Madonna tự so sánh mình với Picasso

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna vừa có một tuyên ngôn táo bạo trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn AP. Nữ ca sỹ tự so sánh bản thân với với danh họa Pablo Picasso

“Tôi thích so sánh bản thân với những nghệ sỹ lớn như Picasso”, ngôi sao 56 tuổi trả lời, “Ông ấy không ngừng vẽ cho đến khi mất. Bởi vì sao? Tôi nghĩ vì ông vẫn còn đầy cảm hứng sáng tạo”.

“Cuộc sống truyền cảm hứng cho ông, vì thế ông phải luôn sáng tạo ra các tác phẩm để truyền tải cảm hứng ấy”, Madonna nói về danh họa tài ba mất năm 1973 ở tuổi 91. “Đó cũng là những gì tôi đang cảm thấy”, nữ ca sỹ nói về đam mê sáng tạo không ngừng của mình.

Thật vậy, ở tuổi 56, Madonna vẫn chưa tỏ ra dấu hiệu gì của sự ngưng trệ hay ý muốn “nghỉ hưu”. Ngôi sao của ca khúc Bitch I’m Madonna ra mắt album đầu tay cách đây 30 năm và vừa tung ra album thứ 13 năm nay. Madonna cũng đang chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh thế giới, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9 sắp tới.

“Tôi không nghĩ có một giới hạn về tuổi tác hay thời gian cho sức sáng tạo”, Madonna bày tỏ quan điểm, “Tôi nghĩ chúng ta nên làm việc cho đến khi chúng ta không còn gì để cống hiến”.

Bà mẹ 4 con từng có lần chia sẻ về những sự mong đợi và giới hạn mà một ngôi sao gặp phải khi độ tuổi ngày càng tăng. Album gần đây nhất của Madonna, Rebel Heart cùng các single phát hành đã không đạt đến mức ăn khách như trước, và tuổi tác là một trong những yếu tố ảnh hưởng.

“Quản lý của tôi từng bảo tôi rằng, ‘Nếu chị không còn ở độ tuổi 20, đĩa của chị sẽ rất khó ăn khách. Chị có thể thành công muộn ở độ tuổi 30, như Pharrell Williams hay một số người khác may mắn đạt được, nhưng hãy quên đi khi chị đã 50”.

“Tôi chưa từng nghĩ tuổi tác lại là vấn đề của mình. Tôi chỉ làm việc của tôi. Chúng ta đã đạt được nhiều thuận lợi trong các lĩnh vực như quyền công dân, quyền của người đồng tính, nhưng chủ nghĩa phân biệt tuổi tác vẫn còn là chuyện cấm kỵ, ít ai bàn tới và giải quyết”, bà hoàng bức xúc.

Bazaar Việt Nam – Theo: Us Magazine

Xem thêm