Kylie Minogue – Đóa hồng giữa bão tố

Khi nàng tiên trong phim FernGully: The last rainforest chạm vào một vật, những bông hoa sẽ mọc lên ở khắp nơi. Kylie Minogue là một nàng tiên như thế

Vào ngày 17–5–2005, Kylie Minogue được chẩn đoán mắc ung thư vú. Khi ấy cô mới 36 tuổi và đang tất bật chuẩn bị các kế hoạch cho tour lưu diễn. Trước đó Kylie từng đến bệnh viện để kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó, tự bản thân Kylie là người tìm ra khối u và yêu cầu được khám lại. Cô chia sẻ: “Không phải ai cũng luôn đúng. Bạn cần chú ý đến những dấu hiệu của cơ thể và hãy tin vào linh cảm của chính mình”.

Nữ chiến binh kiên cường

Bốn ngày sau khi biết mình mắc bệnh, cô lập tức tiến hành phẫu thuật và bắt đầu điều trị hóa trị – một trải nghiệm mà Kylie miêu tả như “một quả bom hạt nhân”. Sau khi bình tâm thông báo tới người hâm mộ và xin tạm dừng chuyến lưu diễn, cô bước lên bàn phẫu thuật với ý nghĩ thật đơn giản: “Mình chỉ đang bước lên một sân khấu ca nhạc mà thôi”.

Sau đó là cả một cuộc chiến dài đầy gian nan, nhưng Kylie chứng minh mình là một chiến binh thực thụ. Với niềm lạc quan luôn sáng bừng trên gương mặt, cô bình tĩnh đón nhận hung tin và bình tĩnh chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Tuy có những lúc cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi những cơn đau liên tục dằn vặt, nhưng Kylie tự nhủ với bản thân rằng, không thể để bệnh tật đánh bại khi vẫn còn hơi thở. Trong suốt quá trình điều trị, nụ cười tươi tắn cùng tinh thần tích cực là thứ vũ khí lợi hại để Kylie chống chọi lại những cuộc xạ trị dai dẳng. Đặc biệt, cô đã chấp nhận cạo hết mái tóc vàng biểu tượng để phục vụ cho ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính.

Những nỗ lực của Kylie đã không phụ lòng cô khi chỉ sau 8 tháng điều trị, các bác sĩ cho biết cơ thể đã kiểm soát được các tế bào ung thư. Nhưng không dừng lại ở đó, Kylie tiếp tục lan tỏa sự lạc quan ấy qua những hoạt động từ thiện, những chuyến viếng thăm các trung tâm điều trị ung thư cho trẻ em, những đĩa đơn được phát hành và cuốn sáchThe Showgirl Princess mà cô dành nhiều tâm huyết để viết trong thời gian dưỡng bệnh.

bz000_powerwoman_kylieminogue_10_16

Kylie Minogue xinh đẹp bên hôn phu kém tuổi Joshua Sasse

Đóa hoa bừng nở rực rỡ

Chiến thắng kinh ngạc của Kylie được coi như một kỳ tích đầy cảm hứng của công chúng lúc bấy giờ. Thậm chí, các bác sỹ khẳng định rằng cô đã tạo ra một “hiệu ứng Kylie” trên toàn cầu, động viên những phụ nữ trẻ đi kiểm tra ngực đều đặn hơn. Trong khi đó, cô vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, điện ảnh và thậm chí còn tích cực tham gia kêu gọi gây quỹ cho chiến dịch Fashion Targets Breast Cancer.

Sự lạc quan đến khó tin cùng tinh thần phấn chấn đã trở thành thương hiệu riêng của Kylie. Ở tuổi 48, người ta vẫn luôn thấy cô trẻ trung, rạng rỡ không kém gì hôn phu kém tuổi Joshua Sasse. Với mái tóc vàng óng như ánh nắng mai, đôi mắt xanh thẳm hút hồn cùng nụ cười tình tứ cổ điển, Kylie không khác gì một đóa hoa kiều diễm. Nhưng những thử thách của số phận đã giúp Kylie khẳng định được một điều: cô không chỉ là một đóa hoa đẹp, mà còn là một đóa hoa kiên cường, càng vươn cao nở rộ để đón nắng sau cơn cuồng phong.

4 bí mật thú vị bạn chưa biết về Kylie Minogue

  1. 1. Kylie tự thấy cô có sự kết nối đặc biệt với nước Úc. Tên cô trong ngôn ngữ thổ dân Úc có nghĩa là chiếc boomerang.
  2. 2. Có tận bốn tượng sáp của Kylie ở bảo tàng sáp Madame Tussauds, London. Duy chỉ có Nữ hoàng Anh là người có nhiều tượng sáp hơn.
  3. 3. Tại Úc, số lượng chụp nhũ ảnh đã tăng lên 40% sau khi Kylie chiến thắng căn bệnh ung thư vú. 
  4. 4. Cô được chính phủ Pháp phong tước Hiệp sỹ với Huân chương Văn học và Nghệ thuật vì những cống hiến của cô cho văn hóa Pháp.

Bài: YẾN NHI.

Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 10/2016

Xem thêm