Nhã Phương muốn trở thành Song Hye Kyo của Việt Nam

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, khả năng diễn xuất tự nhiên và kinh nghiệm đóng phim tại nhiều nước, Nhã Phương đang trở thành nàng thơ mới của làng phim Việt

Trong thời kỳ mà làng giải trí có quá nhiều vẻ đẹp gợi cảm thì vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào của Nhã Phương là một làn gió mới. Nữ diễn viên này mang đến cảm giác trong trẻo, mát lành như khi bạn nhớ về Tuổi thanh xuân của mình (đây cũng tên bộ phim đưa tên tuổi cô nổi tiếng sang tận xứ Hàn và nhiều nước Đông Nam Á). Hiện nay, Nhã Phương là gương mặt quảng cáo ưa thích của nhiều thương hiệu như Samsung, Lotte…

Muốn trở thành Song Hye Kyo của Việt Nam

Sau thành công với bộ phim điện ảnh Quả tim máu (đạo diễn Victor Vũ), Nhã Phương đã có sự bứt phá ngoạn mục so với các diễn viên trẻ đồng lứa. Cô tham gia các dự án phim hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản (phim Khúc hát mặt trời sẽ ra mắt cuối năm 2015). Được làm việc với những nền công nghiệp điện ảnh lớn trên thế giới, Nhã Phương đã có những nhìn nhận chín chắn hơn về nghiệp diễn.

BAZAAR: Được biết đến khi xuất hiện trong một phim bom tấn, sau đó được ra nước ngoài đóng phim, Phương có nghĩ sự nghiệp của mình đang trải thảm hoa hồng? 

NHÃ PHƯƠNG: Phương nghĩ mình là người may mắn khi được cộng tác với những đạo diễn và ê-kip chuyên nghiệp. Họ giúp mình hoàn thiện dần khả năng diễn xuất, học qua từng vai diễn. Còn thảm hoa hồng, ngay cả khi bạn đi trên đó thì cũng có thể giẫm vào gai. Phương đã tự đi casting, đôi khi phát khóc vì lo lắng nếu không được nhận. Khi vào trong những đoàn làm phim lớn, áp lực càng tăng hơn.

Còn nhớ khi ở Hàn Quốc, lần đầu tiên mình phải diễn trong nhiệt độ âm mà mặc trang phục hè thu. Đến khi vai diễn được công nhận, mình phải đối mặt với việc vượt qua bản thân trong vai diễn đó để hóa thân vào nhân vật mới.

BAZAAR: Phương lo lắng mọi người sẽ vẫn gọi mình là Linh (nhân vật phim Tuổi thanh xuân) dù đã trở thành Quyên (nhân vật phim 49 ngày)?

NHÃ PHƯƠNG: Đúng vậy, đôi khi Phương vẫn giật mình quay lại khi có ai gọi tên Linh. Đó là những ngày tháng rất đẹp.

Đôi khi Phương nghĩ thời gian quay phim Tuổi thanh xuân có lẽ chính là tuổi thanh xuân của mình. Phương là người nghiện công việc, ngày này qua tháng khác đều ở trong các đoàn làm phim nên ít bạn bè. Những quãng nghỉ ngắn thì mình dành cho gia đình, ít khi đi chơi, đến mức bạn thân nhất của mình đôi khi cũng giận vì không có thời gian gặp gỡ. Với những phim khác, mình vừa kịp thân với ê-kip thì quay xong. Riêng phim này do thời gian quay lâu khiến mọi người thân thiết hơn và vẫn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ.

BAZAAR: Để mình cuốn vào công việc với nhiều dự án liên tiếp như thế, hẳn Phương có giấc mơ lớn với sự nghiệp diễn viên?

NHÃ PHƯƠNG: Phương thích đóng phim, thích được nhập vai trong các nhân vật mới, sống cuộc sống của họ với những trải nghiệm về tâm lý và hoàn cảnh mới. Đó là lý do khi có vai diễn phù hợp, Phương thường nhận lời ngay mà không đắn đo đến thời gian nghỉ ngơi của mình.

Còn về giấc mơ lớn, ai làm diễn viên cũng muốn có một vai diễn gắn liền với tên tuổi, như Julia Roberts với vai trong Người đàn bà đẹp, Song Hye Kyo với vai trong Trái tim mùa thu… Phương cũng muốn có một vai diễn như thế, đến được với nhiều khán giả hơn và muốn thành công như thần tượng của mình, nữ diễn viên Song Hye Kyo.

Phương muốn có một vai diễn gắn liền với tên tuổi như Julia Roberts gắn với phimNgười đàn bà đẹp

Đầm, Lê Thanh Hòa. Giày, Charles & Keith

Nghĩ tới Đà Lạt và mơ…

Không sở hữu vẻ đẹp ấn tượng nhưng Nhã Phương có đôi mắt biết nói. Điều đó giúp cô chiếm được cảm tình của khán giả. Trong bộ phim mới nhất 49 Ngày (ra rạp vào ngày 28–8–2015) do Đoàn Nhất Trung làm đạo diễn, Nhã Phương hóa thân vào một nhân vật có nhiều bi kịch trong cuộc sống. Cô chia sẻ với Bazaar rằng chính nhờ đôi mắt mà cô có thể truyền tải sự bi thương, mâu thuẫn của nhân vật. Đây là lần đầu tiên Nhã Phương đóng vai một nhân vật có nhiều giằng xé với diễn biến tâm lý phức tạp như vậy.

BAZAAR: Phương làm thế nào để cân bằng các mối quan hệ trong cuộc sống bình thường với lịch đóng phim dày như thế?

NHÃ PHƯƠNG: Đúng là công việc đã ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình. Nhưng Phương cũng hiểu đó là chuyện phải đối mặt của nghệ sỹ. Hiện tại, điều duy nhất mình có thể làm là chân thành với các mối quan hệ. May mắn là những người thân và bạn bè đều hiểu và thông cảm cho một Nhã Phương quá đam mê việc diễn xuất. Bây giờ, có mạng xã hội nên dù không gặp nhau thường xuyên Phương vẫn kết nối được với mọi người.

BAZAAR: Nhưng nếu chỉ tương tác qua mạng xã hội thì có ảo quá không?

NHÃ PHƯƠNG: Phương không phải người của công nghệ số. Facebook cũng do các anh trong đoàn phim lập cho. Ban đầu mình cũng choáng vì số người theo dõi và comment nhưng rồi nhận ra: ảo hay thật là do mình. Khi được nghỉ, mình ít vào facebook mà dành thời gian chơi với cháu, mua sắm với em gái hay cà-phê với bạn bè.

BAZAAR: Với Nhã Phương, hạnh phúc nghĩa là gì?

NHÃ PHƯƠNG: Có một ai đó sẻ chia và thấu hiểu. Ước mơ về hạnh phúc của mình gắn với Đà Lạt với một gia đình nhỏ tràn đầy tiếng cười. Phương yêu khung cảnh ở đó. Sau này, Phương sẽ mua một căn nhà ở Đà Lạt để có thể sống những ngày tháng như mình luôn mơ mộng.

**Êkíp thực hiện**

Bài: Thư Hiên
Ảnh: Thái Kid
Stylist: Emil Ty

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Mới nhất về Trần Thị Nhã Phương

Xem thêm

Nhân vật

Nhã Phương muốn trở thành Song Hye Kyo của Việt Nam
Trần Thị Nhã Phương
Năm sinh : 20-5-1990
Nơi sinh : Đắk Lắk, Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Diễn viên
Gia đình: Chồng Trường Giang
Thành tựu chính
  • √ Tham gia các bộ phim: Những thiên thần áo trắng, Gia đình số đỏ, Hoa nắng, Cô nàng nặng cân, Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, Tuổi thanh xuân, Ngày ấy mình đã yêu, Yêu đi đừng sợ, Zippo, mù tạt và em…

    √ Nữ diễn viên ấn tượng tại giải thưởng Ấn tượng VTV phim Tuổi thanh xuân

    √ Giải Mai Vàng lần thứ 21 năm 2015

    √ Giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016