chỉ là người phụ nữ làm thay đổi quan điểm của mọi người về công việc PR cho bệnh viện, chị còn tỏ ra lì đòn trước những sự cố. Trong bất kỳ trường hợp nào, người ta đều thấy một Lệ Thu bản lĩnh, nhạy bén, thông minh, ân cần và chu đáo.

Mạnh mẽ như thế, Lệ Thu có biết sơ không? Câu trả lời là có.

“Tuy nhiên, tôi phải bỏ nỗi sợ lại đằng sau và bước tiếp”

Lệ Thu nói vui rằng, nếu sau này chị viết tự truyện và được chuyển thể thành phim, có lẽ sẽ khó kiếm được nàng diễn viên lột tả hết được thần thái của chị. Lý do là chị quá ư đa sắc.

Có thể bạn sẽ gặp Lệ Thu quần jeans, áo sơ-mi tại phim trường quay TVC quảng cáo cho Bệnh viện FV ở Sài Gòn, hoặc với váy áo lụa là đi tiệc, thanh lịch khi đến công ty hay gặp gỡ đối tác. Một lúc khác, bạn sẽ thấy một Lệ Thu bốc lửa ở những quán bar. Hoặc… nuy trăm phần trăm khi muốn tự do hết cỡ với mình.

Trong dáng vẻ nào thì cũng là một Lệ Thu sống hết mình, với mình, với người. Còn nhớ, năm kia, những người đồng sáng lập Bệnh viện FV ở Pháp sang Việt Nam và ngỏ ý mời nhân viên nòng cốt của FV tới ăn tối ở nhà chị. Chị háo hức, thích thú, suy nghĩ lên ý tưởng. 70 khách mời không khỏi thốt lên thích thú trước một dãy bàn tiệc dài lộng lẫy với nến, hoa, nhạc và rượu vang cùng các món ăn ngon được trình bày như ở nhà hàng 5 sao, trong một không gian lung linh ánh nến, đèn trong vườn và bên hồ bơi.

Vậy đó, bạn có thể thấy một Lệ Thu phóng khoáng cho mọi sự sáng tạo, nhưng kỹ tính, cẩn thận và cầu toàn khi lăn xả vào công việc.

Nàng Sexy và chàng Crazy

Nhìn Lệ Thu, nhiều người nói chị trông giống một nữ nghệ sỹ da màu với những đường cong gợi cảm, làn da nâu rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh đậm chất Á Đông, viền mắt và bầu mắt trang điểm tông trầm luôn làm nổi bật ánh nhìn biết nói, long lanh, đầy tràn cảm xúc như tâm hồn của chị.

Lệ Thu dường như đẹp nhất là khi ngồi trong quán bar với “ông Tây” của mình, bên bạn bè thân thiết hay những người bạn mới giữa vùng đất lạ. Chẳng phải tự nhiên mà người đàn ông của chị gọi chị là nàng Sexy, và chị gọi người đó là chàng Crazy. Trong bức thư tình người đàn ông đó gửi chị có đoạn lý giải “Vì sao anh yêu em”:

“Anh yêu gương mặt em, đôi mắt đẹp, cái miệng xinh xắn, đôi gò má cao và nụ cười quyến rũ của em, yêu cái ngẩng cao đầu, dáng đi và dáng người “thắt đáy lưng ong” của em… Anh yêu sự thông minh, sự tỉ mỉ và cẩn thận khi em làm việc. Anh yêu cách nhìn và cảm nhận về cái đẹp của em, sự yêu thích cắm hoa, trang trí nhà cửa của em… Anh thích đánh đàn ghi ta cho em nghe, bởi vì em truyền cảm hứng cho anh, bởi vì em biết thưởng thức, và em biết khuyến khích anh”.

Lệ Thu quá gợi cảm, tôi thấy điều ấy cả trong hình ảnh chị làm bếp. Đối với chị, người phụ nữ phải đẹp và gợi cảm mọi lúc mọi nơi. Chị thích vào bếp và tự tay nấu ăn cho người đàn ông của mình và hai cậu con trai.

BZ-Nudoanhnhan_Le-Thu-11_15-2

Học chơi tới cùng

Trên chiếc bàn trong phòng khách, nhìn ra bầu trời và làn nước hồ bơi xanh ngắt của căn biệt thự xinh xắn là quyển vở và bộ giáo trình tiếng Pháp Le Nouveau Taxi của nhà xuất bản Hachette mà Lệ Thu đang học. Mỗi tuần, chị có 2 buổi học tiếng Pháp, 2 buổi học tennis, 2 buổi học khiêu vũ và 2 buổi học đánh đàn piano. Học nhiều, làm nhiều, chơi đúng nghĩa, đó là cách Lệ Thu khiến cuộc sống mình đa sắc.

Gia đình chị vừa dành cả tháng hè đi nghỉ ở vùng biển Caribbean. Du lịch gần 30 quốc gia, chị đặc biệt thích khung cảnh đồng quê “như thiên đường” của miền Nam nước Pháp với những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, lavender tím ngắt và những ruộng lúa mì mênh mông. Chị cũng học cưỡi ngựa và mê trượt tuyết đến độ mỗi ngày có thể trượt 3 tiếng buổi sáng và 3 tiếng buổi chiều trong suốt tuần. Khi đi biển, chị bơi từ 500m đến 1000m là chuyện bình thường.

“Thiên nhiên đẹp đến ngạt thở”, nếu chỉ ngắm nhìn bằng mắt, hít thở bằng mũi thì không bao giờ đủ. Đó là lý do chị phải học chơi nhiều môn thể thao, kể cả chèo thuyền. Chị học cách sống, cách cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống như một người bản địa đích thực: ra đồng, dạo chợ phiên, ngắm nhìn những gánh xiếc… Và gửi theo những nghĩ suy, mơ mộng.

“Thích khám phá, dám làm và không bối rối hay ngần ngại trước bất cứ ai hay bất cứ điều gì, lúc nào cũng tìm được cách để thích ứng và trở thành người thú vị”, những người bên cạnh Lệ Thu đã yêu chị vì lẽ đó.

Cảm xúc với sách

Trong phòng khách ngôi biệt thự của chị Lệ Thu, tranh, sách, hoa, hình ảnh gia đình là những trang trí nổi bật. Bên cạnh nhiều sở thích khác, chị có thể nói không chán về những cuốn sách, cơ duyên đến với sách và cách sách tác động đến tâm hồn, cảm xúc của mình. Chị thích đọc sách giấy hơn e-book.

Hiện chị đang đọc bản tiếng Anh 3 cuốn: Life of Pi của Yann Martel, Tình yêu thời thổ tảTrăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez. Chị biết Life of Pi lần đầu là qua phiên bản điện ảnh, trên một chuyến bay. Sở dĩ chị tìm lại các tác phẩm của Márquez là vì muốn đọc lại ông sau khi ông mất vào giữa tháng 4-2014.

Trong cùng thời điểm, chị đọc nhiều cuốn và với những cuốn sách khó, chị có thể nghiền ngẫm cả năm trời. Với người đàn bà đã ở vào độ căng tràn, chín mọng như Lệ Thu, những cảm xúc khi đọc sách cũng đã khác xưa. Ngày trước, chị nhìn cuộc sống khắt khe hơn, bây giờ chị thấy chuyện tình yêu, tình dục, các mối quan hệ đan chéo, chằng chịt đều là những chuyện rất đời.

Ngoài các tác phẩm văn học kinh điển, chị Lệ Thu cũng thích đọc những bộ tiểu thuyết lịch sử về thời kỳ xây dựng nhà thờ ở phương Tây, thời chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai. Và chị đọc cả tiểu thuyết tình yêu ăn khách hiện đại như Fiffty Shades of Grey. Chị thích điện ảnh châu Âu và đặc biệt thích phim của đạo diễn Woody Allen (Mỹ), vì chất thơ, sự sâu sắc và hài hước.

***

Bài: Yến Lê

Ảnh: Thái Kids.

Stylist: Emil Ty
Make Up: Nguyên Thịnh

 Trang Phục Và Phụ Kiện: Max & Co

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm